Chưa Từng Hối Hận Khi Yêu Anh

Chương 7



4.

Khi tới hiện trường vụ án, ấn tượng đầu tiên của đội hình sự là khu chung cư này đã quá cũ kỹ và không có hệ thống camera giám sát.

Tại phòng 503, tòa số 23, ngoài thi thể treo cổ còn có một thi thể khác bị nhét trong một chiếc vali.

Người đàn ông treo cổ tutu là Đàm Thanh Tùng, 48 tuổi, là bác sĩ phẫu thuật tại Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố. Người đàn ông bị nhét trong vali tên là Hàn Sí, 32 tuổi, là người thuê nhà 503.

Hiện trường có dấu vết rất rõ ràng của một cuộc ẩu đả. Theo suy luận sơ bộ, Đàm Thanh Tùng và Hàn Sí đã xảy ra mâu thuẫn, sau đó Đàm Thanh Tùng đã dùng gạt tàn đánh mạnh vào vùng đầu và mặt khiến Hàn Sí tu vong. Đàm Thanh Tùng sau đó đã nhét nạn nhân vào vali với ý đồ đưa đi phi tang nhưng không thành nên đã treo cổ tutu.

Ngoài ra còn có thêm một vài điều bất thường đáng nghi ngờ, cần phải tiến hành điều tra thêm. Ở hiện trường có lẫn một vài dấu vân tay lạ, giữa các kẽ ngón tay của Hàn Sí còn có những biểu bì da bong tróc cần được kiểm tra đối chiếu.

Chúng tôi đã tìm được một vài viên cảnh sát có liên quan và nắm thêm được một số thông tin quan trọng.

Ba ngày trước, vợ của Đàm Thanh Tùng là Chu Lan đã báo án chồng mình mất tích. Tuy nhiên, khi được cảnh sát hỏi đã mất tích mấy ngày thì Chu Lan lại trả lời không rõ ràng, trạng thái tinh thần không ổn định.

Phía bệnh viện cho biết, khoảng một tháng trước, Đàm Thanh Tùng đã nạp đơn xin nghỉ phép dài ngày với lý do chăm sóc cho vợ vừa gặp phải một cú sốc lớn, lý do cụ thể là gì thì không nói.

Cho nên, mấu chốt vấn đề nằm ở người phụ nữ tên Chu Lan này.

5.

Tin nhắn trên điện thoại của Hàn Sí cho thấy, vào trưa ngày 05 tháng 03, hắn đã yêu cầu bác sĩ Đàm Thanh Tùng mang theo năm mươi nghìn tiền mặt tới chung cư Bình Minh. Đàm Thanh Tùng đã tới theo đúng yêu cầu của hắn.

Trạng thái tinh thần của Chu Lan rất không tốt. Sau khi hay tin chồng mình qua đời, cô ấy đã vô cùng suy sụp, khóc suốt một ngày trời, cuối cùng vừa khóc vừa nói ra toàn bộ sự thật.



Vào tối 15 tháng 02, Đàm Thanh Tùng có lịch trực tại bệnh viện, khi Chu Lan xuống công viên gần nhà đi dạo và tập thể dục một mình thì Hàn Sí xuất hiện. Hắn lợi dụng xung quanh vắng người, đánh ngất cô bằng ether, đưa cô tới một nhà vệ sinh công cộng bỏ hoang và cuong hiep cô.

Khi Chu Lan tỉnh lại, Hàn Sí nói cho cô biết, hắn đang trả thù cho người vợ quá cố của mình. Trước đó, vợ của hắn bị bệnh nặng, Đàm Thanh Tùng là bác sĩ điều trị chính. Hàn Sí nói, vì nhà hắn không có tiền phẫu thuật, cũng không có phong bì dày cộp đút lót nên Đàm Thanh Tùng rất hời hợt trong việc tiếp nhận bệnh nhân điều trị, gián tiếp hại chet vợ hắn. Thế nên, sau khi ra tù, hắn đã lập tức để mắt tới hai vợ chồng Đàm - Chu, chờ cơ hội tốt sẽ ra tay.

