Cô Gái Mang Hơi Thở Của Tuyết

Chương 34: Ấn Diệt Quỷ Và Cuộc Huấn Luyện Địa Ngục



Đuma Yuichirou ngon zaii vl ? mấy anh trong kimetsu cũng ngon zaii vl ? thôi mí pạn nhường toii hết để toii mlem mấy ảnh ??

________

Cuộc chiến ở làng của những thợ rèn kiếm cuối cùng cũng kết thúc, người chiến thắng là thợ săn quỷ. Điều đáng mừng là Muichirou đã nhớ được bản thân và gia đình mình, còn Nezuko đã đi lại được dưới ánh nắng mặt trời.

Tuy rằng nó đã kết thúc, nhưng hậu quả mà bọn chúng gây ra vẫn rất lớn, giờ đây Nezuko đang bị tên ác quỷ kia nhắm tới. Những thợ rèn đã di dời làng tránh cho tình trạng đó lại xảy ra, trong âm thầm và bí mật nên rất ít người biết được điều đó.

Zenitsu thì lại lên cơn mất liêm sỉ vì thấy được Nezuko đứng ở ngoài ánh nắng mặt trời. Cậu ta đòi cưới em ấy...

*

Và giờ đây, cuộc họp giữa các trụ cột lại một lần nữa được diễn ra. Yuki ở trên gác nằm ngả nghiêng nghe họ bàn bạc, cô thầm tự trách bản thân vì quá sơ xuất để cho lũ quỷ lộng hành, trực giác của cô đã đúng. Tiếng xì xào bàn tán giữa các trụ cột bắt đầu vang lên, Yuki vẫn đeo chiếc mặt nạ cáo trên mặt nên không thể thấy được biểu cảm của cô lúc này.

Bóng hình của một người phụ nữ bước ra, phu nhân của lãnh chúa - Amane Ubuyashiki. Nàng quỳ xuống trước trụ cột, gập người chào hỏi bằng cách truyền thống rồi cất giọng nói du dương như giai điệu mùa thu lên.

-"Thứ lỗi để mọi người chờ đợi, trong buổi họp hôm nay, tôi, Ubuyashiki Amane sẽ chủ trì thay cho Ubuyashiki Kagaya. Bệnh tình của ngài ấy ngày càng nặng hơn, mong mọi người tha thứ vì ngài không thể tham gia cuộc họp."

Khi nàng vừa kết thúc, mọi người đừ một giây. Sau một giây, các trụ cột đều cúi đầu tỏ lòng kính trọng trước người phụ nữ này, nàng gật đầu rồi nói tiếp.

-"Vậy... bắt đầu thôi nào. Chắc mọi người đã biết một con quỷ có thể đi lại dưới ánh nắng mặt trời, Kibutsuji Muzan có thể sẽ đổi mục tiêu mới để hắn có thể đi lại được dưới ánh nắng mặt trời. Và tôi còn biết thêm một số thông tin về số ấn trên người Tokitou và Mitsuri trong trận đấu giữa thượng huyền, nên mong hai người có thể chia sẻ cách có được chúng."

Hồ, ấn diệt quỷ? Thú vị.

*

Ngay sau đó, các trụ cột đã bàn bạc với nhau về việc tạo ra một cuộc huấn luyện cho các thợ săn quỷ và người kế nhiệm của mình. Thay thế chỗ Hoa trụ là Trùng trụ - Kochou Shinobu, bởi Kanae hiện tại đang mang thai được hai tháng tròn nên trước đấy nàng đã từ chức. Trong thời gian ở phố đèn đỏ, Kanae và Sanemi đã kết hôn với nhau.

Sabito vẫn giữ chức vụ Thủy trụ nhưng anh ấy cũng sẽ định từ chứ sớm để kết hôn với vị hôn thê của mình - Makomo. Thiếu nữ Yatogama khi biết mấy tin này cũng rất sốc ấy chứ, sốc không thể nào tả nổi luôn khi bạn chí cốt của mình đều có đôi có cặp và thậm chí là sắp có con. Còn cô vẫn đơn thân, vai lặng lẽ không có ai bên cạnh. Biết thế chấp nhận lời tỏ tình của Sabe cho xong.

Nói chung, cuộc huấn luyện rất chi là khắc nghiệt, ai nấy cũng đều rụng rời chân tay mỗi ngày và họ gần như sắp chết.

*

Mái tóc trắng đung đưa theo làn gió mát thổi thoáng qua, đôi mắt màu lục đăm chiêu nhìn qua con mắt ở mặt nạ cáo, một hàng người dài dẳng đang hừng hực tuôn ra từng giọt mồ hôi, từng hơi thở để chạy dưới ánh nắng mặt trời gay gắt.

Chợt có tiếng thét.

-"Một lũ gà công nghiệp!! Thể lực của các ngươi như lũ gà vậy!! Mới là khởi đầu thôi đó!! Nếu các ngươi cứ chậm như vậy thì sao có thể đánh bại nổi lũ thượng huyền!? Đánh bằng niềm tin!"

-"Hừm! Chính là như vậy, mọi người phải nhiệt huyết lên! Để máu chảy trong huyết quản nhanh hơn! Nhanh lên!!"

Hai thanh niên đã về hưu nhưng ý chí và lòng quyết tâm đi diệt quỷ vẫn còn tồn đọng, Rengoku và Uzui đang hết mình huấn luyện cho những thợ săn quỷ kia... một cách tàn bạo. Tay phải của chàng trai tóc bạc cầm một thanh kiếm tre, hùng hổ quất vào lưng những cánh đàn ông yếu đuối đang gấp gáp lấy lại từng ngụm hơi thở. Rengoku vẫn nở nụ cười trên môi nhưng tay anh ta lại tới tận hai thanh kiếm!?

Thợ săn quỷ đang cảm thấy sợ hãi, họ thầm nghĩ, thằng cha nào bày ra cái trò này vậy?

Cuộc huấn luyện như sau, Uzui và Rengoku sẽ bắt đầu với những bài tập chạy để mài dũa thể lực. Mitsuri sẽ độ dẻo dai của cơ thể cũng như cây kiếm của cô ấy, Tokitou Muichirou huấn luyện tốc độ phản xạ. Obanai thì huấn luyện cách cầm kiếm và kĩ thuật cầm kiếm sao cho điêu luyện, Sanemi đi bón hành cho cả lũ và Himejima huấn luyện phần cơ bắp. Sabito thì nhởn nhơ đi tình tứ với người yêu vì hết việc làm.

Tất nhiên những trụ cột cũng sẽ nhìn ra được kinh nghiệm khi chiến đấu với họ, khi nào trụ cột xuất hiện ấn thì cuộc huấn luyện mới kết thúc. Khi họ biết được buổi huấn luyện này, ai ai cũng sôi máu não lên và điên cuồng luyện tập. Ấy vậy mà Giyuu vẫn thản nhiên đánh một giấc ngủ ngon giống hệt như bạn thân chí cốt Sabito của anh ta.

*

Cành cây che bóng mát ở phần bìa khu rừng, cô ở trên đó ngủ một giấc khá là ngon và bị đánh thức bởi tiếng reo hò của những trụ cột và thợ săn quỷ tại đấy. Nụ cười dịu dàng được cong trên gương mặt diễm lệ, lời thầm chúc trong lòng được vang lên.

-"Cố gắng lên... tương lai..."

__________

Tuỵt dời khi toii đã viết được chap này trong thời gian bị quai bờ lóc, đọc lại kny thấy buồn cười vl. Nhóm dịch hài hước vãi ra ấy:)) cơ mà vote của toii đâu:((