Chiến Thần Vương Gia Yêu Chiều Vương Phi

Chương 48: Hiên Viên gia tộc



Tư Đồ Thiên Tuyết cầm thiệp mời trên tay đứng lên đi qua ghế quý phi ngồi xuống.

Thưởng hoa yến sao theo ký ức của nàng thưởng hoa yến mỗi năm tổ chức một lần bao gồm cả nam lẫn nữ có thiệp mời đều phải tham gia.

" Đông Nghi năm nay ai tổ chức " Tư Đồ Thiên Tuyết bỏ thiệp qua một bên.

" Tiểu thư năm nay là cô cô của Triệu Hàm Triệu Quý Phi tổ chức ".

"Triệu Quý Phi sao..." Tư Đồ Thiên Tuyết trên môi nở một nụ cười nhẹ hèn gì năm nay tổ chức sớm hơn sao. Nàng nhớ mỗi lần đến thưởng hoa yến đều sẽ tổ chức một lần đi Thiên Quan tự năm nay chắc cũng như vậy, Triệu Hàm là muốn ra tay với nàng ở Thiên Quan tự hay là ở thưởng hoa yến đây nàng rất mong đợi.

Mà đứng một bên Xuân Lan cùng Đông Nghi thấy nụ cười của tiểu thư nhà mình bất giác rùng mình tiểu thư sẽ không phải là nghĩ ra sự việc gì hại người đi.

Nhưng cũng phải thôi lần này thưởng hoa yến tổ chức sớm hơn mọi năm như vậy là do Triệu Hàm kia đứng sau chắc là đánh chủ ý xấu xa gì lên người tiểu thư đây. Lần trước ám sát không thành lần này nàng ta sẽ thực hiện lần nữa.

*

Hai ngày sau ở Đông Châu một người nam tử mặc lam y ngồi dựa vào ghế lười biếng nghe mấy người quan phủ thông báo tình hình.

" Vương gia tình hình làm đê đã sắp hoàn thành, nước cũng đã rút bớt ".

" Vương gia còn về phía dân tị nạn đã được sắp xếp xong lương thực cũng đã tới đã phân phó người phân phát. Những người bị bệnh cũng đã bớt đi ".



"....".

Hai người quan viên thông báo xong tình hình không thấy Minh vương lên tiếng nói gì thì nhìn nhau.

" Vương gia hạ quan có chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ muốn mời vương gia đến..." Tôn Tùng đang nói bỗng nhìn đến có một người áo đen xuất hiện đi đến bên cạnh Minh vương đưa một bức thư.

Đông Phương Huyền Phong nhàm chán đang đợi Tôn Tùng cùng Du Tiến người đi đến từ kinh thành sau một ngày hắn đến Đông Châu theo lệnh của Hoàng thượng đưa lương thực đến thông báo cho nhanh để đứng lên đợi thông báo tin xong đang muốn đứng lên thì nhìn thấy nhìn đến hai người đưa mắt nhìn nhau thì nán lại nhìn xem tiếp theo họ muốn nói gì như lúc nghe đến tổ chức tiệc muốn mời hắn đến đang muốn mở miệng từ chối thì nhìn thấy Hàn nhị đi vào nghĩ Tuyết Nhi ở kinh thành có chuyện xảy ra sao.

Đông Phương Huyền Phong nhận lấy bức thư mở ra đọc thưởng hoa yến tổ chức sớm sao hắn nhớ năm nay đến Triệu Quý Phi đứng ra tổ chức thì xung quanh tỏa ra sát khí. Muốn tính kế Tuyết Nhi của hắn tốt lắm chuyện lần trước thuê sát thủ hắn chưa tính sổ để lại cho Tuyết Nhi từ từ chơi đùa nhưng bây giờ tốt tốt lắm hắn tính luôn một lược.

Mà Triệu Hàm không nghĩ rằng kế hoạch lần này của nàng đã dẫn đến Triệu phủ bị hủy diệt.

Một bên Tôn Tùng cùng Du Tiến nhìn đến sau khi Minh vương đọc xong lá thư xung quanh người tỏa ra sát khí bức người như vậy thì thầm nhũ trong lòng vương gia đừng chú ý đến bọn họ ở đây, biết vậy lúc nãy thông báo xong thì rời đi rồi chứ không ở lại mời vương gia đến dự tiệc trong lòng hối hận không thôi.

Còn Hàn nhị sau khi đưa thư xong lặng lẽ ẩn dấu khí tức. Lúc nãy khi vừa đến Đông Châu hắn đi đến chỗ các đường chủ trước giao cho họ ai ngờ Thanh đường chủ nói lần trước khi Hàn nhất đến bọn họ cùng nhau chơi kéo búa bao ai thua người đó đi đến chỗ chủ tử, lần đó Vũ đường chủ là người thua nên lần này cũng như vậy ai biết hắn xui xẻo như vậy không may mắn giống như Hàn nhất.

Đông Phương Huyền Phong đứng dậy đi thẳng ra bên ngoài Hàn nhị bước theo sau còn hai người Tôn Tùng đằng sau cùng nhau vô ngực.

*

Lúc này đây ở vùng núi cao Hiên Viên gia tộc định cư một nam tử mặc bạch y mở mắt ra



hắn đứng dậy đi ra ngoài nhìn bầu trời. Hắn là Hiên Viên Ngọc của gia tộc Hiên Viên gia tộc láng đời lâu đời nhất và cũng là gia tộc thần bí nhất. Gia tộc Hiên Viên một đời luôn có một người có thể nhìn thấy được tương lai mà ở thế hệ này hắn là người được chọn từ khi hắn ba tuổi hắn đã có thể nhìn thấy được tương lai. Mà một khi thế hệ mới đã xuất hiện người được chọn nhìn được tương lai thì người nhìn thấy trước đó sẽ mất đi năng lực.

Mà lúc nãy hắn nhìn thấy được thiên hạ sắp đại loạn rồi giống với lời tiên đoán trước của tổ tiên 100 năm sau thiên hạ chắc chắn sẽ đại loạn mà người được chọn để lấy lại yên bình cho thiên hạ có hai người con phải trợ giúp họ bình định thiên hạ khi thời cơ tới là lúc con sẽ xuống núi. Đam Mỹ Sắc

Cho nên thời cơ đã tới rồi đến lúc hắn phải xuống núi tìm người được chọn, cha đã từng nói cho hắn tổ tiên có lưu lại một câu để xác định được người được chọn là ai và chỉ có khi đến thời cơ thì mới được đi vào mật thất.

Hiên Viên Ngọc nâng bước chân đi đến mật thất hắn nhỏ một giọt máu lên cách cửa cửa liên mở. Hắn biết thời cơ thực sự đến rồi vì mấy thế hệ trước ai cũng đã từng nhỏ máu lên cánh cửa nhưng nó không mở lần này thì mở rồi.

Hắn nâng bước đi vào cách cửa đóng lại Hiên Viên Ngọc đi vào sâu hơn bước vào một canh phòng hắn nhìn đến mấy câu thơ trên tường.

Một trăm năm sau,

Thiên hạ đại loạn.

Long Phượng song tinh,

Thiên hạ thái bình.

Hiên Viên Ngọc nhìn đến câu 'Long Phượng song tinh' đây là chỉ hai người được chọn là một nam một nữ.Vậy người hắn cần tìm là một đôi sao được trời chú định sẽ ở bên nhau.

Hiên Viên Ngọc xoay người đi ra ngoài.