Có Em, Quãng Đời Còn Lại Vừa Ngọt Ngào Vừa Ấm Áp

Chương 327: Linh hồn của bộ phim này



Bùi Nam Nhứ nghe Tưởng Tư Phi nói, trên mặt không có biểu tình gì, chẳng qua là nhàn nhạt cười cười.

Hiện tại Tưởng Tư Phi xưa đâu bằng nay, là người mới được công ty quản lý của Lâm Thư Nhã toàn lực nâng lên, đủ loại tài nguyên như không cần tiền lượng lớn nện vào.

Phùng An Hoa coi trọng tiềm lực của ả ta, tự nhiên cũng là đi theo ả ta, đủ loại ngôn từ mĩ miều bắt đầu nịnh, "Bùi Ảnh Đế của chúng ta tự nhiên là không cần nói nhiều, vô luận là kỹ thuật diễn xuất hay thực lực đều đã là đỉnh phong, chỉ là Tư Phi cô cũng là tiền đồ vô lượng, tuổi còn trẻ cầm nhiều phần thưởng lớn cấp cao như vậy, bên trong giới ai không đồng ý với thực lực của cô!

Kỹ thuật diễn này của cô, phóng mắt toàn bộ nữ diễn viên ngành giải trí, cũng không có mấy người so được, đầy đủ mỹ mạo và thực lực cùng tồn tại, cô giống như Bùi Ảnh Đế, là nơi linh hồn của bộ phim này của chúng ta..."

Phùng An Hoa trà trộn bên trong giới nhiều năm, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, quả thực là mỗi một câu đều nói vào trong tâm khảm của Tưởng Tư Phi, dỗ Tưởng Tư Phi đến mở cờ trong bụng.

Bất quá, trên mặt Tưởng Tư Phi còn là một bộ biểu lộ khiêm tốn, mở miệng nói, " Nhà sản xuất Phùng quá khen rồi, tôi còn rất nhiều chỗ cần học tập, biển học vô bờ, tôi thủy chung tin tưởng vững chắc, chỉ có tự mình cố gắng, dùng thực lực mới có thể đi được lâu dài."

Lúc Tưởng Tư Phi nói lời này, ánh mắt như có như không rơi vào trên người Lâm Yên trên thân.

Hạ San San nghe bên nghe nói như thế, lập tức phụ họa mở miệng nói, "Chị Tư Phi, chị nói thật sự là quá đúng, ngành giải trí chúng ta nên nhiều thêm một số diễn viên như chị mới tốt.

Đáng tiếc, có vài người, thực lực gỉ cũng không có, trình độ nghiệp vụ nát muốn chết, cả ngày chỉ tạo scandal kéo độ hot, bằng không liền sống không nổi.

Nghe nói, hôm nay có một phần diễn vô cùng đơn giản với Bùi Ảnh Đế cũng NG mấy chục lần, làm hại tất cả mọi người chỉ có thể bồi tiếp cô ta cùng tăng ca, một con chuột phân hỏng hỗn loạn, thật sự là giảm xuống cấp bậc của đoàn làm phim chúng ta..."

Lời này của Hạ San San là nói ai, mọi người tự nhiên là lòng dạ biết rõ.

Đoàn làm phim vẫn luôn là phân tổ quay chụp, cảnh quay của Lâm Yên trong khoảng thời gian này, bên trong đoàn làm phim chỉ có một số người biết, diễn viên nhìn qua kỹ thuật diễn của Lâm Yên, vào tự mình diễn cùng Lâm Yên không nhiều.

Cho nên, trên bàn cơm không ít người đối vớ Lâm Yên đều là ôm thái độ gạt bỏ cùng khinh bỉ.

Bất quá, Khương Nhất Minh, Vệ Từ Phong, Bùi Nam Nhứ, những người này lại rất rõ ràng, nhất là Vệ Từ Phong là anti fan số một của Lâm Yên.

Nghe được lời này của Hạ San San, lông mày Vệ Từ Phong không dễ dàng phát giác mà nhăn lại.

Cho dù cậu ta rất chán ghét Lâm Yên, nhưng cũng không thể không thừa nhận, kỹ xảo của cô không có chỗ để bắt bẻ.

Thậm chí có thể nói, đóng phim với Lâm Yên, là một lần quay phim thoải mái nhất từ trước đến nay của cậu ta.

Bất quá, bên trong đoàn làm phim hôm nay nghe đồn một cảnh của cô cùng Bùi Nam Nhứ NG mấy chục lần, ngược lại khiến cậu ta có chút ngoài ý muốn.

Dù sao phần diễn của Lâm Yên phần lớn là với cậu ta thậm chí đều là một lần liền qua, mà thiên phú cùng năng lực học tập của cô rất kinh người, coi như tình cờ NG, cũng có thể rất mau tìm lại cảm giác, làm sao đến phiên cùng Bùi Nam Nhứ, liền NG nhiều lần như vậy?

Cuối cùng cũng không phải xuất thân chính quy, đoán chừng phát huy không ổn định đi...

Còn về Bùi Nam Nhứ, đương nhiên sẽ không lên tiếng vào lúc này, hắn ta mở miệng giúp Lâm Yên nói chuyện, chỉ làm cho Lâm Yên rước lấy càng nhiều phiền phức.

Huống chi cũng hoàn toàn không cần nhiều lời, chờ phim điện ảnh chiếu lên, kỹ thuật diễn xuất của Lâm Yên như thế nào, người xem cũng không phải mù lòa, bọn họ tự nhiên sẽ thấy.

Mặc dù phần diễn của Lâm Yên không nhiều, chỉ là dùng kinh nghiệm của hắn ta, dám chắc chắn, bên trong bộ phim này, nhân vật có thể hot nhất, là Lâm Yên diễn vai Lâm Phiên Nhược.

Ngược lại là Tưởng Tư Phi bị Phùng An Hoa thổi phồng đến mức trên trời có trên đất không, thực biểu hiện trong bộ phim này, thật sự không xứng với tên tuổi Ảnh Hậu...

Tưởng Tư Phi có một câu cũng là nói không sai, một diễn viên, quan trọng nhất, vẫn là kỹ thuật diễn xuất cùng thực lực.