Chuyện Tình Một Đêm - Trần Tư Xuân

Chương 46: Sinh nhật của Đỗ Minh



Rồi ngồi xuống nâng cái chân bị trật của cô ta lên nhưng cô ta có bị trật chân thật đâu nên khi Đỗ Minh bẻ cô ta rất đau roof cô ta hét lên

- Này cô làm cái gì vậy

- Chẳng phải chân cô bị trật sao tôi chỉ nắn chỉnh lại thôi ( Đỗ Minh nói)

Cô ả bực tức đứng dậy bỏ đi những việc này đã đc Đỗ Phương và Trần Hùng quan sát đc từ trên lầu anh và cô cười rất nhiều rồi anh quay sang hỏi cô

- Bố mẹ cô trước lúc bị tai nạn lại ko để lại di chúc à

- Có nhưng có cũng như ko à ( Đỗ Phương hơi buồn và nói)

- Là sao ( Trần Hùng hơi lú một tí)

- Thì ba mẹ có để lại di chúc cho luật sư nhưng ông ta bị chú của tôi mua chuộc nên là làm đi chúc giả ( Đỗ Phương nói)

- Lần trước cô kể cho tôi là ba mẹ cô bị tai nạn như thề nào ( Trần Hùng hỏi)

- Bố mẹ tôi bị một chiếc xe tải tông vào và tài xế xe tải hiện tại đang ở trong tù ( Đỗ Phương nói)

Anh nhìn người phụ nữ trước mặt mình sao lại cảm thấy cô ấy rất đáng thương từ việc chịu nhiều biến cố trong gia đình rồi còn 1 mình nuôi dưỡng 2 đứa con thật là hơi quá sức với cô ấy

Đỗ Hiền sau khi bị một cú nhục từ Đỗ Minh thì đi ra cô ta gặp một chàng trai đề nghị cô ta hợp tác dể chia rẽ Đỗ Minh và Trần Đạt nhưng câu thừa nhận Đỗ Minh là bạn gái của Trần Đạt còn lọt vào tai một người nữa đó là cô ả phó phòng đã bị đuổi việc cô ta vẫn luôn tức việc mình bị đuổi nên luôn tìm cơ hội để hại Đỗ Minh và giờ hôm nay còn nghe đc những câu Trần Đạt nói cô ả lại càng hạ quyết tâm

Hôm sau khi Trần Đạt đang đi bộ ở ngoài sảnh công ty thi Đỗ Phương chạy đến vỗ vai Trần Hùng và nói

- Ngày mai là sinh nhật Đỗ Minh tôi muốn làm một buổi tiệc nhỏ cho nó cậu có muốn thâm gia ko

- Mai sinh nhật Đỗ Minh hả chị hay quá cho em tham gia với ( Trần Đạt nghe vậy thì rất vui rồi nói)

- Đc thôi đừng để nó biết nhé cậu mời cả anh cậu luôn cũng đc ( Đỗ Phương nói)

Rồi 2 người trở về phòng làm việc của mình

Ngày hôm sau Trần Đạt và Đỗ Phương đều tan làm sớm Trần Hùng thì hôm nay ko thể tham gia đc vì anh ta còn có việc nên đành hẹn hôm khác cô tan làm sớm nên đến trường đón 2 đứa nhỏ. Đỗ Dũng và Đỗ Đoan thấy cô liền chạy vào lòng

- Mẹ ( 2 đứa đồng thanh)

Cô ôm hai đứa nhỏ vào lòng rồi nói

- Hôm nay 2 con đi học có ngoan ko

- Dạ ngoan nhưng sao hôm nay mẹ về sớm vậy ( Đỗ Đoan nhanh nhảu hỏi)

- Hôm nay sinh nhật cô Đỗ Minh mẹ muốn cho cô ấy một bất ngờ ( Đỗ Phương nói)

- Thế thì mau về nhà đi mẹ ( Đỗ Dũng nói)

Rồi 3 mẹ con lên xe đi về nhà còn về Trần Đạt anh đang ở trong tiệm trang sức để mua cho Đỗ Minh một sợi dây chuyền sau khi đc nhân viên tư vấn anh chọn cho Đỗ Minh một sợi dây chuyền có mặt hình trái tim đc chạm khắc tinh sảo anh muốn trong buổi tiệc sinh nhật này ahh sẽ tỏ tình cô và tự tay đeo lên cổ cô chiếc dây chuyền này

Sau khi anh chọn đc món quà ưng ý cho Đỗ Minh thì cũng mau chóng về nhà Đỗ Phương để phụ cô chuẩn bị khi anh đến thì Đỗ Phương đang làm bánh sinh nhật cho Đỗ Minh vì Đỗ Phương làm bánh rất ngon mà còn đẹp nữa nên cô muốn tự tay là chiếc bánh này cho em gái mình thì nó sẽ có ý nghĩa hơn