Công Chúa Của Anh

Chương 82: Son môi (1)



Minh Tiêu thêm Hạ Tang vào một nhóm chat có tên "Đêm Halloween kinh hoàng", trong nhóm có khoảng mười người, nhìn ảnh đại diện thì thấy mấy người khá quen mắt, họ đều là nhân viên trong cửa hàng, còn một vài người khác là khách quen thường xuyên đến phòng trinh thám chơi mật thất.

Hạ Tang lại thêm Giả Trân Trân và Đoàn Thời Âm vào nhóm.

Minh Tiêu thấy mọi người đã tập hợp đầy đủ bèn nói...

"Sự kiện Halloween lần này của chúng ta được tổ chức vào mấy ngày sắp tới, trước tiên tôi sẽ nói qua về nội dung cốt truyện: vì để bầu không khí thêm phần sôi nổi, khi mỗi người đến phòng trinh thám đều phải trang điểm theo phong cách ma quỷ, về trang phục đạo cụ, các bạn có thể tự chuẩn bị hoặc đến Thất Dạ lựa chọn thoải mái."

"Hoạt động đầu tiên của chúng ta sẽ là một nồi lẩu nóng hôi hổi để mọi người ăn uống no say trước, sau khi ăn tối xong, chúng ta sẽ mở phòng Halloween chuyên dụng cho tất cả mọi người vào chơi."

"Hiện trong nhóm chat có nhân viên NPC, có người chơi, đối với mật thất lần này, nhân viên và người chơi sẽ hoán đổi thân phận, người chơi sẽ giả quỷ hù dọa NPC."

Hạ Tang nghĩ thầm Minh Tiêu không hổ là người quản lý phòng trinh thám, năng lực tổ chức sự kiện xếp hạng hai thì không ai dám đứng nhất.

Sự kiện Halloween này vừa được đề ra đã làm cho đám cá cảnh trong nhóm lập tức bùng nổ...

"Hay lắm chị Tiêu! Sự kiện đỉnh quá đi mất."

"Haha, ai bảo mấy người NPC các cậu bình thường dọa ma người khác, trời xanh không tha một ai đâu."

"Nếu các cậu hù dọa được chúng tôi thì chúng tôi còn làm ăn được gì nữa."

"Đừng gáy to như thế, cứ đến đó rồi xem."

Minh Tiêu: "Những người nào nhất định, chắc chắn sẽ tham gia sự kiện Halloween lần này thì điểm danh ở bên dưới, chị sẽ căn cứ vào số lượng người để đặt đồ ăn. À đúng rồi, chi phí dự kiến là 50 đồng một người, gửi riêng cho chị, thừa thì trả lại, ít thì bù thêm."

Hạ Tang chuyển cho Minh Tiêu phần tiền của mình, Giả Trân Trân và Đoạn Thời Âm, sau đó điểm danh trong nhóm...

"9."

Người tiếp theo trả lời là... Chu Cầm: "10."

Lý Quyết: ???

"Lý Quyết thu hồi một tin nhắn."

Trong phòng giám sát, Lý Quyết nhấc chân đá vào chân ghế đẩu Chu Cầm đang ngồi: "Không phải hôm trước cậu bảo Halloween phải về nhà nên không tham gia sao?"

Chu Cầm bỏ quyển sách nặng trịch trong tay xuống rồi nói: "Giữ thể diện cho chị Tiêu."

Minh Tiêu đang xem danh sách chi tiêu quý này, nghe thấy vậy thì ngẩng đầu lên nhìn anh cười khẩy: "Chị cảm ơn em rất nhiều nhé!"

Đúng lúc này, màn hình điện thoại của Chu Cầm nhảy ra một thông báo.

"Giả Trân Trân gửi yêu cầu kết bạn."

"Xin chào, tôi là bạn của Hạ Tang."

Chu Cầm liếc qua một cái rồi thản nhiên nhìn sang chỗ khác, tiếp tục đọc sách.

......

Năm phút sau, Giả Trân Trân gửi tin nhắn mới trong nhóm bạn thân...

"Killer không đồng ý lời mời kết bạn của mình. Khóc!"

Bọn họ đặt biệt danh cho Chu Cầm là Killer, ý là "sát thủ thiếu nữ" hay còn gọi là sát gái.

Bởi vì có những lúc tên của anh không tiện xuất hiện ở phòng học, ở trường hay một vài nơi khác lắm, sợ bị những người có ý đồ nghe thấy sẽ gây rắc rối.

Đoạn Thời Âm: "Quá là điều bình thường, mình cá là mỗi ngày điện thoại của cậu ấy đều nhận được không dưới 10 lời mời kết bạn, tất cả đều là con gái."

Giả Trân Trân: "Nhưng mình đã nói mình là bạn của Tiểu Tang rồi mà."

Hạ Tang: "Mình không có thể diện này đâu, cảm ơn cậu."

Giả Trân Trân: "Không hổ là sát thủ thiếu nữ, đúng là một bông hoa lạnh lùng."

Đoạn Thời Âm: "Cậu kết bạn với cậu ấy làm gì?"
Giả Trân Trân: "Dòm ngó trang cá nhân xem có tìm được bức ảnh nào đẹp đẹp không."

Đoạn Thời Âm: "@Hạ Sang, cậu có tìm được ảnh của trai đẹp không? Chia sẻ cho chị em xem với."

Hạ Tang: "Không có, bài đăng duy nhất trên trang cá nhân của cậu ấy trong vòng ba tháng nay chỉ có mỗi cái này thôi..."

Cô nhắn xong liền gửi một tấm ảnh đen như mực vào trong nhóm, thoạt nhìn chỉ thấy một màu đen sì sì.

Giả Trân Trân: "Đây là gì vậy? Mình chẳng nhìn thấy gì hết."

Hạ Tang: "Không biết nữa, chắc là một cách biểu đạt nghệ thuật cao cấp nào đó."