Cô Vợ Nhỏ Của Phong Tổng

Chương 69: Thử Thách Đón Dâu



Mấy tháng sau!

Đám cưới của Phong Thiên Di và Hạ Tử Sâm đã tới , được đãi tiệc trong một nhà hàng có tiếng dành cho giới thượng lưu ở thượng hải.

Mọi người đã tất bật thức dậy từ sớm, Hạ Như Ân đại diện cho đàn trai , Phong Thần Vũ lại đại diện cho đàn gái .

"Chị ơi nhanh lên đi ạ , đàn trai sắp tới rồi " Phong Thiên Di trong lòng có chút hồi hộp vì sợ trễ giờ.

"Em gái anh yên tâm, còn nửa tiếng lận ." Phong Thần Vũ đứng kế bên an ủi cô em gái bé nhỏ của mình.

Phong Thiên Di trang điểm và làm tóc xong , cô đã thay chiếc váy cưới, một chiếc váy cưới trắng tinh , nó được đính thêm nhiều viên kim cương lấp lánh , Hạ Tử Sâm đã nhờ chị gái của mình thiết kế nó và đặt may riêng cho vợ của mình.

"Chị đã nói chưa tới giờ mà , đứng đợi tiếp đi" Hạ Như Ân vì dậy từ sớm nên có hơi buồn ngủ , nhưng không sao vì bữa nay là ngày vui của em trai mình .

Dàn trai bưng quả của nhà trai toàn là cực phẩm , có Hạo Hiên và Bắc Văn , Cao Tuấn , Dương Kỳ , Nam Kiên , còn có Chu An Tường là người từng thích cô anh cũng là nam thần showbiz.

***

(Ting,ting)

Đồng hồ vừa chỉ kim đúng giờ cả nhà trai đã chạy thẳng lại phía cửa , nhưng nhà gái lại ngăn lại , người đại diện nhà gái đứng ra .

"Ể , khoan khoan." Phong Thần Vũ chặn lại .

"Chị hai à , mời chị hai lên" Hạ Tử Sâm lùi lại một bước nhường Hạ Như Ân lên.

"Anh muốn gì , không cho bọn em đón dâu à" Hạ Như Ân hất cằm hỏi anh.

"Tất nhiên là anh cho rồi , nhưng thiếu cái gì thì phải Phong Thần Vũ đắc ý xoè bàn tay ra . Hạ Như Ân đã hiểu móc từ trong túi xách ra một sắp hồng bao.

"Đây ." Cô đếm đủ 10 cái đưa anh .

"Không đủ." Phong Thần Vũ lấy nhưng miệng vẫn la không đủ.

"Được, thêm thì thêm" Hạ Như Ân đưa tiếp 10 cái hồng bao.



Nam Kiên ở bên nhà gái liền giật lấy hết sắp hồng bao trên tay cô mà chạy vào trong .

"Ê." Cả nhà trai liền chạy ùa vào muốn lấy lại , Phong Thần Vũ ngăn lại.

"Anh tránh ra , tối nay anh tin anh ngủ sofa không? " Hạ Như Ân chỉ hù doạ anh một câu, anh đã né ra .

"Thứ nhất nhà trai muốn đón dâu phải vượt qua ba ải ." Phong Thần Vũ nói.

"Ải thứ nhất , uống hết một trăm cốc rượu này , nhưng mọi người yên tâm độ cồn không quá mạnh.

Người xung phong đầu tiên lên uống là Hạo Hiên.

"Để tôi " Hạo Hiên nốc hết 10 ly rượu nhỏ vào bụng, hết nổi anh lại đẩy Bắc Văn lên.

"Người tiếp theo đi" Tủ lượng của Bắc Văn không tốt, anh chỉ uống được 15 ly .

"Cứu anh , hết nổi rồi" Dương Kỳ lên uống , anh liền muốn ói , anh chỉ uống được liên tiếp 20 ly.

Từng người lên uống , dần dần đã gần hết những ly rượu, chỉ còn lại 5 ly , Hạ Tử Sâm thấy mọi người đã hết nổi anh định lên uống.

"Em uống rồi làm sao đón được em dâu ." Hạ Như Ân ngăn Tử Sâm lại nói.

"Nhưng em cũng không thể để chị hai uống được." Hạ Tử Sâm không muốn cô uống.

"Để chị." Hạ Như Ân cầm lấy một ly rượu lên chỉ một giây đã uống , định uống đến ly thứ hai , nhưng Phong Thần Vũ đã giật lấy từ tay cô .

Anh đã uống hết 4 ly còn lại , tuy là thử thách nhưng anh làm sao có thể đứng nhìn vợ mình uống được.

"Nhà trai hoàn thành ải một" Mọi người liền vui vẻ đi lên tiếp lầu hai .

"Ải thứ hai , ăn hết tô mỳ siêu to khổng lồ này." Phong Thần Vũ chỉ tay về phía tô mỳ .

"Dễ ẹt" Hạo Hiên nhìn vào thì thấy đó chỉ là tô mỳ khô bình thường.



"Khoan mừng vội.

Nam Kiên và nhà gái cùng nhau đưa những hủ ớt to ra , trước mặt nhà trai liền nuốt nước bọt mà ngán ngẩm .

Nhưng loại ớt siêu siêu cay , từ từ được mọi người bỏ vào tô mỳ .

"Thời gian 30 phút , bắt đầu ." Phong Thần liền bấm thời gian.

Hạo Hiên lại tiếp tục làm chuột bạch , ăn trước mọi người, ăn được nhiều đũa lớn lại chuyền tay đưa người khác .

"Hết nồi rồi " Cao Tuấn mặt thì nhăn như con khỉ .

Thời gian còn lại đúng 5 phút , nhưng chỉ còn lại 1 đũa mỳ , mọi người mặt ai cũng đỏ lên chiếc miệng vốn chúm chím dễ thương giờ đã sưng phù lên.

"Để chị." Hạ Như Ân cầm lấy tô mỳ , định bỏ đũa mỳ vào miệng , Phong Thần Vũ đưa mặt xát lại gần cô mà mở to miệng.

"Đút anh" Hạ Như Ân cười mỉm mà đưa đũa mỳ vào miệng , làm sao mà anh chồng này có thể để vợ mình ăn miếng mỳ cay kia chứ.

Anh nhà cũng biết xót vợ nha mọi người!

"Rồi rồi , đây là ải cuối cùng." Phong Thần Vũ hướng ánh mắt đến chiếc bàn có để 3 trai coca lớn.

"Thời gian 20 phút bắt đầu.

"Nó buốt lên tới não tôi rồi" Vừa ăn cay xong lại được giải khát bằng nước có ga , ai ai cũng buốt lên tới não , đã trôi qua 10 phút mọi người chỉ mới uống đã hết hai chai.

"Anh em để tôi" Hạ Tử Sâm uống hết 1 chai còn lại chỉ trong 5 phút , bụng của ai ai lúc mày cũng đã căng tròn lên.

"Đón vợ em thôi" Hạ Tử Sâm vượt qua hết thử thách đã chạy thẳng lên phòng cô dâu.

Mở cửa ra , anh đã đứng hình mấy giây , vì đã không nhận ra là vợ mình cô rất đẹp .

"Vợ xinh quá ."

Sau khi làm lễ xong Tử Sâm đã đưa cô dâu lên xe đi về , mọi người được nghĩ ngơi một tí , tiệc buổi tối sẽ không bận như lúc sáng