Cậy Sủng Sinh Kiều

Chương 43: Tiện Tiện: Trao thưởng



Nhưng lúc này MC cũng không thể nói nên một chữ nào – Tuy rằng cô có kịch bản trong tay, nhưng hiển nhiên cuộc đối đáp bây giờ hoàn toàn không được luyện tập trước.

Thậm chí những gì vừa cô hỏi, đều là mấy thứ mà chủ quản bảo có thể thêm vào.

Dựa vào bản năng sinh tồn của mình mách bảo, dường như cô đã hỏi cái gì không nên hỏi cho nên Lục Tinh Nhàn mới nổi giận – Nhưng cô vừa hỏi cái gì cơ?

Tả Tiện?

Ánh mắt của MC bất giác nhìn Tả Tiện, tốc độ tim đập y như sắp nhảy luôn ra khỏi ngực – Có phải lần này cô quá tự đại rồi không?

Bây giờ nơi đây đã trở thành sân nhà của Lục Tinh Nhàn, MC đặc biệt xấu hổ sững sờ đứng đó, ngay cả dưới sân khấu cũng lặng ngắt như tờ – Một tin nóng đến vậy, lại công bố trên một lễ trao giải được đồng thời phát sóng truyền hình trực tiếp cả nước, toàn bộ fan và cư dân mạng sẽ nghĩ thế nào?

Bao nhiêu người mong chờ nhờ giải thưởng đêm nay đạt được một lần hot search, lấy được một chút sự chú ý cho phim mới của mình đấy!

Pha này vô ích rồi!

Toàn bộ ống quay đều nhắm vào Lục Tinh Nhàn và Tả Tiện, một phân một hào của màn ảnh cũng không buông tha!

Chỉ thấy Lục Tinh Nhàn ở giữa màn ảnh chợt nở một nụ cười nhẹ, lần nữa đưa mắt về phía MC, lên tiếng "Tuy rằng tôi biết tất cả mọi người đều muốn nghe câu nói như thế, nhưng tôi chỉ có thể làm tới mức này thôi nha."

Sau đó, cô hướng về Tả Tiện, nhẹ nhàng chớp mắt một cái.

Tả Tiện ngẩn ngơ, trong nháy mắt đã hiểu ý của cô, rồi cả hai cùng mỉm cười.

– Hai người đã ở trong đoàn phim "Ngăn Sát" một thời gian, trước khi vào đoàn phim, bên ngoài không hề có bất kỳ tin tức nào về quan hệ giữa các nàng, đơn giản là fan tự cắt ghép để ship couple mình thích với nhau, tự vui với nhau.

Cho nên không lý nào MC lại chủ động hỏi trên lễ trao giải được.

Nhất định là có gì đó lặng lẽ lưu truyền trong lúc các nàng không biết.

So với bị động để những ngôn luận nửa thật nửa giả kia sôi trào, không bằng bây giờ các nàng ra tay.

Trong tình huống công khai thế này, các nàng nói những lời như đùa giỡn, dù truyền thông có khoa trương cỡ nào, fan cũng sẽ chỉ thấy họ bắt gió bắt bóng, lấy chuyện căn bản không hề có thật đi viết bài, tổn hại danh dự của nghệ sĩ, ngược lại họ sẽ bị cười nhạo.

Trên dưới sân khấu lặng ngắt, từ những tiếng vỗ tay dẫn đầu lẻ tẻ trong thính phòng, không biết là tiếng cười bắt đầu từ đâu, dần dần truyền đi, lan toả đến từng góc của hội trường.

Vỗ tay dừng hẳn, lúc này Tả Tiện mới cùng Lục Tinh Nhàn, đứng trên bục trao giải.

Nàng mỉm cười giương mắt về phía đạo diễn đang khẩn cấp trao đổi với MC dưới sân khấu, thầm nhún vai – Đây có lẽ là hiện trường tai nạn lớn nhất từ trước đến nay xảy ra trong lễ trao giải.

Tả Tiện nghĩ thầm một lát, lặng lẽ kéo tay Lục Tinh Nhàn, sau đó đứng trước micro lên tiếng "Hôm nay, tôi rất may mắn đạt được giải thưởng nữ phụ xuất sắc nhất, đối với tôi mà nói, đây là một sự khẳng định... Đồng thời tôi muốn cảm ơn đạo diễn Tưởng Mẫn Duệ của đoàn phim [Quân Lâm], và tất cả diễn viên của đoàn phim, mọi người đã khiến tôi cảm thấy ấm áp như gia đình, cuối cùng..."

