Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 202-5: Một phen trống mái (5)



Lâm Thiên Vũ nghe xong liền nói: “Cái vùng Ai Cập đó giống như tam giác quỷ Bermuda* vậy hả? Ai đến đó cũng bị mất tích hết.”

Lâm Cát Vũ nghe xong liền nói: “Chuyện này không đùa được đâu. Em lên mạng thấy tin bên Libya đang có bạo loạn cướp phá, lật đổ chính phủ. Còn bên Siwa thì gặp bão cát cho nên tình hình ở đây rất nguy hiểm.”

Lâm Thiên Vũ lại hỏi: “Em có thể lên mạng sao không gọi video cho dễ?”

Lâm Cát Vũ thở dài nói: “Giờ này mà anh còn quan tâm chuyện vặt này. Em dùng máy tính công cộng nên đương nhiên không dám đăng nhập vào tài khoản của mình rồi. Với lại, bọn họ chỉ toàn dùng phần mềm viết bằng tiếng Ai Cập, mò mẫm ra được chương trình gọi điện thì chắc cũng mất cả ngày.”

Lâm Thiên Vũ ừ nhẹ một tiếng rồi bình thản đáp lại: “Đoàn Nam Phong là người rất giỏi, hoàn cảnh nào mà hắn không tự cứu được chính mình. Em lo lắng quá làm gì?”

Lâm Cát Vũ nghe giọng điệu bình thản của anh mình thì liền nói: “Không phải đâu, điều kiện ở sa mạc rất khắc nghiệt, nếu mất tích quá lâu không chết vì đói cũng sẽ chết vì khát cho nên chúng ta phải nhanh chóng tìm ra họ.”

Lâm Thiên Vũ hỏi lại: “Em muốn tìm bằng cách nào?”

Lâm Cát Vũ khẩn trương nói: “Em muốn ba giúp em thuê vài chiếc trực thăng để bay sang Libya tìm anh Phong nhưng gặp được anh rồi thì tốt quá. Anh chắc chắn có cách giúp được em, cũng tránh cho ba mẹ thêm phần lo lắng.”

Lâm Thiên Vũ ồ một tiếng rồi khen ngợi em mình: “Đúng là đứa con hiếu thảo. Cả chuyện em bị mất tích cũng không định nói cho ba mẹ biết sao?”

Lâm Cát Vũ nghe xong liền kêu lên: “Anh hai... đừng nha. Không phải bây giờ em đã tốt rồi sao?”

Lâm Thiên Vũ nghe cái giọng trẻ con của em trai mình thì liền cười nói: “Thôi được rồi, nể tình em là em trai anh cho nên anh mới giúp cho thằng anh vợ của em. Rồi, mau kể lại tình hình bên đó đi.”

Lâm Cát Vũ biết anh trai trước sau cũng đồng ý giúp mình cho nên hài lòng đáp lại: “Anh hai là tốt nhất. Cụ thể là anh Phong đã đem theo ba mươi lăm người bao gồm phi công lái bảy chiếc trực thăng sang biên giới Libya tìm kiếm em và Nam Phương nhưng theo nhóm vệ sĩ còn lại ở khách sạn cho hay thì sau vài tiếng đã không liên lạc được với tín hiệu của bất kỳ chiếc trực thăng nào. Đến nay vẫn là biệt vô âm tính.”

Lâm Thiên Vũ nghe em mình kể xong liền nói: “Nghe em nói mà anh cứ hình dung đến câu chuyện mấy vụ máy bay bị mất tích một cách bí ẩn. Có thể bọn họ đi sang một thế giới khác rồi chăng?”

“Anh hai, chuyện nghiêm túc, anh đừng đùa nữa. Mau giúp em lấy danh nghĩa Lâm Thị ra thuê trực thăng đi. Em không có giấy tờ tùy thân cũng không có tiền cho nên không thể thuê được.” - Lâm Cát Vũ khẩn trương nói.

Lâm Thiên Vũ vẫn giữ thái độ bình thản, anh đều đều nói qua điện thoại: “Thuê trực thăng rồi thì sao? Em và Nam Phương sẽ qua bên cái nơi đang có bạo động lật đổ chính quyền đó để tìm Nam Phong à? Em làm được không? Bọn họ đi bảy chiếc trực thăng mang theo nhiều người cũng không tìm ra hai đứa em, hai đứa em giờ lại có đủ tự tin tìm ra bọn họ sao?”

“Nhóm anh Phong đi đông người nên khi mất tích sẽ để lại nhiều dấu vết như vậy sẽ dễ tìm thấy hơn?” - Lâm Cát Vũ đáp nhanh.

Lâm Thiên Vũ khi nghe em mình đề cập đến chuyện mất tích mới sực nhớ ra chuyện quan trọng chưa hỏi: “Nói mới nhớ, bọn họ nói em mất tích nhưng cụ thể thì em đã trốn ở đâu mà Đoàn Nam Phong không tìm ra? Không phải bị mất tích ở bên biên giới Libya chứ?”

Lâm Cát Vũ liền nói: “Không phải, tụi em không có qua đến bên đó.Chỉ bị cát hút vào một lăng mộ cổ mà thôi.”

Lâm Thiên Vũ nghe xong liền kêu lên: “Lăng mộ cổ sao? Thú vị thật? Có tìm được cái xác ướp hay vàng bạc châu báu gì không?”

- --

(*) Tam giác quỷ Bermuda là khu vực biển giữa ba địa điểm: Miami (Mĩ) - Puerto Rico - Bermuda (thuộc Anh) tạo thành một tam giác đều tại khu vực Bắc Đại Tây Dương. Vùng biển này khá đẹp nhưng cũng khá tĩnh lặng vì không tàu bè hay máy bay nào dám đi qua đây. Bởi vì có đi không có về. Hiện nay vấn đề này vẫn còn được tranh cãi là do cướp biển Caribean, do người ngoài hành tinh, do xoáy nước... Còn Hạc Giấy thì biết vì sao nó lại như vậy đó? Hihi... những bộ truyện hắc bang tiếp theo mình sẽ đi sâu vào giải thích cho các độc giả biết nhé.

- --

Xin chào các bạn, Hạc Giấy đang bò đến lấp hố đây. Xin lỗi các bạn thật nhiều là hiện tại app đang bị treo cho nên mình đã đăng chương mới từ hôm qua rồi nhưng app vẫn không thông qua. Mỗi lần app treo là lâu lắm họ mới duyệt chương mới. Chán lắm!

Vì biết các bạn hóng đợi nên Hạc quyết định đáp ứng nhu cầu hóng đợi của các bạn bằng cách bão trước 1/3 trong 30 chương khi cán mốc 300.000 likes nhé. Mong các bạn bấm like đầy đủ để tăng thêm tinh thần làm việc cho mình nha. Yêu các bạn rất rất nhiều.