Chuyện Tình Của Mây Và Gió

Chương 6: Sang Bình quốc (3)



Lúc đó Bình quốc nổi hứng gây sự, luôn canh ngay giờ phát động nhiệm vụ chạy thương quốc gia mà qua bên An quốc đánh cướp. Chạy thương giúp cô có được vật phẩm cần thiết để tiến hóa thú cưỡi và sủng vật. Mặc dù vật phẩm này có bán trong shop, nhưng lại rất mắc. Vì vậy, đối với người không nạp tiền như cô mà nói thì chạy thương rất quan trọng. Vậy mà vì Bình quốc liên tục đánh cướp nên phần thưởng cô nhận được chỉ còn có ba mươi phần trăm.

Trong lúc tức giận, cô lên kênh thế giới nói lý lẽ với bọn họ. Bọn họ vốn không quan tâm đến cô, nhưng ngay sau đó Ngắm Mặt Trời Mọc và Bích Hải Triều Thanh lại xuất hiện, đe dọa bọn họ không được cướp thương nữa, nếu không sẽ mở pk. Sau đó, hai người họ lại nói chuyện với BloodSorrow vốn còn là Đức vua ở thời điểm đó, lập nên một Hiệp ước chạy thương, quy định chính là hai bên không được qua bên đối phương cướp thương. Mặc dù không phải là do cô đưa ra ý định đó, nhưng bọn Bích Hải Triều Thanh lại nói nếu không vì cô thì Hiệp ước chạy thương sẽ không ra đời. Điều này cũng không phải là điều bí mật gì, toàn server đều biết.

Còn về sự kiện Giáng sinh, năm ngoái khi game vừa chính thức phát hành, để chào mừng thì game đồng thời cho ra sự kiện này. Trong đó, phần thưởng lớn nhất chính là giết boss Chimera ở trên tầng chín của Cửu thiên tháp.

Cửu thiên tháp là nơi luyện cấp, có tổng cộng chín tầng. Trong đó, từ tầng một đến tầng sáu là sáu tầng có bảo hộ, người chơi hai phe có thể cùng ở đó luyện cấp mà không lo bị giết. Ba tầng trên cùng là nơi có quái cấp cao nhất lại là ba tầng không có bảo hộ. Lúc đó tầng chín toàn bộ đều bị Bình quốc chiếm đóng, nơi Chimera xuất hiện cũng chính là nơi ba người Cuồng Phong Bạo Vũ hay đứng luyện cấp nên An quốc không tài nào có cơ hội giết được boss.

Cô vì muốn phần thưởng hiếm có này nên đến nói chuyện với Ngắm Mặt Trời Mọc, hy vọng lúc boss xuất hiện các anh có thể tạm thời tránh sang một bên để cô giết boss. Anh lại nói chuyện này phải hỏi Cuồng Phong Bạo Vũ. Nghe đến đó, cô không còn tí tự tin nào rằng mình sẽ thành công, bởi vì trong ấn tượng của cô đối với Cuồng Phong Bạo Vũ thì anh là một người rất lạnh lùng, cũng rất xa cách.

Cuối cùng, cô vẫn quyết định mặt dày đi hỏi anh thử. Ai ngờ anh lại đồng ý, hơn nữa còn cho An quốc ba ngày chiếm tầng chín trên Cửu thiên tháp để giết Chimera, nhưng đổi lại cô phải đáp ứng anh một việc. Lúc đó anh nói chưa nghĩ ra được sẽ muốn cô làm gì nên cho cô nợ lại. Ai ngờ bây giờ anh lại dùng nó để thuyết phục cô qua Bình quốc.

Nhớ lại lúc đó, người bên An quốc đã vui đến mức nào khi hai sự kiện này xảy ra. Bọn họ lúc đó đều nói cô là công thần của bọn họ, nói rằng thật tốt khi bọn họ có cô. Cuối cùng thì sao chứ? Hết chửi mắng, vu oan, rồi đến đuổi giết. Thật nực cười.