Tả Tiện chuyển mắt về hướng Lục Tinh Nhàn, sau đó mới nói tiếp "Cuối cùng, cảm ơn chị Tinh Nhàn đã chỉ dạy và giúp đỡ trong suốt thời gian vừa qua, cũng như luôn tỉ mỉ chăm sóc tôi... Sau này, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, tạo ra nhiều tác phẩm ưu tú để chứng minh chính mình thật sự có năng lực!"

Cả quá trình Lục Tinh Nhàn luôn mỉm cười nhìn Tả Tiện, thỉnh thoảng gật nhẹ đầu, cuối cùng, hai người cùng giơ cúp trong tay lên, khom lưng trước khán đài, sau đó nắm tay cùng nhau xuống sân khấu.

Khán giả xem phát sóng trực tiếp vào lúc này, bỗng nhiên ôm ngực –

Sao có cảm giác cứ như Tiện Tiện đang được người mẹ ruột sủng ái vậy đó!

Sao ánh mắt Lục Tinh Nhàn lại có thể vừa dịu dàng vừa sủng ái như vậy được!

Sao Tả Tiện có thể đáng yêu tới vậy chứ!

*

Sau khi lễ trao giải kết thúc Tả Tiện được mời làm khách quý nên được đưa đến hậu trường trang điểm bổ sung.

Đây cũng là lần đầu tiên nhận phỏng vấn từ phía chính phủ.

Dù sao cũng là giải thưởng của chính phủ nên quy mô phòng trang điểm vô cùng lớn, Tả Tiện theo nhân viên công tác đến vị trí của mình, nhìn thoáng qua mặt của mình, sau đó mỉm cười chớp chớp mắt.

Ỷ nhỏ tuổi nên giả vờ ngây thơ đáng yêu gì gì đó, đúng là quá sướng.

Càng sướng hơn nữa là Lục Tinh Nhàn cũng bao che cho nàng quậy.

Không bao lâu chuyên viên trang điểm đã đến, bởi vì trên sân khấu vẫn còn giải thưởng chưa phát xong nên mấy phương tiện truyền thông không được đi vào hậu trường, về mặt thời gian vẫn còn dư dả, các cô cũng không gấp, thậm chí Tăng Tiểu Vũ còn cầm di động chạy đến hậu trường cho nàng chơi.

Đèn ở hậu trường đặc biệt sáng, không ít nữ diễn viên và chuyên viên trang điểm tới lui, Tả Tiện cười tủm tỉm quan sát, ngoan ngoãn ngồi trên ghế cho chuyên viên trang điểm bổ sung.

Dưới ánh đèn khiến làn da của Tả Tiện trông càng thêm tinh tế, chuyên viên trang điểm nhìn thoáng qua liền cảm thán "Chị Tiện Tiện, làn da của chị đẹp thật đấy."

Tả Tiện bất giác đưa cánh tay sát vào bản thân để nhìn, quả thật làn da của nàng rất tốt, trời sinh đã rất trắng, lúc nàng mới ra mắt, mỗi lần lên sân khấu phải tô cho sạm bớt đi, chỉ là hiệu quả cũng không lý tưởng lắm, sau này chuyên viên trang điểm dứt khoát từ bỏ, để nàng cứ thế mà lên.

Có điều xảy ra một tác hại – Trong một nhóm người mẫu, nàng cứ phát sáng y như cái bóng đèn, đứng chỗ nào thì chỗ đấy sẽ trở thành sân khấu của riêng mình.

Mà cũng chính vì thế nên nàng phát triển trong giới người mẫu không được tốt cho lắm.

"Cảm ơn." Tả Tiện cười gật đầu, lâu lắm rồi không chạm tới di động, háo hức mở điện thoại lên mạng chơi.

Trong núi không phải là hoàn toàn không có tín hiệu, nhưng tín hiệu thật sự là siêu kém, bình thường vài giây là load xong trang web, ở trong núi phải load đi load lại hơn mười phút, có khi còn không thành công luôn.

