Cô Vợ Thần Bí Của Tổng Tài Hắc Bang

Chương 32:Tham Dự



Hơn 10 tiếng sau, cuối cùng phi cơ cũng hạ cánh. Nơi phi cơ hạ cánh khắc một khoảng đất rất rộng toàn là cỏ, đứng đợi ở đấy đã có 4 chiếc xe đợi sẵn ở đấy.

Khi nhìn thấy anh và cô bước xuống thì họ đồng loạt cuối người 90°, hô lên:
" Chào thiếu gia và tiểu thư "

Hai người đi lên chiếc xe đầu tiên, tiến thẳng về phía tòa biệt thự à không, nói chính xác phải là tòa lâu đài mang phong cách Châu Âu nhưng hơi cổ kính. Tòa lâu đài nằm tọa trấn trên một ngọn núi ở đây thiên nhiên rất trong lành, bên phía bên trái có một cánh rừng ở đó nuôi những loài động vật đã được huấn luyện, đi vào tòa lâu đài là một vườn hoa rộng lớn trồng hoa cẩm tú tím. Cả ngọn này đã được anh mua lại và nằm cách xa trung tâm thành phố.

Đi vào tòa lâu đài việc đầu tiên cô làm là tòm phòng ngủ và đánh một giấc sau một chuyến đi dài, dù trên phi cơ cô đã ngủ nhưng không được thoải mái nên cũng không có ngủ nhiều chỉ là nhắm mắt bỏ đấy.

7h tối\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Đôi lông mi cong dài lim dim khẽ mở như những con bươm bướm đây đập cánh đang từ từ hé mở để lộ ra đôi mắt to tròn màu tím như thu cả vũ trụ vào tấm mắt, khiến người ta nhìn vào vạn kiếp không thể luân hồi. Cô khẽ xoay người trở mình, cảm nhận như có ai đang ôm mình cô xoay khuôn mặt tựa thiên tiên quay sang nhìn. Đập vào mắt cô là một khuôn mặt đẹp tự một kì quan được thựng đế ưu ái dành tát cả tinh hoa tỉ mỉ khắc lên. Cô mải mê ngắm nhìn khuôn mặt ấy đến thất thần quên luôn cả việc đẩy anh ra, đến khi một giọng nói tràm khàn mang theo một tia vẫn còn buồn ngủ thì cô mới hoàn hồn:
" Nhìn đủ chưa? " - Nhận thấy hành động của mình cô hơi xấu hổ, cô ngoảnh mặt quả chỗ khác nói dối:
" Anh nói gì vậy tôi không hiểu? "

Anh khẽ nhích người gần đến cô, xoay mặt cô nhìn thẳng mình, đưa gần mặt mình gần mặtcô, mỏ miệng nói:
" Cô thật sự không hiểu"
Cô khẽ đỏ mặt đẩy anh ra:
" A...Anh gần quá…rồi đấy"

Nói rồi cô đẩy mạnh anh ra chạy nhanh vào nhà vs. Nhùn thấy hành động đáng yêu này của cô anh khẽ mỉm cười, không hiểu sao anh rất thích trêu chọc cô.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tối hôm nay, cô diện cho mình một bộ váy nối tiếng hãng Gucci, chiếc váy màu tím nhạt, chiếc váy dài hơn chân cô che đi đôi chân thon dài trắng muốt của cô, cánh tay trắng như tuyết của cô được lộ rõ chiếc vày không tay, cổ váy cao che đi chiếc cô trắng ngần và xương quai xanh khẽ ẩn hiện qua cổ váy, chiếc váy ôm sát 3 vòng đầy đặn của cô vừa toát lên vẻ thanh nhã nhưng cũng không kém phần gợi cảm. Đôi chân mang theo chiếc giày cao gót cùng màu, tóc được vấn lên nhẹ nhàng sang trọng, vài lọn tóc được để sang hai bên làm nổi vật lên khuôn mặt xinh không tỳ vết của cô, chiếc túi cùng hãng với chiếc váy cùng luôn màu. Cô hôm nay chỉ trang đền nhẹ nhưng vẫn không che được vẻ đẹp của cô. Cô xoay mình ngắm nghía lại chiếc hương thấy đã ổn cô bước xuống lầu. Khi cô bước từng bước xuống ai trong tòa lâu đài đều dừng lại việc của mình, vô thức ngẩng đầu lên ngắm nhìn cô.

Hôm nay anh cũng rất phong độ. Anh đã thay sang một bộ âu phục màu đen sang trọng được đặt cắt nay tỉ mỉ do nhà thiết kế hàng đầu thế giới. Bộ âu phục bó sát vào người anh tôn lên body hoàn hỏa, săn chắc của anh.

Ánh đen trong tòa lâu đài như tập trung vào hai người khiến những người chứng kiên không khỏi trầm trồ với nhan sắc nghịch thiên của hai người, vẻ đẹp của hai người cảm tưởng như không có thật chỉ là hư ảo. Cả gai đều nhìn nhau, hai đôi mắt chạm nhau say đắm chỉ có đôi phương. Một người vệ sĩ chạy vào cung kính nói, làm tất cả mọi người bừng tỉnh khỏi mộng ảo:
" Thiếu gia xe đã chuản bị xong"

Anh bước đến gần cầu thang, ôm láy bòng eo nhỏ nhắn như nắm đấm của cô bước ra khỏi cửa lớn tòa lâu đài.

Khoảng gần 1h sau, chiếc xe phiên bản giới hạn của anh cũng đã dừng lại trước khách sạn, nơi tổ chức buổi tiệc tối nay. Vệ sĩ ở đấy đến gần cửa xe, nở cửa cho anh bước ra ngoài. Tất cả mọi người tại bữa tiếc nhìn thấy anh đều bất giác đúng thành hai hàng chừa lại lối đi chính giữa cho anh. Anh không bước vào vội mà đi sang bên cạnh xe mở cửa cho cô. Nhìn thấy hàng động này của anh, họ như nhìn thấy quỷ, ai có thê khiến anh hạ mình mở cửa xe cho họ? Mọi người như nhìn chằm chằm vào cánh cửa để xen dung mại người đó ra sao mà có thể khiến người cao cao tại thượng như anh phải hạ mình. Chiếc giày cao gót màu tím lộ ra càng làm mọi người thêm tò mò, khuôn mặt cô gần lộ ra cánh cửa làm cho mọi người một phen giật mình. Au cũng ngạc nhiên với nhan sắc của cô.

Khi mọi người vẫn đang đúng im bất động thì anh đã ôm lấy eo cô tiêu soái bước vào bữa tiệc.