Cổ Tích Do Hai Ta Viết Nên

Chương 33




Cốc cốc

- Vào đi

- Cậu chủ đồ của cậu

- Để đó xuống bếp bảo người làm nấu nhiều đồ ăn hơn đi

- Vâng

Người làm đi Tử Sâm tiến tới cầm túi chườm chườm lên mặt cô

- Như vậy mới không sưng. Em còn đau lắm không?

- Không em không đau

- Anh xin lỗi hứa rằng sẽ bảo vệ em nhưng vẫn khiến em bị tổn thương hết lần này đến lần khác

- Em phải cảm ơn anh

Đang nói thì bất ngờ Tử Sâm tiến tới hôn cô, anh gom nhặt hết sự nhẹ nhàng đời này của anh đặt lên cô …

Ở phía Hắc Long anh đã khiến tên Trạch Hiên phải trả cả nợ mới lẫn nợ cũ sau khi bị ăn đòn một trận thì vứt hắn sang châu Phi làm nô cho tổ chức khiến hắn sống không được chết không xong. Về phần Tuyết Giai ả ta còn thê thảm trăm nghìn lần khi đời con gái của ả từ nay về sau sẽ bị chôn vùi ở động gái làm kẻ đê hèn nhất là loại đĩ thấp kém nhất, cả đời này không ngóc đầu lên được. Diễm Ly sau khi được Hắc Long giúp đỡ càng say đắm anh hơn cứ vậy vừa chạy theo hỏi về việc Nghiên Vũ vừa có cớ trò chuyện với crush



- Hôm nay em nấu mì anh ăn nhé, em giờ chỉ muốn ăn mì thôi

- Được cũng lâu rồi từ lần đầu ăn mì nhà em

- Vậy anh chờ em chút em vào nấu

Reng reng

- Thế em nấu đi anh nghe điện thoại chút

- Ừm

- Alo …

- Cô chủ cô định nấu gì sao chúng tôi sẽ gọi đầu bếp

- Không cần đâu các dì cứ làm việc của mọi người rồi nghỉ đi cháu tự nấu được

- Vâng

- Ấy ấy mọi người cứ nói chuyện với cháu như cháu gái đi không cần gọi như vậy đâu ạ

Mấy người làm gật gật cười rồi đi ra ngoài, trong bếp giờ còn mình Nghiên Vũ nấu nướng. Khi cô vừa nấu mì xong cũng là lúc Tử Sâm tắt điện thoại đi vào

- Thơm quá đi

Nghiên Vũ nhìn anh cười tươi

- Nào anh thử xem

Vừa nói cô vừa lấy mì thổi thổi vài cái rồi đút cho anh ăn. Tử Sâm cũng rất vui vẻ

- Ngon quá mì em nấu là tuyệt nhất

- Được rồi anh dẻo miệng quá

- Chỉ cần thứ đó của em làm đối với anh lúc nào cũng là nhất

Nghiên Vũ nghe anh nói cười tít mắt cảm động nhưng sực nhớ ra điều gì khuôn mặt cô liền trở nên nghiêm túc

- À Tử Sâm anh có nhớ tên trưởng phòng không? Hôm đó sau khi trở về anh đã giao hắn cho cảnh sát sao?

Tử Sâm nghe tới đây thì cũng dừng ăn anh không biết trả lời cô thế nào định rằng sẽ ừ cho cô đừng để ý nhưng anh nhớ đến lời cô nói trước kia " Chỉ cần anh nói thật mọi chuyện với em "

- Nghiên Vũ à em thấy hôm đó hắn đã cho người ra tay như thế nào rồi đấy vậy nên anh cho người xử lí hắn rồi

- Xử lí là giết hắn sao?

Tử Sâm nhìn gương mặt của cô càng thêm hoang mang có phải cô sẽ không ở bên anh nếu biết bàn tay anh nhuốm máu như vậy không

- Nghiên Vũ em bình tĩnh nghe anh nói nếu anh chỉ đưa hắn cho cảnh sát chắc chắn cái giá phải trả của hắn không bao giờ đủ vậy nên. Anh không muốn dấu em nhưng từ trước

- Em hiểu rồi anh không cần giải thích nữa đâu

Cô cũng đâu phải ngu từ lần đầu gặp anh cô đã biết chắc anh là người của thế giới ngầm rồi nhưng bây giờ xác định lại mọi chuyện cô vẫn cảm thấy hoang mang. Giết người là chuyện xảy ra bình thường đối với thế lực như anh nhưng với cô mà nói đó là điều vô cùng kinh sợ

- Em giận sao?

- Em không giận anh ăn đi em lên phòng trước

Tử Sâm lo lắng tột độ anh cũng hiểu được lòng cô bây giờ như thế nào một cô gái bình thường như Nghiên Vũ khi có người bạn trai là kẻ giết người không chớp mắt như anh tâm lí như vậy là điều đương nhiên. Nhưng nếu cô không chấp nhận anh vì điều đó thì anh biết sống sao đây