Con Muốn Làm Vợ Ba

Chương 17



Vừa tỉnh mở mắt ra cảm giác cả người không có sức lực nhớ lại chuyện hôm qua nó thấy hơi hoảng sợ, đó là lần đầu tiên ông tức giận với nó như vậy.

Ngẫm lại thấy là mình sai trước nên nó không trách ông được. Nhìn lên đồng làm nó giật mình bây giờ đã là 2h rồi, nó gắng gượng ngồi dậy đi làm vscn lấy đại 1 chiếc váy mặc vô người rồi xuống bếp kiếm gì ăn cho đỡ đói, đói quá bủng rủng tay chân. Lết từ bước từ bước đi xuống tới nhà bếp nấu đại gối mì ăn cho đỡ đói.

Ăn xong ra sô pha nằm bật tivi lên xem, xem hồi nó thiếp đi khi nào không hay.

Ông vừa bước vô nhà thấy ngay nó nằm ngủ trên sô pha, bỏ cặp táp xuống bế nó lên lầu nhưng mới vừa bế lên đi chưa được mấy bước thấy nó mở mắt " Chồng làm vợ tỉnh hả" miệng nói nhưng chân vẫn bước lên lầu

" Không có"

" Ngủ sao không lên phòng ngủ, ngủ ở dưới cảm lạnh thì sao"

" Dạ vợ xem tivi mà ngủ khi nào không hay" không biết ông còn giận mình không nữa

" Vợ ăn gì chưa"

"..." Nó lắc đầu

" Được rồi ngủ chúc đi chồng nấu cơm rồi gọi vợ" đặt nó xuống giường đắp chân lại cho nó rồi đi ra khỏi phòng.

Ông đi rồi nó cũng không ngủ mà tóc chăn dậy đi xuống bếp ôm từ phía sau ông " Chồng còn giận vợ hả" nó nói nhí nhí

" Không có" ông để yên cho nó ôm

" Vậy sao từ lúc về tới giờ chồng không thèm nhìn vợ" nó bỉu môi

" Thật chồng không có giận vợ" ông xoay lại ôm nó, tuy không giận nhưng vẫn còn ghen

" Vợ xin lỗi từ đây về sau vợ không như vậy nữa" nó câu cổ ông làm nũng

" Là vợ nói đấy nhé" ông cười khẽ

" Vâng vợ hứa, nhưng chồng cũng không được lén phén với cô nào nha"

" Được" hai người cười và hôn môi nhau một cái thắm thiết

" Vợ ra ngoài ngồi đi chồng nấu cơm" ông buông môi nó ra

" Vợ muốn phụ chồng"

" Được" ông cũng không từ chối

Nó làm cá nhưng vừa cạo vẩy mùi tanh nó bỏ cá chạy vào nhà vệ sinh nôn, ông hấp tấp chạy theo nó đợi chờ nó nôn xong ông vỗ vỗ lưng nó " Vợ sao vậy" ông sợ nó bị gì

" Không biết nữa tự dưng vợ muốn nôn" nó trả lời yếu ớt

" Thôi vợ ra nghĩ đi chồng nấu cho"

" Vâng" nó cảm thấy trong người rất khó chịu

Tới lúc ăn cơm vừa bỏ cá vào miệng nó lại muốn nôn, chạy vào nhà vệ sinh nó nôn khan nữa, lặp lại mấy lần mặt mày nó xanh lét ông cuốn quýt hết "  Mai chồng đưa vợ đi khám, vợ đừng ăn nữa hồi chồng nấu cháo cho ăn" ông ôm nó lên phòng, " Nghỉ một chút đi"," vâng" nó muốn nôn mà nó không được

....

Hôm sau đi khám bác sĩ bảo nó mang thai được 8 tuần, ông và nó mừng như điên.

Ông muốn làm giấy kết hôn với nó, nhưng làm rất khó khăn thay đổi giấy tờ tùm lum để chứng minh nó không phải con ông mới nhận được giấy kết hôn.

Khoảng thời gian này ngày nào ông cũng mang nó đi công ty làm, ông sợ nó ở nhà không lo được phần thì công việc hơi nhiều.