Cô Vợ Nhỏ Của Phong Tổng

Chương 93: P2 Chapter 15: Bạn Tình (H nhẹ)



—— Úc ——

“Aaaaaaaaaaaa” Lys tính dậy mở mắt ra thì thấy mình không một mảnh vải che thân, nhìn qua người đàn ông kế bên là Phong Minh Huy.

Vì tiếng la, Phong Minh Huy cũng bị thức giấc.

“Sao sao cậu và tớ lại ngủ cùng nhau.” Lys hoảng nên lắp ba lắp bắp.

“Tớ không nhớ chuyện đêm qua” Phong Minh Huy gãi đầu nói ra giọng nũng nịu.

— Tối Hôm Qua —

Đó là tiệc sinh nhật của Bogy, cả nhóm vào quán bar chơi cả hai cùng nhau nhảy và uống rất say cả hai điều có chuyện phiền lòng, nên đã dẫn đến chuyện ngoài ý muốn.

“Cậu say rồi sao” LiNa bạn thân của Lys hỏi.

"Tớ muốn về phòng! " Lys say khướt đầu thì quay cuồng.

“Được được, tớ đưa cậu về phòng!” LiNa đưa Lys về phòng, cẩn thận còn khoá cửa lại cho cô, LiNa quay lại bữa tiệc chơi cùng mọi người.

LiNa lại quên bỏ chìa khoá và thẻ phòng vào túi xách, cô để trên bàn.

“Đưa thẻ phòng cho tôi, các cậu chơi tiếp đi!” Phong Minh Huy lại khoác vai Bogy nói.

“Chưa gì đã say, chán cậu thật đấy!” Bogy lúc này cũng không còn tỉnh mấy, anh thấy chiếc thẻ ôhngf trên bàn cứ nghĩ là của mình nên đã lấy đưa anh

“Phòng 502 sao? Mình nhớ là 505 mà nhỉ, thôi kệ vậy.” Phong Minh Huy loạng choạng về phòng trên hành lang anh cố gắng tìm số phòng 502.

(Ting)

Anh đã mở được cửa phòng, anh bước vào thì thấy có ai đấy nằm trên giường, quần áo thì ở dưới sàn, anh nghĩ là một cô gái nào đấy.

Lys có một tật xấu mãi không bỏ được, là khi say cô cởi hết quần áo ra, trần như nhộng ngủ.

Phong Minh Huy, thấy thân hình nóng bỏng phía trước mà anh kìm lòng không nổi, anh biết rõ đây là Lys.

Phong Minh Huy cởi từng chiếc cúc áo, người của anh ngày càng đỏ lên, anh cố gắng kìm chế loạng choạng bước vào nhà vệ sinh rửa mặt.

“Sao cô ấy lại ở đây, chết tiệt” Phong Minh Huy mắng chửi.

Tướng ngủ của Lys rất gợi cảm, như đang khiêu gợi người phía trước.

Phong Minh Huy anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng bước ra ngoài.

Chiếc chăn đắp trên người cô đã bị cô làm tuột ra, chỉ còn lại một nửa che phần dưới.

Khi say cô còn lẩm bẩm" Tớ Thích Cậu Minh Huy"

Anh say nhưng vẫn nghe rõ từng chữ một., không chịu nổi thân hình mỹ miều phía trước anh tiến lại.

Da cô thì trắng nõn mịn màng như em bé, tấm lưng thì không có một vết khuyết điểm, mái tóc đen dài óng ã, che một bên bầu ngực."

"Chết tiệt, tại sao là cậu chứ " Phong Minh Quân chạm nhẹ vào một bên má cô.

Cả nhóm bạn vẫn vui tươi chơi ở dưới, LiNa cảm thấy mệt định tìm thẻ phòng để về.

LiNa tìm khắp nơi cũng không thấy thẻ phòng đâu, Bogy đột nhiên lại đưa thẻ phòng cho cô.

“Tớ cảm ơn.” LiNa cũng say khướt, không nhìn được gì nữa, Bogy lại ngỏ lời đưa cô về phòng.

"Cậu đi nổi không tớ đỡ cậu về phòng.

"Cảm ơn cậu.

Lys đột nhiên lại xoay người qua nằm thẳng lại, tấm chăn che đi một bên ngực của cô, anh không cam lòng thì khẽ nhẹ tay kéo chiếc chăn xuống khỏi người cô.

Lys đột nhiên lại mở mắt.

Phong Minh Huy anh ngại ngùng quay mặt đi.

"Ơ, sao LiNa bữa nay nam tính thế " Lys nhìn anh ra thành cô bạn thân của mình.

Lys ngồi dậy, lộ ra hai bầu ngực căn tròn minh màng trước mắt anh nhìn đến quên lối về.

“Ưm, đây đâu phải LiNa, Phong Minh Huy” Lys đột nhiên lại mở tấm chăn ra cô trèo lên người Phong Minh Huy.

"Sao cậu lại ở đây? " Lys say sĩn nhìn rất đáng yêu, mái tóc dài của cô hất ra hết đằng sau, hai bầu ngực lại dính chặt vào bờ ngực của anh, da chạm da …

Chân của cô quấn chặt vào eo của anh.

"Cậu đang trần như nhộng đó, trèo lên người tớ không sợ tớ làm gì cậu sao? " Pong Minh Huy nâng cằm cô lên.

“Tớ không sợ, cậu thì làm được gì tớ chứ, với lại cậu cũng có thích con gái đâu, Bogy và Kairi bảo cậu thích con trai mà.” Lời đùa giỡn nhất thời của hai anh, lại làm Lys tưởng là thật.

“Ai bảo thế, tớ là trai thẳng đấy.” Phong Minh Huy liền giải thích.

"No no no, không sao chúng ta có thể làm chị em, nhưng trên giường là bạn tình, cậu có cong cở nào tớ cũng có thể bẽ cậu thành thẳng.

"Cậu chắc chưa " Ánh mắt và nụ cười gian manh cũng hiện rõ trên mặt anh.

“Tớ chắc.” Phong Minh Quân một tay ôm lấy eo cô kéo sát thân thể cô dính chăth vào người mình, một tay dịnh đằng sau gáy cô, đôi môi anh tiến lại hôn ngấu nghiến.

“Ư” Lys bất ngờ vì nụ hôn nên không kịp chuẩn bị

"Cậu có dám nữa không " Vì thấy cô có chút khó thở nên anh đã buông đôi môi ngọt như đường kia ra.

“Dám” Không nói nhiều, Lys chủ động hôn lấy đôi môi anh, cả hai ân ái với nhau đến trời gần sáng mới buông tha nhau mà ngủ thiếp đi.

—— Sáng ——

Khi nhớ lại hết mọi chuyện Lys ngượng đỏ cả mặt, liền giật tấm chăn mà chui rút vào.

"Này, cậu đừng ngại chứ, dù gì cũng xảy ra rồi.

"Cậu thay đồ vào đi, tớ muốn ngủ thêm chút.

"Tớ cũng buồn ngủ, vậy cùng nhau ngủ.