Di động ở đấy căn bản là thành một món đồ bỏ, chỉ có máy tính nối dây internet mới lên mạng được, dù vậy tốc độ cũng rất chậm.

Hơn nữa lúc các nàng kết thúc công việc thì cũng không coi là sớm nữa rồi, về tới phòng chả còn sức đâu mà mở máy tính, đơn giản là mở điện thoại như một thói quen để chơi trò chơi, giải trí một lát rồi lăn ra ngủ.

Yêu cầu trang điểm cũng tương đối dễ dàng, bây giờ Tả Tiện tuổi còn nhỏ, lớp trang điểm cũ còn ở kia, cho nên chỉ xử lý vài cái đơn giản.

Có điều sau khi trang điểm xong, chuyên viên trang điểm cũng không có ra ngoài, mà xoay tới xoay lui nhìn một lát.

Tả Tiện nâng mắt nhìn một cái, hơi nghi hoặc hỏi "Còn chuyện gì nữa sao?"

Các chuyên viên trang điểm đi lại ở đây đều rất vội vàng, vì thế vị chuyên viên đứng cạnh nàng rất bắt mắt, tựa như hạc giữa bầy gà.

Mặt chuyên viên trang điểm đỏ lên, bị Tả Tiện chăm chú nhìn một lát, rốt cuộc cũng tích đủ dũng khí để lên tiếng "Là, là vầy, em, em có một đứa em gái rất thích chị, cho nên em muốn, muốn xin chữ ký được không ạ..."

Tả Tiện 'Phụt' một tiếng bật cười "Được chứ."

Dường như không ngờ tính cách của Tả Tiện lại hiền hoà như vậy, sau khi sửng sốt trong chốc lát, chuyên viên trang điểm mới lấy từ trong balo của mình ra mấy tấm bưu thiếp, lúc cầm trong tay Tả Tiện theo bản năng nhìn thử, sau đó cười nói "Là ảnh chụp của [Quân Lâm]? Bây giờ đang chiếu tới tập mấy rồi?".

Bưu thiếp chỉ có ba tấm, nhưng lại rất tinh xảo, thậm chí có thể so chất lượng với một tấm ảnh chụp thêm khung chân.

Tả Tiện lật qua giở lại nhìn, cảm thấy chụp đẹp thật sự luôn!

Mấy tấm bưu thiếp này đều là những cảnh phim trong [Quân Lâm], một tấm là Lâm Tiện Tiện và Lâm Phưởng đứng trên đất trong hầm, mắt hơi rưng rưng nhìn về phía bên ngoài, một tấm là Lâm Tiện Tiện và Lâm Phưởng chia ly, hai người ôm nhau ở cửa thành, cái còn lại, là lúc Lâm Tiện Tiện sắp chết, mỉm cười nhìn Lâm Phưởng.

Chỉ là, một đôi chị em vô cùng đứng đắn, nhưng chụp sao lại mang cảm giác... Giống như một đôi người yêu đang sinh ly tử biệt vậy?

Tả Tiện gãi đầu, nhận lấy bút cô gái đưa cho, ký tên của mình lên.

Chờ chuyên viên trang điểm đi, Tả Tiện mới nhìn về phía Weibo trong tay, rốt cuộc xác định một việc – Hình như nàng thật sự nổi tiếng rồi.

Trong quãng thời gian ngắn ngủi vừa qua, weibo của Tả Tiện gần như lâm vào trạng thái bán tê liệt, weibo của nàng lúc nàng không tự chăm, sẽ giao cho Trần Song quản lý, nhưng mà gần đây vì tham gia đoàn phim [Ngăn Sát], để phối hợp với đoàn nên gần như weibo không hề được online.

Mà status cuối cùng nàng đăng trên weibo là share lại tin tuyên bố nàng chính thức gia nhập đoàn phim [Ngăn Sát], thời điểm đó nàng nhìn thấy chỉ vẻn vẹn 40000 lượt like, bây giờ nhìn lại thậm chí đã vượt hơn 1 triệu!

Lượt like đạt hơn 1 triệu là khái niệm gì?

Tả Tiện ngây người trở lên nhìn số lượng fans của mình, đếm tới đếm lui mấy lần, bây giờ nàng mới chắc chắn, lượng fans của mình, trong một tháng ngắn ngủi, đã vượt qua con số 10 triệu, thậm chí đang sắp đạt tới 10 triệu mốt fans!