Kết quả là Chu Lan bị suy sụp tinh thần nặng nề. Sau khi bị chồng dò hỏi, cô ấy đã kể hết cho anh nghe. Bác sĩ Đàm sợ vợ ở nhà sẽ nghĩ quẩn nên đã xin nghỉ phép dài ngày để chăm sóc vợ.

Bác sĩ Đàm Thanh Tùng ra sức giải thích rằng vấn đề khi đó không phải là về chi phí y tế, bản thân anh cũng không bao giờ nhận hối lộ từ bệnh nhân, luôn cố gắng hết sức trong công tác chữa trị cho họ, dẫu vậy, Hàn Sí vẫn không hề lay chuyển.

Hắn dùng những bức ảnh chụp Chu Lan bị làm nhục để uy hiếp Đàm Thanh Tùng, yêu cầu anh phải đưa cho hắn hai trăm nghìn. Và để bảo vệ vợ cũng như muốn giải quyết êm đẹp chuyện này, ngày 25 tháng 02, bác sĩ Đàm đã một mình tới khu chung cư này với hai trăm nghìn tiền mặt như yêu cầu.

Hàn Sí nhận được tiền, xóa ảnh và hứa sẽ không làm phiền họ nữa. Nhưng chỉ được vài ngày, hắn lại đổi ý, nói vẫn còn lưu một vài bức ảnh khác của Chu Lan và đòi thêm một trăm nghìn nữa. Ngày 01 tháng 03, Đàm Thanh Tùng tiếp tục tới đây, đưa cho hắn ta một trăm nghìn tiền mặt.

Tới ngày 05 tháng 03, Hàn Sí tiếp tục giở trò ngựa quen đường cũ.

Một lần lại một lần rồi lại thêm một lần nữa. Dựa vào tình tiết vụ án, có lẽ đây là lần thứ ba bác sĩ Đàm đến chung cư Bình Minh, do không chịu nổi sự sỉ nhục và uy hiếp của Hàn Sí nên đã để xảy ra cuộc ẩu đả, sau đó cầm gạt tàn đánh liên tiếp vào Hàn Sí cho đến chet. Nhận thức được hành vi giet người của mình, Đàm Thanh Tùng đã suy tính sẽ vứt xác phi tang, nhưng do không chịu nổi áp lực tâm lý nên đã tutu.

Tin nhắn điện thoại, hồ sơ bệnh án, lời khai của Chu Lan đều chứng minh được những gì Hàn Sí đã làm. Ether, băng dính, dây thừng… do hắn mua về cũng được tìm thấy trong căn hộ 503 của hắn.

Đàm Thanh Tùng mất tích từ ngày 05 tháng 03 nhưng Chu Lan báo án muộn là vì trạng thái tinh thần của cô ấy quá kém nên được người nhà đưa tới một nơi yên tĩnh hơn để tập trung chăm sóc, dưỡng bệnh. Cô ấy quá suy sụp nên tự nhốt mình trong một thế giới riêng suốt cả một thời gian dài, phải đến một tuần sau, Chu Lan mới nhận ra sự vắng mặt vô cớ của người chồng yêu dấu.

Hiện tại, điểm này không phải là vấn đề cần đi sâu vào phân tích. Vấn đề chính ở đây là, chiếc điện thoại di động mà Hàn Sí dùng để liên lạc với Đàm Thanh Tùng chỉ là một chiếc điện thoại nút bấm đời cũ không có chức năng quay phim, chụp ảnh. Nhưng theo như lời khai của Chu Lan, người chụp ảnh cô có sử dụng điện thoại thông minh.

Hàn Sí có tới hai chiếc điện thoại di động nhưng ở hiện trường không có chiếc smartphone chứa ảnh dùng để tống tiền, khả năng cao đã bị mang đi nơi khác.

