Cô Vợ Nhỏ Của Phong Tổng

Chương 79: P2 : Chapter 1



“Tra nam” Phong Minh Huy vừa bị một bộp tay từ cô gái trước mặt, gương mặt đểu cán tra nam liền hiẹn rõ.

“Đồ tồi” Vừa xoay mặt qua anh lại nhận thêm một cú tát trời đánh ở cô nàng phía bên cạnh.

“Anh nghĩ anh là ai, một lúc quen hai em à chẳng khác nào tình tay ba, đồ tồi” Nói xong hai cô gaid phũ chân bỏ đi.

“Nực cười tự xà vào lòng tôi dâng hiến tận miệng cho tôi giờ lại bảo tôi là tra nam.” Anh nhếch mép cười vẫn chính nào tật đó đương nhiên anh sẽ không hối hận vẫn ung dung bước đi.

- Trung Quốc

"Tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút thôi, khó đến vậy sao.?

Dương Uyển Nhi vẫn cương quyết muốn nói chuyện với Phong Minh Quân

“Con xin phép.” Phong Minh Quân đi thẳng lên phòng.

“Julien.” Hạ Như Ân mẹ anh không biết cả hai đã xảy ra việc gì.

Phong Minh Quân khoá cửa phòng lại, tâm trạng anh rối bời vẫn không tin những việc đó là sự thật

- 1 tuần trước!

Ở trong trường học trên sân thượng có ba người, hai nam một nữ.

Phong Minh Quân đứng ở một góc chứng kiến hết tất cả mọi việc.

Một nam một nữ đứng ôm vào hôn nhau say đắm.

Chẳng ai khác đó là Dương Uyển Nhi và Học Trưởng!

Julien nhìn thấy anh khẽ cười đau khổ rõ là anh rất thích Uyển Nhi cô cũng từng thổ lộ với anh, snh đã rất tâm huyết khi học xong sẽ cưới cô làm vợ.

Nhưng giờ đây cô lại ôm hôn một người khác.

Đáng lẽ ra! Anh sẽ không chọn cách đi du học vì anh muốn anh bên cạnh chăm sóc lo lắng cho cô, khi thấy mọi chuyện anh đã suy nghĩ rất kĩ chọn cách du học.

————-

Một hồi sau!

Dương Uyển Nhi đã trò chuyện với Phong Thần Vũ và Hạ Như Ân xong, cô xin phép ra về, nhưng ánh mắt vẫn hướng nhìn về trên lầu cánh cửa phòng của anh.

Cô vẫn hi vọng anh có thể cho cô một cơ hội để giải thích.

Canh lúc Dương Uyển Nhi ra về, Phong Minh Quân đã đi xuống nhà.

“Con quyết định rồi, con sẽ đi du học” Ánh mắt kiên quyết nhìn về phía ba mẹ.

“Sao, chẳng phải lúc trước ba mẹ năn nỉ con cũng không đi sao.” Phong Thần Vũ cũng bất ngờ.

"Con với con bé xảy ra chuyện gì sao, chẳng phải đi đâu cũng quấn lấy nhau thề non hẹn biển bên nhau cơ mà, anh nhìn vào mà chẳng biết cả hai thích nhau!

"Không có việc gì đâu ạ, con mệt rồi con xin phép lên lầu nghỉ ngơi.

“Hai đứa nó sao vậy chồng!” Hạ Như Ân lo lắng về tương lai của hai đứa trẻ mà hỏi chồng.

"Tụi nó còn trẻ cứ để bọn nó suy nghĩ không sao đâu, chẳng phải lúc trước anh và em cũng như vậy sao?

"Em và anh thì nói làm gì nữa, nhưng vấn đề là tụi nhỏ em lo quá, thằng bé lại đòi đi du học lúc trước năn nỉ muốn gãy lưỡi nó còn cương quyết không chịu.

"Đi du học cũng tốt nó có thể tự lập giống anh hai nó và thay đổi không khí, yên tâm đi.

"Vâng.

“Đi ngủ.” Phong Thần Vũ nhìn vợ mà cười gian manh.

"Tốt vậy bình thường có chịu ngủ sớm đâu.

Hạ Như Ân bà liền hiểu ra vấn đề co chân bốn cẳng chạy nhanh lên phòng.

— Úc

"Lại bị gái đánh hội đồng à! " Người đàn ông đứng trước mặt Andre là Bogy học cùng khoá và cùng kí túc với anh.

Bogy là trai chàng hùng dũng nhưng lại có phần lạnh lùng nhưng lại rất được lòng các bạn nữ, với làn da màu mật thân hình đô con.

"Tự nhiên bị hai đứa con gái tát, còn đâu cái mặt này, ôi anh chàng Andre của chúng ta ơi, sao lại ra nông nỗi như này đây! Kairi lại tiếp lời chọc ghẹo anh.

Kairi mang vẻ ngoài đẹp trai khôi ngô tuấn tú, làn da trẳng nỏn thân hình cao lớn, bộ ba này chơi chung với nhau rất hợp, đi tới đâu hút gái tới đó.

"Im đi, tự nhiên tôi bị đánh, chứ tôi đã làm gì.? " Andre không cam tâm anh liền nói lại

“Một tay mà đòi dang lưới bắt hai con cá, thì sớm muộn gì cũng bị nghiệp quật thôi chàng trai à.” Bogy liền nựng vào má anh vài cái đắc ý nói.

“Để tôi xem chừng nào nghiệp đến với một người đẹp trai này.” Andre vẫn đắc ý không biết sợ.

“Liệu mẹ cậu có biết cậu sống ở đây như thế nào không nhỉ? Đứa con trai cưng ngoan hiền trong mắt mình lại là một badboy trêu đùa tình cảm biết bao nhiêu cô gái.” Kairi vừa nói vừa cười nhìn Andre.

"Đương nhiên là không, mẹ tôi mà biết lá xé tôi ra làm trăm mảnh các cậu dám hó hé một lời thì đừng trách.

"Ôi! Dân chơi không sợ mưa rơi chỉ sợ cây roi của mẹ rơi vỡ đầu, haha! " Bogy và Kairi được một phen cười.

Cả hai chọc anh, anh cầm chiếc chai nước rỗng chọi hai người, nhưng hai người né được mở cửa bước vào là cô gái, học cùng khoá với mấy anh.

Vẻ ngoài đẹp tri thức, làn da trắng mịn chiếc mũi cao, gương mặt vline bận trên người là bộ váy hoa nhẹ nhàng sang trọng đó là Lys người con gái bao chàng say đắm còn học rất giỏi.

Lys cũng là người Trung du học tại Úc

Thầy giám hiệu có chuyện cần nói với Phong Minh Huy nên đã nhờ cô đi gọi anh.