Cậu Là Ánh Sáng Của Cuộc Đời Tôi

Chương 11: Một mối quan hệ lẽ ra ko nên có



Tối hôm đó mưa rơi ào ào , hai người không chợp mắt được mà tám chuyện . Tiêu Dao hỏi Dạ Hàn " Sao gương mặt cậu từ nãy đến giờ đỏ ửng vậy ! Ốm sao ? "

" Không phải . Chỉ là cậu không thấy ngại sao? " - Dạ Hàn

" Chứ không phải ai đó bảo tôi không được rời đi sao ? " - Tiêu Dao khó hiểu đáp lại .

" Um thì..tôi " - Dạ có chút ngập ngừng..

"Đúng là đồ nhóc con..kkk. Mà Hàn nè cậu bao nhiêu tuổi vậy ? "

" Sắp 15 .. " - Dạ Hàn

" Ui trời ..Vậy theo vai vế thì cậu phải gọi tôi là chị ah. Hừm..Tôi cứ tưởng cậu to hơn tôi lên chắc cũng chập chừng tuổi với tôi hoặc hơn ai zè nhỏ hơn tôi 2 tuổi đấy , nhóc con " - Tiêu Dao

" Cũng trưởng thành rồi chứ , đừng có gọi nhóc con " - Dạ Hàn

" Thảo nào tên nhóc cậu cơ thể thì trưởng thành như vậy nhưng hoá ra cũng chỉ là trẻ mầm non " , cười đắc ý - Tiêu Dao

Dạ Hàn hầm hực, phụng phịu quay đi , nằm nghiêng như thể giận không nói lại được ..

Tiêu Dao phụt cười thầm nghĩ " Đúng kiểu cơ thể trưởng thành hơn một xíu nhưng tâm hồn vẫn chỉ là một đứa nhóc " , trêu ghẹo nói với Dạ " Nè , bé Hàn ơi gọi tiếng chị đi rồi mua kẹo cho nha " .

" Không thích "

" Vậy muốn gì mới gọi chụy đây " , Tiêu Dao mỉm cười nhè nhẹ

Dạ Hàn quay sang hỏi " muốn gì cũng được sao ?"

Tiêu Dao gật đầu " Um nhưng phải gọi chị nha nhóc " , nghĩ thầm " Cái tội hay bắt nạt người ta cho chừa "

Dạ Hàn phấn khích gọi " Chị nè, em muốn cũng đơn giản thôi chỉ cần chị mãi mãi ở bên cạnh em là được ròi. " , rồi nghĩ thầm " Mặc dù cũng không hiểu cảm giác bồn chồn trong mình nhưng nếu như thực sự cô ấy rời xa mình chắc sẽ phát điên mất "

Tiêu Dao phụt cười lớn vì tưởng đó chỉ là lời trêu đùa nói " Được được ngày nào gọi chị thì ngày đó chị vẫn mãi ở cạnh nhóc Hàn. Hứa đấy "

" Ừm. Vậy em sẽ gọi chị suốt luôn"



Bắt đầu từ lúc đó Tiêu Dao và Dạ Hàn đã hiểu nhau nhiều hơn , Dạ luôn gọi Tiêu Dao bằng chị một cách nhõng nhẽo nhưng cũng không biết rằng mình đã càng ngày càng yêu cô ấy sâu đậm, cảm giác đó tồn tại khiến cậu không hiểu nổi vì cũng không hiểu cảm giác lên cậu chỉ nghĩ chỉ cần bên cạnh Tiêu Dao và giữ cô ấy bên mình mãi mãi là được .

Về phía Tiêu Dao thì coi Dạ như người em trong gia đình , cô luôn tự hào và ngưỡng mộ Dạ Hàn về sự chín chắn thẳng thắn của cậu dù bất cứ đâu hay hoàn cảnh nào , cô luôn chăm chỉ xem các buổi live của Dạ rồi hai người cũng thường chơi game với nhau . Càng ngày mối quan hệ giữa hai người càng gần gũi thân thiết và cậu ấy cũng rất dính người , một tuần phải đến ngủ nhà Tiêu Dao 3 , 4 lần rồi thường ở nhà cô chơi game suốt đến nỗi bỏ bê công việc .

Mặc dù biết Dạ hình như đang lún sâu vào một thứ tình cảm không đáng có , nhưng có vẻ người hiểu hơn hết là Rou và cậu cũng cảm thấy sự bỏ bê luyện tập chơi game cùng với đội , và thái độ giống tên vô trách nhiệm chỉ là hứng thú nhất thời mà khiến mọi thứ đang không bình thường giống với quỹ đạo của nó .

Rồi dẫn đến xung đột giữa Bạc và Dạ Hàn , vì chuyện đó mà họ cãi nhau khiến mối quan hệ của đội dần như cuộc chiến tranh lạnh . Mọi thứ hầu như dối tung cả lên khiến Lục và Kỷ cũng khó xử , quản lý cũng khó hiểu vì sự việc tinh thần đội Z® đang dần xuống dốc . Nhưng thật sự không vì thế mà Dạ lo nghĩ, chỉ biết ngày nào cũng tỏ vẻ rất buồn rồi muốn Tiêu Dao an ủi.

