Con Muốn Làm Vợ Ba

Chương 12



" Vợ rên càng to chồng càng thích" ông nắc như vũ bão

"Ư...ư....em....ra"

" Anh....cũng....ra" ông nắc thêm vài cái thật mạnh rồi xuất tinh ra.

Ông nằm xuống người nó thở dốc, *** ông vẫn cắm vào *** nó không rúc ra.

Lúc hai người bình ổn hơi thở lại thì đã 10p sau rồi. Ông khom người xuống hôn nó hai người triền miên cả buổi trời mới rời khỏi nhau.

Nó thầm nghĩ khi nảy gọi không ngượng mồm bây giờ nghĩ lại thấy xấu hổ muốn chết. Nó cụp mắt xuống không dám nhìn ông, ông khẽ cười rồi ôm nó hai người đi tắm.

" Ngủ một lát đi vợ yêu" ông đặt nó lên giường, cười khẽ trêu nó.

"..." Nó kéo mền che kín đầu lại từ chối cho ý kiến.

Ông cười haha rồi nằm xuống ôm nó,ông kéo mền ra nó rì chặt lại, " Mở ra đi vợ ngộp chết" nó buông ra ông kéo mền xuống cho cái đầu nó nhô ra.

" Ngủ đi vợ" ông cứ kêu 1 tiếng cũng vợ 2 tiếng cũng vợ làm nó mắc cỡ muốn chết.

" Ba này kì quá hà" nó nói nhí nhí

" Chồng kì làm sao hửm?" Tay ông bắt đầu không yên phận

"Ba đừng mà người ta mệt muốn chết" nó gạt tay ông ra

" Chồng làm sao cơ" tay ông lại mò vào *** nó nữa

" Ba đừng mò nữa mà" sao ba nó nhiều tinh lực thế nhỉ. " Con muốn ngủ"

" Nói theo chồng chồng sẽ tha cho vợ, "chồng ơi đừng mò *** vợ nữa cho vợ ngủ thức dậy chồng muốn gì vợ cũng chiều" ông dụ dỗ nó nói

Nó há hốc miệng

" Sao không nói à" tay ông đẩy sâu vô thêm nữa " Vậy..."

" Vợ nói vợ nói" ông chưa kịp nói hết nó giành nói trước rồi.

" Chồng ơi đừng mò *** vợ nữa cho vợ ngủ thức dậy chồng muốn gì vợ cũng chiều" ôi trời ơi sao ba nó bắt nó nói lời như thết chứ, xấu hổ muốn chết.

" Được đây là vợ nói đấy nhé" ông rút tay ra khỏi *** nó, ôm nó vào lòng " Ngủ đi vợ"

"..." Nó từ chối cho ý kiến, đó là ba bắt nó nói chứ nó có muốn nói đâu mà ba nó nói như đúng rồi.

" À mà còn nữa từ đây về sau không được gọi ba nữa"

" Hả chứ gọi gì"

" Thì gọi chồng"

" Nhưng.."

" Dám gọi 1 chữ ba phạt 1 lần"

"..." Xa mạc lời

" Ngủ đi" ông cười thích thú

"Dạ"

....

Lúc nó thức dậy là tối. Mở mắt thấy phòng tối thui nhìn qua bên cạnh cũng không thấy ai. Vừa bước chân xuống giường ba nó mở cửa phòng bước vào.

"Tỉnh rồi à" ông cười đi lại nó

"Dạ" đứng lên định đi mà đứng không nổi đau ở giữa hai chân quá, ba đi nhanh lại đỡ nó

" Vợ muốn đi đâu nói chồng ôm đi" ông đặt nó lại trên giường

" Vợ vợ muốn đi rửa mặt với lấy đồ mặc" nói lắp bắp, hơizz lần đầu tiên sao mà đau giữ vậy trời. Hiện giờ nó không 1 mảnh vải che thân

" Được vợ ngồi đây đi chồng đi lấy đồ cho vợ" Ông đứng dậy đi ra khỏi phòng quá phòng bên cạnh lấy đồ cho nó.

Nó ngồi trên giường đợi ông quay lại. Bắt đầu suy nghĩ lung tung " mình đợi khoảnh khắc này đã  lâu nhưng sao cảm giác lại không chân thực"

Ông vừa mở cửa nó trở lại trạng thái bình thường không suy nghĩ nữa.

" Đứng lên chồng mặc vào cho" ông mặc xong xui. Ông lấy cho nó là cái đầm hai dây mỏng miễn cưỡng che được mông nó, ở trên thì khỏi phải nói chỉ che được không quá nữa vú còn nhiêu lộ ra hết kể cả núm vú.

" Vợ thích mặc những đầm này à" nó thật biết mua đồ, trong tủ đồ của nó đồ mặc ở nhà toàn những bộ cực kỳ sexy.

"Dạ" nó định ngủ mặc cho ông xem ai dè chưa kịp mặc thì ông đã lấy cho nó mặc rồi.

" Vợ mặc rất đẹp, chồng rất thích" không quên lấy tay trêu chọc hai đầu vú.

" Chồng thích là được rồi" nó lại đỏ mặt, nó không dám gọi ba sợ bị phạt

" Vợ đói rồi" nó xoa xoa bụng nó

" Đi chồng ôm đi rửa mặt rồi xuống ăn cơm" ông ôm nó kiểu công chúa.

________________&________________

Bắt đầu từ bây giờ mình đổi xưng hô luôn nha.  :))