Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 2614



Chương 2614:

Tâm trạng của Diệp Lâm Quân hiện tại khá tốt.

Có một cao thủ vừa nếm thử chiêu mới mà anh vừa tạo ra: Hạo Quân Thiên Hạ.

Nếu anh luyện tập và cải thiện nhiều lần, rất có thể chiêu này của anh sẽ đạt đến uy lực của thuật cấm ky.

“Được, anh chờ đó!”

Năm thiên sứ hắc ám rời đi một cách ảm đạm.

Đây là nỗi xấu hổ lớn nhất trong lịch sử của Tổ chức Kinh Thánh!

Tuy thành lập chưa lâu nhưng chưa từng làm nhiệm vụ thất bại.

Đây chính là thất bại đầu tiên!

Năm người sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc khi họ quay trở lại!

Thậm chí có nguy cơ tử vong!

“Được rồi, chúng ta cũng đi thôi!”

Diệp Lâm Quân ra đi cùng Độc Tà Thần.

Nhìn thấy hai người rời đi, tất cả mọi người thở dài, Lạc Việt đã được cứu rồi!

Không còn là một người Diệp Lâm Quân khống chế quyền sinh-sát nữa!

Cảm giác như trút được gánh nặng lớn!

Sau khi hai người Diệp Lâm Quân quay lại, họ nói hết mọi chuyện cho những người khác.

“Cái gì? Trời ơi! Tổ chức Kinh Thánh thật là khủng khiếp? Tôi cứ tưởng Tà Thần U Minh là lão đại chứ!”

Mọi người đều rất ngạc nhiên.

“Theo những gì họ nói! Tà Thần U Minh là người đứng đầu mười tám thiên sứ hắc ám, nhưng ông ta không có nghĩa là đứng đầu Tổ chức Kinh’Thánh! Tổ chức Kinh Thánh này hơi đáng sợ, tôi hy vọng không họ nhằm vào Lạc Việt!

Nếu không, tôi sẽ chiến đấu với họ đến cuối cùng!”

Diệp Lâm Quân lạnh lùng nói.

Lúc này, tin tức thiên y tuyệt thế là người có võ công cao cường đã lan truyền khắp Lạc Việt.

“Tôi đã nói rồi mà! Trên đất Lạc Việt này có rất nhiều cao nhân ẩn thế! Mấy người Diệp Lâm Quân cũng kiêu ngạo không nổi nữa!”

“Đúng vậy! Đừng tưởng rằng Diệp Lâm Quân đứng đầu Thiên Địa bảng, chắc chắn sẽ có người xử lý được anh tai”

Trong một lúc, những kẻ muốn giết Diệp Lâm Quân lại kêu lên.

Hàng nghìn người thậm chí còn kêu oan để vị thiên y tuyệt thế này đọ sức với Diệp Lâm Quân.

Thiên Sách phủ và tộc Bảo Long đã im hơi lặng tiếng trong một thời gian dài.

Kể từ khi Khóa xích rồng bị Diệp Lâm Quân phá vỡ, họ không bao giờ gây ra động tĩnh nào nữa.

Tuy nhiên, họ không lo lắng lắm về Diệp Lâm Quân.

Sau tất cả, đứa con của Diệp Lâm Quân hiện đang được nuôi dưỡng ở chỗ họ: Và Lý Từ Nhiệm, người coi anh như kẻ thù, cũng ở trong Thiên Sách phủ.

Với những yếu tố này, họ tin rằng Diệp Lâm Quân sẽ không bao giờ gây rối.

Chắc chắn, sự biến mất của Diệp Lâm Quân trong khoảng thời gian này đã chứng minh ý tưởng của họ.

Nhưng họ không thể biết được, chuyện này không hề liên quan đến người nào cả.

Cho dù thế nào đi chăng nữa, Diệp Lâm Quân sẽ không làm gì tổn hại đến Lạc Việt.

Ở nơi bí ẩn nhất trong Thiên Sách phủ.

Ba ký tự “Thiên Cơ Các” được treo trên cao!

Từng đường nét phóng khoáng như tướng lĩnh dẫn vạn quân càn quét địch!

Có một giọng nói từ bên trong.