Cuồng Phong Bạo Vũ nói đúng, cho dù là vì điều kiện cô nợ anh, hay là vì sự trở mặt của An quốc, cô cũng nên chuyển sang Bình quốc thôi. Hơn nữa, anh đã làm đến mức này rồi, tiền cũng đã cho, điều kiện cũng đã dùng, cô cũng không thể không nể mặt anh được.

Nhấp chuột đồng ý giao dịch, cảm thấy thật ngại khi cứ nhận không năm ngàn vàng của anh như vậy, cô nhắn anh.

[Thì thầm] Thục Vân Công Chúa: Em nhất định sẽ cố gắng trả lại vàng cho anh!

[Thì thầm] Cuồng Phong Bạo Vũ: Không cần, em qua là tốt rồi!

Thục Mây không ngờ anh lại nói như vậy, thậm chí còn chèn thêm biểu tượng mỉm cười, hình tượng đại thần lạnh lùng trong lòng cô ngay lập tức sụp đổ. Mang tâm trạng bối rối, cô bảo anh đợi chút để cô đi chuyển quốc tịch rồi chạy đi.

Hạ ô chat mật xuống, lúc này cô mới để ý trên kênh tổ đội mọi người đều đang liên tục gọi cô.

[Đội ngũ] Mèo Con Đáng Yêu: Chị Thục Vân, chị vẫn chưa trở lại sao?

[Đội ngũ] Vy Vy Muội Muội: Chị đi đâu rồi?

[Đội ngũ] Thục Vân Công Chúa: Chị đây! Xin lỗi, lúc nãy chị bận nói chuyện với Cuồng Phong.

[Đội ngũ] Vì Em Mà Đến: Hai người nói gì mà lâu thế, hửm?

[Đội ngũ] Ta Có Thiên Nhãn: Sẽ không phải là một màn anh hùng cứu mỹ nhân, rồi mỹ nhân nguyện lấy thân báo đáp đấy chứ?

Cô mỉm cười, các anh lại trêu chọc cô nữa rồi. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi cô có chuyện buồn bọn họ đều tìm cách khiến cho cô vui vẻ trở lại.

Sau đó tâm trạng cô lại chùng xuống, không biết việc cô quyết định sang Bình quốc có khiến bọn họ buồn bực không nữa.

[Đội ngũ] Thục Vân Công Chúa: Anh ấy rủ em qua Bình quốc. Mà em cũng đã đồng ý với anh ấy rồi. Dù sao em cũng không thể ở lại An quốc được nữa.

[Đội ngũ] Thục Vân Công Chúa: Xin lỗi mọi người! Sau này gặp lại, chắc chắn em sẽ không động thủ với mọi người đâu!



Cô nghĩ, việc phản quốc có nhiều bất lợi như thế, cho dù bốn người bọn họ lúc nào cũng ủng hộ cô cũng sẽ không tiếp tục theo cô qua Bình quốc đâu. Cô rời nhóm rồi tiến đến điểm truyền tống, qua lại biên giới bên An quốc. Chạy đến NPC chuyên phụ trách vấn đề chuyển đổi quốc tịch, cô đối thoại với NPC đó, lựa chọn đổi quốc tịch, sau đó trả tiền. Năm ngàn vàng trong tài khoản của cô cứ thế mà bay mất.

[Hệ thống] Người chơi Thục Vân Công Chúa vì nhiều lý do đã lựa chọn thay đổi quốc tịch, chuyển sang Bình quốc, từ giờ trở đi đã không còn là công dân của An quốc.

Cô nhìn thông báo, hơi hơi chột dạ, vội chạy sang phía Bình quốc vì lo sợ đám người kia sẽ ngay lập tức tìm đến giết cô. Trên đường quay về, cô lại thấy bốn người Vì Em Mà Đến chạy theo hướng ngược lại, tiến thẳng đến NPC kia. Cô không khỏi nghi ngờ, đừng nói loại chuyện phản quốc này bọn họ cũng tính theo cô nha!

