Có Giỏi Thì Anh Làm Chồng Tôi Đi!

Chương 58



An Kha Đình gọi cho chú quản gia, ngay lập tức, hai đội vệ sĩ được điều ra bên ngoài. Một đội ra bên ngoài cổng khu để bắt kẻ theo dõi, một đội tìm camera trên xe và hộ tống An Kha Đình vào nhà an toàn.

Lục soát trên xe một hồi, kết quả tìm được 3 cái camera thu hình ảnh và giọng nói. An Kha Đình nhìn mà lạnh sống lưng!

Ở bên ngoài, đội vệ sĩ đã tìm được một chiếc xe ô tô 7 chỗ, trong đó có hai cô gái trẻ và một bác tài xế. Bác tài là được thuê, còn hai cô gái này giãy nảy trên xe kêu gào ầm ĩ.

Dương Cảnh chạy ra ngoài xem tình hình, cả bảo an của khu cũng xúm lại giúp một tay. Đột nhiên một bảo an lên tiếng: “Đây không phải là fan tư sinh của Lâm Uy Trạch sao? Tôi từng được phân công nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho cậu ấy trong một sự kiện, sau đó cũng bị theo dõi như này.”

Dương Cảnh vội lấy điện thoại ra, bật nút ghi âm rồi tắt màn hình, để vào trong túi áo, hai mắt trợn tròn.

“Fan tư sinh của Lâm Uy Trạch tại sao lại theo đuôi An Kha Đình vậy?!”

Hai cô gái kia vẫn ngoan cố: “Tôi không có, tôi không phải mà, tôi, hai chúng tôi chỉ là đi du lịch thôi.”

Một người trong số đó còn khóc lóc, thế nhưng không ai động lòng mà buông tay, một vệ sĩ hỏi bác tài: “Hai cô gái này thuê ông bao nhiêu tiền? Nếu ông không khai thì ông sẽ phải chịu trách nhiệm cho hai cô này đấy! Còn mà chịu như thế nào, chúng tôi sẽ để An gia và cảnh sát tính toán.”

Tài xế sợ hãi: “Tôi, hai cô ấy thuê tôi với giá tiền bằng ba ngày lương bình thường, nói là đi bắt gian tình nhân của chồng.”

Cô gái vừa khóc lóc nghe vậy trở mặt: “Ông nói láo, tôi không có bảo ông làm như vậy.”

Ba người quay ra cãi lộn nhau trên xe, không biết cảnh sát đã đến từ bao giờ. Lúc này khóc lóc van xin cũng không kịp nữa, cả ba bị đưa lên đồn uống trà!



An Kha Đình an toàn vào nhà, nhìn ba chiếc camera bị đập nát mà vẫn sợ hãi. Hai cô gái kia là fan tư sinh của Lâm Uy Trạch, đúng là chỉ có fan tư sinh mới có thể làm ra mấy chuyện biến thái như vậy!

Bởi vì đoán được tại sao lại bị theo dõi nên chỉ mất lúc ban đầu An Kha Đình hơi sốc, lúc sau cậu đã dần bình tĩnh lại để nghĩ bước đi tiếp theo. Thế nhưng Dương Cảnh đã nhanh tay hơn, anh đăng đoạn ghi âm và ảnh chụp che mặt hai cô gái vừa theo dõi An Kha Đình lên, viết lời cảnh báo.

[Những người này còn đang ở trong đồn cảnh sát, tôi chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng vậy thôi, hỡi các bạn fan tư sinh yêu dấu!]

Lâm Uy Trạch đọc được bài đăng này của Dương Cảnh, anh lo lắng gọi điện cho An Kha Đình.

“Fan của anh vui tính thật đấy!” - Đến lúc này mà An Kha Đình vẫn còn tâm trạng nói đùa.

“An Kha Đình, anh không dám nói lời xin lỗi với em, thế nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ em cẩn thận.”

An Kha Đình chỉ đùa để cho không khí bớt căng thẳng đi mà thôi, nhưng ai dè Lâm Uy Trạch lại rất nghiêm túc. Sau khi bình tĩnh lại, An Kha Đình đã suy nghĩ, hai cô gái kia là một trong những fan tư sinh hay bám đuôi Lâm Uy Trạch, vậy thì chắc chắn anh vẫn còn nhiều fan tư sinh khác nữa, có điều vấn đề này chưa từng được giải quyết triệt để. Hôm nay mấy cô gái này vì muốn đào bới sâu cuộc sống riêng tư của thần tượng mình mà đi theo dõi một thần tượng khác, xui là người đó lại là An Kha Đình, nhắm vào cậu thì kết cục chỉ có một!

Chưa đầy một giờ sau khi cúp máy, công ty chủ quản của An Kha Đình, công ty của anh cả An Kha Đình và chuỗi khách sạn của An gia đã share bài của đồn cảnh sát quận về sự việc fan tư sinh bám đuôi thần tượng. Thậm chí hai fan tư sinh đó còn vốn là fan của Lâm Uy Trạch chứ không phải An Kha Đình!

Lâm Uy Trạch nghĩ mình phải nói gì đó, vậy là chưa hỏi qua ý kiến của người đại diện, anh đã tự ý up bài viết lên.

[Xin chào tất cả mọi người, tôi là Lâm Uy Trạch. Dạo gần đây có rất nhiều tin đồn về mối quan hệ của tôi và diễn viên An Kha Đình. Trước hết phải xin lỗi mọi người một câu, bởi vì hiện tại tôi không thể nói rõ ràng về mối quan hệ này được. Thế nhưng im lặng chưa bao giờ là cách giải quyết tốt nhất cả, vậy nên tôi mới muốn nói lời xin lỗi. Thứ hai là về vấn đề riêng tư của cá nhân tôi cũng như cá nhân nghệ sĩ khác, tôi hiểu và cũng rất cảm ơn sự yêu thích của người hâm mộ, chỉ là, chúng ta có thể biểu lộ sự yêu thích của mình bằng nhiều cách mà, có đúng không? Vừa mới đây thôi, người luôn có tên trong những tin đồn gần đây của tôi, diễn viên An Kha Đình, bị fan của tôi bám đuôi. Thực ra người nổi tiếng, thoát khỏi vai diễn, bước xuống sân khấu thì bọn họ vẫn là người bình thường. Đây là lý do mà nghệ sĩ phải xây dựng hình tượng của mình trước công chúng, tôi nghĩ nhiều bạn hiểu rằng, đôi khi hình tượng chưa chắc là con người thật của nghệ sĩ, và chúng ta muốn đi theo để tìm hiểu tường tận cái con người thật đó. Những nghệ sĩ khác thế nào tôi không biết, nhưng tôi có thể bảo đảm rằng, con người thật của tôi chắc chắn sẽ không phụ sự tin tưởng và yêu mến của mọi người. Tình yêu của chúng ta đến từ hai phía, vậy nên có thể đợi tôi được không, tôi nhất định sẽ cho mọi người một đáp án và hi vọng trong thời gian đó, mọi người hãy để mọi chuyện tự đến tự đi, đừng đào sâu vào nó nữa! Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đọc hết bài viết này.]