Cự Long Thức Tỉnh

Chương 161: “Hợp kim vật chất tối!”







Nghe nói vì một khối tài sản trong truyền thuyết mà ba binh đoàn lính đánh thuê lớn đã từng xảy ra một trận đại chiến, binh đoàn lính đánh thuê Tiềm Long đã một mình đánh tan đánh tàn phế Bóng Đêm và Killer Whales, một lần hành động đã trở thành binh đoàn lính đánh thuê lớn nhất thế giới, đưa Tiềm Long lên vị trí tối cao.



Nhưng không biết vì lý do gì, sau trận đại chiến, binh đoàn lính đánh thuê Tiềm Long liền giải tán trong im lặng, mà Bóng Tối và Killer Whales cũng mai danh ẩn tích.



Advertisement

Không ngờ ba con người tàn ác này lại gặp nhau ở đây.



Đối diện với ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Lục Hi làm như không thấy, chỉ mang vẻ ảm đạm nói với Adolf và Ackles.



“Mày nói không sai, vật vô chủ ai cũng có thể có, nhưng chúng mày đừng quên rằng lính đánh thuê còn có một quy tắc, đó chính là ai phát hiện trước thì tài sản sẽ thuộc về người đó”.



“Khi ấy là Tiềm Long của bọn tao chạy tới đầu tiên, cũng đã bắt đầu lên bờ, số tài sản ấy đã thuộc về Tiềm Long bọn tao rồi. Nhưng hai đứa chúng mày đã coi thường quy tắc, liên tiếp đánh lén tao, dẫn đến anh em tao chết nhiều như vậy, món nợ này không tìm chúng mày tính sổ thì tao tìm ai đây hả?”



“Bọn tao đợi chúng mày nên lâu rồi không ra tay, chính là để chờ đến lúc này, chờ chúng mày xuất hiện hết ở đây, hôm nay tao phải xóa sổ toàn bộ hai cái tên Bóng Tối và Killer Whales này đi”.



Nghe mấy lời nói hùng hồn của Lục Hi, tất cả mọi người đều sợ ngây người.



Ở trong tình huống xấu như vậy, đoàn trưởng cũ của Tiềm Long còn nói muốn một lần hành động xóa sổ hai thế lực siêu cấp Bóng Tối và Killer Whales này, đúng là quá ngạo mạn và tự tin.



Nhưng bọn họ cũng không cho rằng trong tình hình như vậy mà Lục Hi có thể báo thù cho anh em của mình, bởi vì nơi này có gần một ngàn tên hải tặc súng đạn sẵn sàng, cho dù anh có võ thuật lớn đến đâu thì gần một ngàn người này cũng đủ vùi chết được anh.



Hơn nữa, Adolf và Ackles thân là thủ lĩnh của hai binh đoàn lính đánh thuê lớn trên thế giới, bản thân bọn chúng chẳng lẽ không có chút thực lực nào sao?



Huống chi bên ngoài đang đỗ một chiếc chiến hạm, chọc đến sợi lông của bọn chúng thôi, hỏa lực của chiến hạm sẽ bao trùm lên khiến tất cả mọi người ở đây đều phải chết.



Lúc này trong lòng bọn họ đều hy vọng Lục Hi đừng kích động, trong hoàn cảnh này bọn họ đã hoàn toàn hết khả năng đảo ngược tình thế.



Bất kỳ hành động nào của Lục Hi cũng có thể tạo ra hậu quả không thể lường trước được, khiến cho bọn họ rơi vào trạng thái nguy hiểm.



Lúc này, Adolf lại lặng lẽ làm một động tác tay, sau đó nói với Lục Hi.



“Tiềm Long, tao thừa nhận mày hơn tao một bậc trong tài mưu lược quân sự, nhưng bây giờ mày chỉ có một mình, mày cảm thấy mình có thể là đối thủ của tao và Ackles được không?”



Nói xong, Adolf bật cười, từ bên hông gã rút ra một con dao găm siêu hợp kim dài một thước, nhẹ nhàng chơi đùa trong tay.



Chỉ nhìn thấy con dao găm hợp kim công nghệ cao tạo thành lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, linh hoạt nhảy nhót, bay lên bay xuống trong tay Adolf.



Còn Ackles thì lấy ra hai chiếc găng tay đấm bốc chất liệu siêu hợp kim giống như vậy, đeo trên tay mình.



“Hợp kim vật chất tối!”



Lúc này một người phương tây đeo mắt kính nhìn dao găm và bao tay hai người lấy ra, ông ta kinh ngạc hô lên thành tiếng.



Adolf và Ackles nhìn người đàn ông đeo kính cười một tiếng nói: “Xem ra vẫn có người biết nhìn hàng đấy”.



Loại hợp kim vật chất tối này là phát hiện mới nhất của nước Mễ.