Chủ Tịch, Đừng Ép Người Quá Đáng!

Chương 89: Đau



Y Y nằm sấp trên giường thở dốc, hắn ôm người đang xụi lơ không còn sức vào phòng tắm

Ra lệnh cho người giúp việc dọn dẹp vết tích sau cuộc vận động

Ngồi trong bồn tắm tựa cái lưng trắng vào lồng ngực to của mãnh thú. Cô lấy tay che lấy thứ tròn trịa sợ từ trên cao hắn sẽ nhìn thấy hết

Thiếu gia … tôi có thể tự mình tắm

Cô nói vì muốn bàn tay đang làm loạn trên người mình có thể biết điều 1 chút

Cho sữa tắm vào tay tạo bọt rồi từ trên cổ vuốt xuống vai. Hắn cứ làm loạn khắp nơi

Bạch Dạ Phi Ưng không thèm nghe, bàn tay di chuyển từ hông rồi lại đặt lên nơi cô đang cố che đi xoa xoa vài cái, tiếp đó chuyển xuống bắp đùi trắng mịn

Bảo em gọi là Ưng rồi mà, hay em muốn gọi tôi bằng biệt danh?

Y Y lắc đầu không dám có thêm bất kỳ ý kiến nào nữa

Sau khi đã thơm tho sạch sẽ, hắn bế cô ra ngoài

Cái giường đã được dọn dẹp sạch sẽ

Cả 2 người vẫn còn trần như nhộng hắn còn định để như vậy đi ngủ. Cô ra sức nài nỉ mãi mới được mặc áo ngủ vào

Nằm trên chiếc giường êm ái như mây, cứ cảm thấy trong người rất khó chịu

Lưng thì mỏi, bụng dưới cứ bị đè nặng. Ai da, chắc là bà dì lại sắp đến thăm rồi

Lạc Y Y khó chịu muốn trở mình, nhưng lại sợ người loã thể bên cạnh thức giấc cho nên đành cắn răng giữ nguyên tư thế cả đêm

_______

Nửa đêm vẫn còn đang ngủ, cảm giác được giữa chân có gì đó ấm nóng chảy ra liền khiến cô sực tỉnh



Quả nhiên đến rồi

Cô lặng lẽ vào phòng tắm vệ sinh thân thể

Cũng may đêm hôm qua hắn không đòi hỏi nếu không bay giờ cả người sẽ rất đau, lại thêm chu khf mỗi tháng đã đến. Chắc cô chết mất

Lạc Y Y mỗi tháng đều rất chật vật về vấn đề này. Thể chất cô vốn không tốt, mỗi lần bỏ bữa đều sẽ vị hạ đường huyết

Mỗi khi đến kỳ, cô đau đến chết đi sống lại

Mà bây giờ cũng không ngoại lệ, đau quá đi, lưng thì cứ nhức mỏi không thôi

Y Y khó khăn ôm lấy bụng trở về giường, cố cắn môi chịu đựng cơn đau đang giày vò

Chiếc giường mềm mại cũng chẳng làm cô vào giấc được nữa, hơi thở cũng khó khăn

Vì quá đau cho nên vô ý phát ra âm thanh

Ưn …

Ai ngờ được người sau lưng lại nghe thấy, cô sợ bị mắng nhắm chặt 2 mắt giả vờ ngủ, cả người cũng không dám cử động

Từ lúc cô đi vào phòng tắm đã làm cho hắn tỉnh dậy rồi. Trong đầu đang nghĩ, chẳng lẽ chê hắn tắm không sạch cho nên muốn vào vệ sinh thêm lần nữa?

Không lâu sau đã nghe tiếng cửa mở ra, cô nhóc nhỏ lại chui lên giường nằm xuống ai ngờ không chịu đi ngủ mà cứ nằm ở đó, còn rêи ɾỉ 1 cái

Bạch Dạ Phi Ưng để tay lên vai cô, vỗ vỗ hỏi han

Em sao vậy, sốt rồi?

Hỏi xong liền đặt tay lên trán, nhưng không thấy dấu hiệu gì bất thường. Hắn xoay nhẹ người cô sang hướng của mình để dễ quan sát, chỉ thấy gương mặt nhỏ trở nên xanh xao, đôi môi trâng bệch đang bị cắn rất chặt

Chết tiệt, xảy ra chuyện gì rồi?



Hắn lo lắng lật tung cái chăn dày đang lên người chỉ thấy cô cuộng tròn như con tôm luộc rồi ôm lấy bụng

Lạc Y Y mỗi khi đến giai đoạn này, đều rất nhạy cảm

Nghĩ đến cô đang đau như chết mà lại sắp bị mắng, uất ức rơi nước mắt

Em sao vậy?

Thấy cô khóc, hắn đột nhiên rối bời

Cô thều thào

Tôi … đến tháng rồi

Đau quá đi, bụng dưới cứ như có tảng đá nặng đang đè lên kéo theo những thứ trong người cô xuống nhưng chẳng thể nào giải phóng ra được

Dù bây giờ có bị mắng thì cũng đành chịu, cô khó chịu lắm

Y Y thút thít như đứa trẻ

Đau …

Hắn không nói gì, đi ra ngoài bỏ mặc cô nằm ở đây

Lạc Y Y càng thêm uất ức nhưng nhanh chóng tự an ủi bản thân

Hắn không đá màu xuống giường là may rồi, không sao đâu Lạc Y Y

Không lâu sau, cửa lại được mở ra, tiếng bước chân nặng nề gấp gáp của thiếu gia nhanh chóng khiến Y Y mở mắt

Hắn đem theo cái chén gì đó nghi ngút khói để lên tủ rồi ngồi xuống bên cạnh lau nhẹ cái trán đang dính đầy mồ hôi của cô

Mau dậy uống nước đường đỏ, sẽ giúp em thấy khá hơn