Cố Che Giấu Bản Thân Chỉ Vì Quá Khứ Thôi Sao

Chương 12: Mấy em mà gọi là tiểu thư sao



Sáng hôm sau tại trước nơi mà 3 cô đang ở một chiếc xe limo màu đen đỗ trước cửa căn hộ

Vi vội chạy ra mở lúc này trông cô rất thảm hại tóc tki như tổ quạ , mặc một bộ pijama màu hồng chân đi đôi dép trong nhà ra mở cửa

'' Mấy anh đến đây làm j''- Vi nhìn mấy anh hỏi

'' Này đầu cô bằng j vậy hôm qua cô bảo có thể hôm nay chuyển đồ cũng được mà ''- Tử nhìn cô mà hết thuốc chữa cô nàng này quả thật là hay đangc trí mà .

'' hihi Các anh có thể chờ chúng em ăn sáng một chút rồi mới chuyển đồ được không''- Vi nhìn anh mặt tươi cười ánh mắt long lanh nhìn Tử

'' Mấy đứa đùa à bây h 8h sáng mới dậy ''- Nhân nhìn Vi mắng mỏ cô

'' Ai nấu ăn vậy'' Phong , anh ta đang định khoe tài nấu ăn của mình cho ba cô nhưng anh không khoe được vì Vi đã trả lời ''Băng Băng nó đang nấu , nó nấu ngon lắm vào ăn chung không''

''Vào ăn đi tớ cũng đang đói''Nhân đi vào căn hộ Phong mặt hơi hụt hẵng vì không được khoe tài ..

Bước vào căn phòng , mùi tteokbokki toả ra Vi vừa vào nhà mà đã chạy vào phòng bếp ăn . Ba anh cũng đi theo vào phòng bếp

'' Mấy anh đến sơm vậy ăn sáng chưa ''- Băng hỏi đang múc tteokbokki ra đĩa

'' Anh ăn rồi múc cho anh 1 đĩa''-Nhân nói ngồi xuống bàn ăn rất tự nhiên không hề ngại

'' Cho anh một ít ''- Tử ngồi xuống nói mắt cứ nhìn Vi Vi đang ăn . Lúc này Thiên từ phòng tắm bước ra cô chỉ quấn khăn tắm quanh người , cô cứ nghĩ là Hạ Nguyên tới nên cũng không cần giữ ý nhiều lắm vì Hạ Nguyên thường xuyên tới đây chơi cũng quen với cách sống của bọn cô . Vừa bước ra khỏi phòng tắm bụng cô đang đói cô chạy vào phòng bếp hét vui vẻ nói '' Hạ Nguyên em đến chơi à chị đang định đi rủ em đến chơi ''Nhưng vừa vào bếp thì mặt cô tái nhợt lại cô quấn mỗi chiếc khăn tắm trên người tóc ướt sũng còn chưa lau khô

'' Mấy ......anh...''- Giọng Thiên run run chỉ tay vào mấy anh ngồi trên bàn rồi chạy đi

'' Á aaaaaaaaaaa.......''- Thiên hét lên vì lúc chạy té phải cái bàn .

'' Em có sao không''- Nhân vội chạy ra xem cô

'' kho....ng sao , em tự biết làm '' Thiên ngồi dạy rồi chạy vào phòng ngủ ngồi xuống thở dài '' Haizzzzzzzzzzzz sao lại vậy cơ chứ sao lại là mấy anh ta mất mặt quá đi ''

Ở phòng bếp Băng đang đưa đồ ăn cho mỗi người

'' Có cần giúp không''- Phong tiến đến hỏi cô

'' Không cần em có thể làm được mà '' Băng nói giọng tuy hơi lạnh .Tay cô bê đĩa ra bàn .

'' Anh giúp cho''- Nói rồi anh bê đĩa ra bàn cho Nhân và Tử , Vi Vi tki đang cắm cúi ăn mặt đỏ như quả cà chua vì cay quá .

'' Ăn từ từ thôi'' Tử nhìn Vi như vầy nhắc nhở cô

Vi quay lên cười với anh một cái rồi lại quay xuống ăn .

''Đói quá ''- Thiên đi ra mặc bộ pijama màu kem ngồi xuống ăn

'' Cậu ăn từ từ thôi'' băng bê một cốc nước ra cho cô

''cảm ơn '' Thiên nói rồi ngồi ăn . Phong bây giờ cũng ngồi vào bàn ăn thấy băng không ăn đang làm j trên bếp liền hỏi '' Em không ăn à ''

'' Đang nấu ''- Băng nói không quay ra nhìn .

Một lúc sau cô bê ra một đĩa Sakura Ukishima

'' Oa cậu làm bánh ''- Vi nhìn chiếc bánh mắt long lanh. Băng bê ra chia mỗi người một phần.

Ăn xong Nhân hỏi '' Anh có thể đi xem nhà một tí k?''

'' Thiên cậu dẫn anh ấy đi xem nhá''- băng nhìn Thiên đang xoa xoa cái bụng

'' Sao lại ...''Thiên đang định phản bác tki gặp ánh mắt sắc nhọn như dao của Băng Băng tki thay đổi lại '' À .. tớ sẽ ...dẫn anh ấy ...đi '