Chỉ Cần Được Ở Phía Sau Anh

Chương 4



Ở A thị sau khi Thiên Hạo chết lại là một bâu không khí khác

Nước Z ngoài Chính phủ còn có ba đại gia tộc lớn mạnh khác là Bạch gia, Cao gia, Trần gia.

Trong đó Bạch gia (nhà Thiên Hạo) là gia tộc lớn nhất. Cả ba nhà luôn trong thế chân vạc, Bạch gia tuy lớn mạnh nhưng không có ý định thâu tóm các thế lực khác nhưng các thế lực còn lại và cả Chính phủ đều dè chừng Bạch gia. Bởi Bạch gia từ mấy đời trước đều phục vụ cho quân đội. Luôn nắm giữ vị trí quan trọng nên khiến Chính phủ nghi ngại. Đến đời Bạch Thiên Quang (cha Thiên Hạo) ông nhìn thấy sự ấm lạnh lòng người nên không còn tha thiết với Chính phủ nữa, ông đã hướng con mình sang một hương đi khác.

Bạch gia có ba người con, Đại thiếu gia Bạch Thiên Tuấn năm nay 30 tuổi Chủ tịch tập đoàn Bạch thị, ngoài sáng Bạch thị kinh doanh bất động sản , trong tối Bạch ca lại là lão đại hắc đạo chưa bao giờ lộ mặt.

Người con thứ hai Bạch tiểu thư Bạch Thiên Ân (em gái sinh đôi với Thiên Tuấn), là một đầu bếp có tiếng trong và ngoài nước ai ai cũng biết. Các tiểu thư thế gia khác luôn cười nhạo cô là làm một tiểu thư không muốn mà lại chui đầu vào bếp nơi đầy dầu mỡ. Không ai biết rằng cô làm thế trước là vì sở thích, sau là vì cô không muốn mình quá nổi bật, để cho các thế lực khác và Chính phủ có cớ chèn ép gia đình

Người còn lại là Thiên Hạo. Cậu là con út, khi mẹ mang thai cậu ở tháng thứ tám trong một lần bị ám toán đã sinh non cậu và mất đi sau đó. Do sinh non thân thể cậu luôn suy yếu lại không có mẹ nên cả trên dưới Bạch gia từ chủ nhân đến người làm đều sủng cậu tận trời.

Luôn được sủng nên cậu muốn gì được đó sau khi xong Đại học cậu lại cả ngày ăn chơi đua xe du lịch thám hiểm. Bởi với tài sản của Bạch gia cậu có ăn chơi mấy đời cũng không hết.

Nhưng có một chuyện trên dưới Bạch gia luôn giám sát cậu là rèn luyện cơ thể.

Mẹ cậu là người phụ nữ bình thường, lúc trẻ trong một lần Bạch cha làm nhiệm vụ bị thương lại thất lạc với đồng đội được Bạch mẹ cứu giúp, sau này hai người đến với nhau. Bạch cha bỏ qua tất cả các tiểu thư thế gia để cưới Bạch mẹ một phụ nữ nông thôn bình thường. Hồi ấy ai cũng cho rằng Bạch cha chỉ hứng thú nhất thời, nhưng không ngờ ông lại nhất kiến trung tình, yêu thương bà vô điều kiện. Bà lại là người phụ nữ chịu khó, dịu dàng, cử xử đúng mực của một chủ mẫu thế gia nên đã từ từ được trên dưới Bạch gia chấp nhận. Sau một năm làm dâu bà hạ sinh một đôi long phụng thai thì địa vị bà ở Bạch gia càng thêm vững chắc.

Biết được bà không có khả năng tự vệ và là nhược điểm của Bạch cha. Các thế lực cạnh tranh, các tiểu thư ái mộ Bạch cha nhiều lần gây phiên phúc cho bà nhưng bà luôn được Bạch gia bảo hộ. Khi bà mang thai Thiên Hạo tháng thứ tám, lúc đó Bạch gia trong quá trình chuyển hướng từ làm việc cho Chính phủ sang kinh doanh. Đối thủ nhân lúc Bạch cha không ở trong nước đã ám toán bà. Khi Bạch cha đến nơi bà chỉ kịp nói với ông hãy chiếu cố các con rồi mất.

Khi đó, Thiên Tuấn và Thiên Ân đã mười tuổi. Sau đám tang bà, Bạch cha đã huy động toàn bộ lực lượng để điều tra thì phát hiện có sự nhúng tay của cả hai gia tộc còn lại và có sự ngầm giúp đỡ của Chính phủ. Ông hoàn toàn lạnh lòng, gia tộc ông cả đời phụng sự cho đất nước đã có người thậm chí bỏ mình, nay vì muốn chèn ép thế lực Ông mà đi đến bước này.

Ông không còn tập trung vào quân đội nữa, ông làm một Đại tá bù nhìn, ông không còn nhiệt huyết với Chính phủ, quân đội, ông dốc sức chuyển sang kinh doanh, khi Thiên Tuấn mười tám tuổi. Tập đoàn bất động sản Bạch Thị đã vững chắc ở thành phố A.

Ông hứa với lòng phải trả thù cho người vợ ông yêu thương nhất.