Cua Lại Vợ Yêu !

Chương 15:.



" Mình bị làm sao vậy chứ ? "
Nhất Long vỗ vào mặt cho tỉnh ra .
\- Ngớ ngẩn thật mà !
Anh lắc đầu rồi quay qua nhìn đống hồ sơ cần phê duyệt.

Tại công ty của Di Linh.
\- Chuẩn bị thuốc tránh thai khẩn cấp !! - Cô mệt mỏi vứt túi sách trên bàn làm việc rồi ngồi xuống ghế .
\- Dạ ....! à vâng...vâng ! - Linh An còn giật mình tưởng nghe nhầm . Rồi quay lưng đi ra .
Khi cẩn thận đóng cửa vào rồi thì Linh An mới phô bộ mặt muôn ngàn câu hỏi vì sao ?.
\- Xếp mình ....và Hoàng Tổng sao ?.
Cô nghi ngoặc vừa nói vừa rút điện thoại ra nhấn gọi cho ai đấy.
Đầu giây bên kia bắt máy .
\- Cháu có chuyện gì sao ? - Là giọng của mẹ chồng Di Linh.
\- Phu Nhân! sáng nay thiếu phu nhân dặn cháu mang thuốc tránh thai cho cô ấy ! cháu nghĩ Thiếu gia và thiếu phu nhân sắp làm lành rồi đấy ạ ! - Linh An nhỏ nhẹ nói .
\- Vậy sao ! thế thì mừng quá ! Nhưng ..... con dâu bảo lấy thuốc tránh thai sao ?
\- Vâng !
\- Vậy cháu tới chỗ cô đi ! cô đưa cái này cho
.........
Thực ra Linh An đến chỗ Hoàng Phu Nhân để lấy thuốc tránh thai giả đưa cho Di Linh uống .
Bà muốn có cháu lắm rồi .

2 tuần sau đấy thì trời yên biển lặng .
Tại tập đoàn Chu Thị .
Sau cuộc họp căng thẳng dài tận 4 tiếng . Di Linh trở về phòng nghỉ riêng của mình . Cô thả người xuống ghế mát xa siêu xịn . Rồi nhắm mắt thư giãn .
Nhưng vừa mới nhắm mắt nghỉ thì Linh An gõ cửa đi vào .
\- Sếp ! ban nãy .....! - Linh An định nói thêm thì thấy cô đang mệt mỏi thì ngưng lại - Sếp ! chị mệt lắm hả ? .
Di Linh mở mắt mệt mỏi nhìn Linh An .
\- Em cứ nói tiếp đi ! .
\- À ! em thấy chị mệt mỏi quá lên muốn rủ chị đi đi Spa để giảm căng thẳng ý mà .
\- Spa sao ?? - Di Linh thấy thú vị lên lặp lại .
\- Vâng ! .
\- Bây giờ không còn cuộc họp nào nữa đúng không ? .
\- Vâng ! Nhưng.......
\- Còn việc gì sao ? .
\- Còn tài liệu cần phê duyệt ạ !.
\- Để sau !.
Nói rồi cô đứng phắt dậy cầm túi sách bỉ đi ngang giờ làm việc
\- Sếp....sếp ..chúng ta đi luôn ạ !.
\- Ừ !.
Linh An ngờ nghệch chạy theo . Đầu cô suy nghĩ liên tục chẳng hiểu .
" Sếp mình bị sao vậy nhỉ . Sao dạo này tính cách thất thường thế nhỉ !" .

Hai người chuẩn bị xong rồi tới nơi Làm đẹp mà Linh An chỉ
Chỗ của cô đi spa là 1 nơi cao cấp nhất ở đây . Nơi này toàn là những người giàu có hay đi tới . Nhưng họ phải đặt chỗ , còn riêng Di Linh thì ngang nhiên đi vào thì tất cả nhân viên đều phải ra chào rồi cô được làm đẹp tại một khu vip A .

Linh An làm thư kí của Di Linh nên cũng được hưởng ké không hề ít .
Linh An và Di Linh sau khi làm đẹp qua tất cả các bước làm đẹp . Thì hai người họ chuẩn bị đi vào ngâm nước thảo mộc . Nhưng muốn đến khu Vip của họ thì có đi qua hành lang của khu massage hạng B .
Khi đi qua một phòng massage thì có mấy tiếng cười khúc khích vang lên.
\- Thế là hôm nay cậu đi hẹn hò với Hoàng Tổng sao ?.
Một giọng nữ thánh thót vang lên trong số họ .
Nghe tới Hoàng Tổng thì Di Linh liền nhếch lông mày , nghĩ là cái tên đại trà nên cô cũng không chú ý lắm .
\- Nên vì thế mình mới phải đi làm đẹp một chút để Long thoải mái ~! . - một giọng nữ khác vừa điệu đà vừa tỏ vẻ đắc ý vang lên .
\- Nhưng mà ! cậu không sợ Chu tổng ghen sao ?.
Lần này thì Di Linh chắc chắn mình không nghe nhầm . Cô liền dừng bước lại .
\- Chu....
Cô nhân viên đang dẫn đường cho Di Linh thấy cô dừng lại định nói chỉ đường . Nhưng Di Linh liền ra hiệu im lặng .
Cô khoanh tay im lặng nghe những người bên trong nói .
\- Chu tổng ? là vợ của anh Long sao ~ ! - giọng nữ ban nãy lại vang lên .
\- Đúng rồi !.
\- Ayzo mình con quên mất anh ấy có vợ đấy Haha

Điệu cười đắc ý của cô ta làm lòng Di Linh tự thấy mỉa mai .

\- Cô ta thì sợ cái gì ! Anh Long đã chẳng coi cô ta ra gì từ lâu rồi ! .
\- Ừm ! mình cũng chẳng thấy họ xuất hiện cùng nhau bao giờ ! lắm lúc còn quên mất họ là vợ chồng luôn đấy ! .
Di Linh đứng ngoài còn thấy họ nói cũng đúng chứ .
Cô nhếch môi cười khuẩy rồi quay lưng bỏ đi .
Đi đên đây cũng gặp tình nhân của anh . Ngay cả bản thân cô lắm lúc còn quên mất anh và cô là vợ chồng nữa cơ mà .