Con Đường Phục Thù

Chương 43: Mây Mưa Cùng Giai Nhân 2



Nàng nói

Nhẹ thôi chàng

Hắn dùng dương vật của hắn chậm rãi tiến vào

Hắn không muốn nàng đau khi mất đi lần đầu thấy cảnh ôn nhu như vậy

Trong lòng nàng càng yêu hắn hơn

Hắn tiếp tục tiến vào âm hộ nàng phá vỡ màng trinh và một chút máu huyết hắn thấy thế chua sót trong lòng

Hắn không muốn người mình yêu đau đớn dù một chút

Thấy vậy nàng nói

Không sao đâu chàng nhấp đi chàng

Nghe vậy nhịp nhấp ra vào của hắn tăng dần

Mới đầu nàng còn thấy đau đớn nhưng dần thích nghi chỉ còn lại sự khoái cảm

Hắn lúc này cảm giác sung sướng hơn bao giờ hết

Âm hộ nàng khít chặt lấy dương vật hắn khiến hắn có thể ra bất cứ lúc nào nhưng hắn đâu chịu khuất phục

Hắn điên cuồng nhấp ra vào âm đạo nàng

Khiến nàng rên to

Sướng sướng quá chàng làm thiếp chết mất

Nhấp mạnh lên chàng yêu thiếp nhiều hơn đi chàng

Hắn vẫn tiếp ra vào nàng một cách mãnh liệt

Khiến nàng ra hai lần nhấp được một lúc hắn không chịu được nữa kêu lên

Nàng ta ra ra đây

Nghe hắn nói thế nàng cũng kêu lên

Ra đi chàng vào trong thiếp

Hắn bắn thẳng vào tận trong tử cung của nàng

Tử cung nàng lúc này tràn đầy thứ tinh dịch trắng nhớp nháp

Bắn xong hắn cười thỏa mãn nhưng hắn chưa thỏa mãn

Hắn tiếp tục nhấp thật mạnh một cái vào tử cung nàng

Nàng đang vừa xuất ra cơ thể bỗng run lên

Kêu lên sung sướng

A a a a

Hắn lại điên cuồng nhấp ra vào trong âm hộ nàng

Âm thanh bạch bạch không ngừng vang lên

Khiến nàng rên lên

Sướng sướng chết thiếp mất từ từ thôi chàng

Hắn đâu có nghe vẫn điên cuồng nhấp vào trong nàng

Ra lại vào liên tục

Nàng chỉ biết rên lên

A a sướng sướng chết thết chàng

Khiến nàng ra thêm 2 lần mà hắn vẫn chưa dừng lại

Mãi đến lúc sau hắn lại bắn vào trong nàng

Khiến nàng một lần nữa ra cùng hắn

Hắn rút dương vật ra khỏi âm hộ nàng

Một lượng lớn tinh dịch tràn ra

Nàng lúc này đang thở mạnh vì ra quá nhiều

Nàng tưởng hắn buông tha nàng

Nhưng nàng đã nhầm

Hắn lại tiếp tục tiến vào bên trong nàng

Như lên cơn động dục điên cuồng tàn phá cơ thể nàng

Nàng lúc này không còn sức cản hắn

Chỉ biết kêu lên trong sung sướng

Mãi đến hai lần ra nữa hắn mới buôn tha cho nàng