Ngay sau đó, bốn đạo thông báo tiếp theo của hệ thống đã chứng thực suy đoán của cô. Bọn họ thực sự theo cô phản quốc!

Kênh thế giới lại được dịp bùng nổ. Phần lớn là tiếng mắng chửi, trách móc, hoặc là than vãn của An quốc, còn Bình quốc thì lâu lâu có vài người cười nhạo đắc ý hoặc tỏ ra ngạc nhiên trước vụ việc. Phản ứng của mọi người như vậy cũng phải thôi, về tổng thể An quốc vốn kém hơn Bình quốc, vậy mà bây giờ năm người trong top mười của An quốc đều đã chuyển sang Bình quốc, sau này An quốc làm sao chống trụ đây.

Thục Mây không để ý đến kênh thế giới, nhấp chuột chấp nhận lời mời vào bang do Cuồng Phong Bạo Vũ gửi đến. Bốn người còn lại cũng được anh mời vào bang.

[Bang phái] Cuồng Phong Bạo Vũ: Hoan nghênh!

[Bang phái] Forget Me Not: Hoan nghênh!

[Bang phái] Bích Hải Triều Thanh: Hoan nghênh hoanh nghênh! Cuối cùng mấy người chúng ta cũng chung một nhà rồi!

[Bang phái] Ngắm Mặt Trời Mọc: Hoan nghênh mọi người đến Nộ Phong! Sau này đều là người một nhà cả rồi.

[Bang phái] Bản Nhạc Chết Chóc: Hoan nghênh mọi người!!

[Bang phái] Caramel Macchiato: Hoan nghênh!!  Nộ Phong chúng ta đã mạnh nay lại càng mạnh thêm rồi!

[Bang phái] Ta Thật Vĩ Đại: Hoan nghênh mấy cậu! Thật tốt nha, tôi luôn sợ bang phó sẽ vì mỹ nữ mà rời bang, bây giờ thì không cần lo lắng nữa rồi.

[Bang phái] Ôm Anh Thật Ấm: Hoan nghênh mọi người!

Các câu hoan nghênh liên tiếp được phát ra trên kênh bang phái khiến cho Thục Mây cảm thấy thật vui vẻ. Bọn họ không vì mấy vụ rắc rối trước đó mà ghét bỏ bọn cô, thật là tốt.

Quả đúng là bang phái của đại thần có khác!

Việc đầu tiên khi cô vào bang chính là ghé thăm kho bang của bọn họ. Thục Mây mở kho thảo dược và kho dược liệu ra, bỏ vật phẩm từ trong túi của mình vào, đến khi hệ thống báo kho đã đầy một trăm phần trăm cô mới dừng lại.

[Bang phái] Bích Hải Triều Thanh: Thục Vân? Đâu rồi, sao không nói gì hết vậy?

[Bang phái] Ta Có Thiên Nhãn: Bị sự niềm nở của mọi người dọa sợ rồi sao?

[Bang phái] Thục Vân Công Chúa: Thật buồn

Cuồng Phong Bạo Vũ vốn đang định đứng dậy đi tắm, thấy câu nói này của cô thì nhíu mày, tâm trạng đang vui vẻ vì dụ được cô sang đây ngay tức khắc trầm xuống.

[Bang phái] Cuồng Phong Bạo Vũ: Tại sao? Em không vui khi gia nhập bọn anh?



[Bang phái] Thục Vân Công Chúa: Không phải nha. Là vì kho thảo dược và kho thuốc của bọn anh đều đầy cả rồi, mà ở đây em còn hơn 5 ô dược thảo và 5 ô thuốc, thật chiếm chỗ

Nhận ra Thục Mây chỉ đang trêu chọc mọi người, tâm tình của anh liền thả lỏng.

[Bang phái] Cuồng Phong Bạo Vũ: Không sao, nếu chật thì cứ vứt bớt sang bên anh.