Nếu là như vậy, suy đoán bác sĩ Đàm Thanh Tùng hoảng loạn sau khi lỡ tay sat hai Hàn Sí dẫn tới tutu là không có khả năng, bởi vì sao anh ta cũng đang còn một người vợ ốm yếu cần được chăm sóc.



Như vậy, chắc chắn phải có một người thứ ba có mặt tại hiện trường vụ án.

6.

Ether được tìm thấy trong đường hô hấp của Đàm Thanh Tùng. Sau khi bị đánh ngất, anh ta đã bị đưa ra làm công cụ làm giả hiện trường thành một vụ treo cổ tutu.

Điều này càng chứng thực suy đoán xuất hiện một người thứ ba.

Dựa trên bản ghi cuộc gọi cuối cùng từ điện thoại của Hàn Sí, cảnh sát nhanh chóng tìm thấy Triệu Thịnh. Khi cảnh sát tới tìm, gã rất nhạy bén phát giác ra có chuyện không ổn, ánh mắt lảng tránh, lời nói không rõ ràng, dù đã đưa ra chứng cứ ngoại phạm nhưng không đủ chứng minh được, thậm chí còn khiến chúng tôi nghi ngờ.

Bạn nhậu của Triệu Thịnh khẳng định, vào tối ngày 04 tháng 03, họ đã uống rượu cùng nhau, Triệu Thịnh đã uống khá nhiều, sau khi nghe điện thoại của Hàn Sí, gã đã lập tức đứng dậy đi tới nhà hắn.

Chúng tôi cũng đã đồng thời thu thập được lời khai của nhân chứng sống trong căn hộ số 504. Ở tầng năm của tòa số 23, khu chung cư Bình Minh này có bốn căn hộ, trong đó chỉ có hai căn 503 và 504 là có người ở, hai căn còn lại là 501 và 502 trống chủ.

Người thuê căn 504 là một người đàn ông sống một mình, thường xuyên ở nhà. Ngày 04 tháng 03 là ngày ra mắt chính thức của tựa game mà anh ta yêu thích nên những gì xảy ra ngày hôm đó khiến anh ta rất có ấn tượng.

Hôm đó, anh ta đeo tai nghe, say sưa chơi game tới tận mười giờ tối. Khi vừa tháo tai nghe ra, định đi ngủ thì anh ta nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập, là Triệu Thịnh đang vừa đập cửa vừa la lối om sòm ở trước cửa nhà 503, trạng thái của gã lúc đó đã là say lè nhè. Ngay lúc anh ta định mở cửa yêu cầu Triệu Thịnh ngừng làm ồn thì thanh âm đột nhiên biến mất. Nhòm qua lỗ mắt mèo, anh ta phát hiện gã đang ngủ gật ở bên ngoài.

Bởi vì cửa nhà 503 và 504 không đối diện nhau mà lại vuông góc nên thông qua lỗ mắt mèo trên cửa, anh ta nhìn thấy một đôi bàn tay thò ra từ bên trong nhà 503, lôi cổ Triệu Thịnh vào trong. Thời điểm gã đi vào nhà Hàn Sí là khoảng sau mười giờ tối ngày 04 tháng 03, thời điểm rời đi không rõ.

Đồng nghiệp Tiểu Lư hỏi: "Vậy anh có nghe được âm thanh gì phát ra từ căn hộ 503 không?"

Anh ta lắc đầu, nói bản thân đeo tai nghe chơi game cả ngày nên không nghe được tiếng động gì khác ngoài game.

Kết hợp lời khai của người dân ở căn 504 và những người bạn đồng nhậu, rõ ràng Triệu Thịnh có điều gì đó bất ổn. Sau khi kiểm tra lại, dấu vân tay lạ thu được ở hiện trường trùng khớp với dấu vân tay của gã.