Tăng Tiểu Vũ cũng cảm thấy không thể tin được. Ở trong núi một tháng, lúc về đen hơn không ít nhưng hàm răng thì vẫn trắng bóc, bây giờ cười lên một cái cả gương mặt ngoài trừ hàm răng trắng và đồng tử ra chả thấy gì nữa. Lúc này em lại còn cười hề hề ngây ngốc nói "Chị Tả Tiện, hồi trước chị Song nói, chị sắp thành đối tượng được đặc biệt quan tâm mới của công ty, chẳng lẽ là thật...".

Nhìn lại quần áo, khí thế phô trương của hôm nay mà xem.

Công ty dù có tiền cỡ nào, cũng không phải tiền theo gió mà tự nhiên bay tới, sẽ không tốn nhiều tiền như vậy để nuôi một diễn viên nhỏ không tên tuổi – Đừng quên một tháng trước bọn họ còn phải ngồi trên cái xe nhỏ xíu tới điều hoà còn chẳng có!

Tả Tiện sờ cằm, click mở weibo official của [Quân Lâm], phát hiện bây giờ phim chiếu không nhiều không ít, vừa hay tới đoạn nàng sắp chết.

Có điều so với dự tính của nàng chậm hơn không ít, nàng hơi khó hiểu sao lại như vậy.

Kéo xuống xem, Tả Tiện cũng không tìm ra được manh mối gì – Mà [Quân Lâm] thân là một cái weibo official của một bộ phim truyền hình, vậy mà cũng đã đạt tới cánh cửa 1 triệu fans, hơn nữa xem ra lượng like vẫn ngày càng tăng cao, phía dưới tường mỗi thông báo chiếu tập mới cũng được share rất nhiều.

Chỉ là lượt comment nhiều hơn lượt share.

Ôm Lấy Đầu Gỗ Bự Của Tui: Có bản lĩnh thông báo tập mới thì sao không chiếu luôn đi!

Couple Song Tiên Cầu Hai Vị Come Out Luôn Đi: Ấy ấy ấy lầu trên thím là quỷ hả, ngay cả bài thông báo cũng không tha!

Nhìn Sông Thèm Cá: Nhà sản xuất đại phát từ bi đi, cho đảng Song Tiên đáng thương một chút lương thực, phân đoạn của Tiện Tiện thật sự quá ít, cắn không đủ á!

Tả Tiện gãi đầu, còn muốn kéo xuống xem nữa, lại nhìn thấy nhân viên công tác đi vào.

Nàng đưa điện thoại cho Tăng Tiểu Vũ, nghĩ một lát lại nói "Em thừa dịp ở đây có internet tranh thủ download vài tập [Quân Lâm], lát nữa chúng ta xem nhân lúc ngồi xe về."

Tả Tiện nắm vạt váy, đi theo nhân viên công tác.

Không biết liệu sự tình có giống như điều mà nàng đoán hay chăng.

________________

Đôi lời của editor:

Lời đầu tiên đương nhiên là chúc mọi người năm 2020 tràn đầy vui vẻ, ngọt ngào và hạnh phúc như hai bạn trẻ nè <3

Tiếp theo là cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, cái liêu nhỏ xíu xiu của mình dị mà đã được hơn 100 người fl UwU Mình sẽ cố gắng edit bộ này nhanh nè hehe.

Chuyện cuối cùng muốn nói là hôm nay mình nghe nhắc về cái tên của Tả Tiện. Chữ Tiện (Có thể đọc là Tiễn cũng được) nghĩa là ao ước, ham muốn. Mình đọc QT đăng trên wattpad của bộ này, đọc một mạch 136 chương, trong đầu cũng liên tục gọi ẻm là Tiện Tiện rồi nên nhất thời mình cũng không có ý định thay đổi tên khi edit. Mình nghĩ cái tên Tả Tiện đã quen thuộc với mình, với những bạn đã đọc QT trước, vì thế mỗi lần đọc tới Tiện Tiện mình sẽ cảm thấy nó khá dễ thương chứ không có 'kỳ kỳ thế nào ý'. Sau cùng, mình thành thật xin lỗi những bạn không quen cái tên này. Bên cạnh đó cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ bản edit Cậy sủng sinh kiều của mình.

Chúc mọi người 2020 như ý <3