Anh nói xong thì đứng dậy lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm. Những thành viên khác trong bang dường như nhận ra được anh đối với cô khác hẳn với những người khác thì liền hùa nhau trêu chọc anh.

[Bang phái] Bích Hải Triều Thanh: Ôi ôi, Cuồng Phong, tớ không biết cậu lại có thể nói nhiều như vậy đó nha!

[Bang phái] Ta Có Thiên Nhãn: Thật buồn  Kho quặng cũng đầy luôn rồi. Cuồng Phong, liệu tôi có thể vứt bớt sang bên cậu không?

[Bang phái] Vì Em Mà Đến: Thật buồn Cuồng Phong, tôi có thể vứt bớt sang bên cậu không?

[Bang phái] Vy Vy Muội Muội: Thật buồn Em cũng muốn vứt bớt dược thảo và thuốc sang bên anh nha.

[Bang phái] Mèo Con Đáng Yêu: Thật buồn Kho thực phẩm không có bị đầy, em không thể vứt bớt đồ ăn sang bên anh Cuồng Phong rồi.

Bốn người bọn họ hòa nhập cũng thật nhanh, chưa gì đã khiến những người khác cười nắc nẻ. Nhưng sau đó khi mọi người thấy Cuồng Phong Bạo Vũ không có đáp lại, liền biết anh không còn ngồi trước máy tính nữa, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

[Bang phái] Ta Thật Vĩ Đại: Sao mọi người lại có nhiều tài nguyên thế?

Lúc nãy Thục Mây nói cô còn hơi năm ô, mà một ô tối đa lại chứa được 999 vật phẩm cùng loại. Như vậy, không phải là cô đang có khoảng năm ngàn thảo dược và năm ngàn thuốc sao? Chưa kể thêm phần cô đã cống hiến vào kho bang nữa.

[Bang phái] Thục Vân Công Chúa: Là vì trước khi đi, bọn em đều rút hết vật phẩm cống hiến rồi Bây giờ Nhật Nguyệt Các chỉ còn là cái thùng rỗng thôi!

[Bang phái] Ta Có Thiên Nhãn: Ngoại trừ kho thực phẩm, ba kho còn lại đều chưa đến 50%

[Bang phái] Bích Hải Triều Thanh: Làm tốt lắm! Đủ độc, đủ thâm!

[Bang phái] Mèo Con Đáng Yêu: Hì hì, quá khen quá khen XD.

Mọi người cười đùa trên kênh bang phái một lúc thì Cuồng Phong Bạo Vũ quay lại, nhưng giờ chủ đề câu chuyện đã chuyển sang hướng khác, mọi người cũng không tiện trêu chọc anh nữa.

***

Chú thích:

Lệnh truy nã: khi người chơi phát lệnh truy nã một ai đó sẽ phải nhập vào số vàng thưởng cho người giết được người bị truy nã. Khi có người giết được người bị truy nã, trò chơi sẽ tự động đem số vàng thưởng được người phát lệnh định ra từ chỗ người phát lệnh chuyển cho người thực hiện lệnh. Có hai kiểu lệnh:

+ Lệnh truy nã thường: dùng lệnh này chỉ có thể truy nã người cùng quốc gia. Chỉ có người cùng quốc gia khi giết người bị truy nã mới nhận được tiền thưởng. Thực hiện lệnh truy nã vẫn sẽ bị hồng danh nếu người bị truy nã không bật pk. Mức thưởng tối thiểu là 100 vàng một lần giết. Người chơi có thể chọn lựa thời gian lệnh truy nã kéo dài, hoặc có thể cho dừng lệnh truy nã bất cứ khi nào mình muốn.

+ Lệnh truy nã quốc tế: giống với lệnh truy nã thường nhưng khác ở chỗ, dùng lệnh này có thể phát lệnh truy nã người thuộc quốc gia khác. Tất cả người chơi (cùng quốc gia hoặc khác quốc gia) khi giết người bị truy nã đều có thể nhận thưởng. Ngoài ra, mức thưởng tối thiểu là 200 vàng một lần giết.