Có vẻ như phần nào cô cũng nhận ra đang có điều không lành nhưng cô có hỏi thì Dạ không trả lời và chỉ bảo " Chị không cần quan tâm đâu chỉ cần an ủi em thôi " .

Rồi cứ thế tháng này sang tháng khác , hôm đó Tiêu Dao và Dạ Hàn đi chơi vô cùng vui vẻ , hai người cứ như chị em thân thiết quyến luyến quấn quýt với nhau , nở trên môi những nụ cười tươi rói . Đột nhiên vì không để ý và quay sang nhìn lại thì là ba người Rou , Kyz , Santa đang nhìn với ánh mắt dường như vô cùng thất vọng .

Rou nhìn Dạ với ánh mắt sát khí nói " Chết tiệt . Đúng là một ngày xui xẻo " , rồi rời đi .

Kyz cũng nhìn chằm chằm cô gái đứng bên cạnh Dạ rồi cũng rời đi không nói một lời nào . Còn Santa cũng chỉ chào hỏi " Lão Đại " , rồi nhìn Dao Dao với ánh mắt không rõ ràng rồi gật đầu rời đi .

/ Lưu ý : Cả 4 ngườì Z® đều đeo khẩu trang nhé /

Cô nhìn lên Dạ và dường như cũng hiểu được ra vấn đề đó là " Vì cô mà mối quan hệ giữa Dạ và những đồng đội của cậu trở nên xích mích " . Rồi cô kéo áo cậu nói " Không sao chứ " . Vì bực tức dồn lén trong lòng cùng với thái độ của những người từng như ae trong nhà như vậy khiến cậu không kím nén nói lớn " Im đi "

Tiêu Dao sững người nói " Xin lỗi " * khựng *

Rồi Dạ lằng lặng nhìn Tiêu Dao nói " Xin lỗi , em hơi mệt .Em về trước đây " Cậu bỏ đi một mình như thế mình đã làm điều không lên làm với Tiêu Dao nghĩ " Chắc cô ấy thất vọng lắm " . Thái độ cậu dần dửng dưng với cô , không còn là những lời ngon ngọt dỗ dành cô như trước mà bây giờ đã lạnh tanh .

Tiêu Dao cười khổ cũng không níu kéo cậu vì cô biết mình chính là người phá vỡ mỗi liên kết giữa Dạ và các đồng đội của cậu.

Trong tình thế đang dần không cứu vãn được thì một cô gái tự xưng là bạn thanh mai chúc mã của Dạ Hàn về nước - một cô gái xinh đẹp có mái tóc tím nhạt bồng bềnh để mái bằng, cô là một minh tinh nổi tiếng ở trong nước lẫn ngoài nước được đào tạo là một cô gái xuất sắc và hoàn hảo - An Kỳ

Vì chuyện đó mà ba của Dạ Hàn hết lần này tới lần khác gọi cậu về nhà để gặp An Kỳ . Tâm trạng cậu rối bời và cũng không muốn cho Tiêu Dao xem bộ dạng thảm bại của mình nên cậu quyết định về nhà .

Cùng với lúc đó cô lên các website tìm hiểu thì đúng thật là mối quan hệ giữa các thành viên trong Z® đang dần rạn nứt vì một người nào đó. Cô đọc một lượt bình luận chửi rủa về cái người đã làm rạn nứt team Z® , cô thật sự biết mình đã có lỗi với Dạ rồi rơi nước mắt nghĩ " Chắc em ấy đang đau khổ lắm " .

Ngày qua ngày cô đã tự cách mình tại nhà, dù vậy ở trên diễn đàn hội viên hay những tin tức mới nhất chỉ có chửi rủa là con tiện nhân , rồi rác rưởi , con giáp ...vv . Dù không biết ai là người đã tung tin là chính vì một đứa con gái đã làm Dạ Hàn nên mới xảy ra xích mích giữa các thành viên trong team " Chắc có lẽ là những phóng viên chụp trộm.. "



Và cô cũng nhìn thấy được hotsreach mới nhất hôm nay là " Đính hôn giữa Dạ gia - gia đình giàu có quyền lực nhất nhì thế giới và An gia - gia đình của những thiên tài nghệ thuật " và hình ảnh cô gái khoác tay Dạ Hàn bước đi trông rất đẹp đôi cùng với những phòng viên xung quanh túm tụm chụp ảnh ..

Dao Dao cười nhẹ nói " Vậy cũng tốt , em ấy sẽ có chỗ dựa vững trãi hơn, chứ mình cũng chỉ là còn khỉ nghèo đói " nhưng thật sự lòng cô lúc đó khó chịu đến kì lạ . Rồi cô suy nghĩ hồi lâu, quyết định đứng dậy rời khỏi nhà và đến Tập Đoàn Z® , lần đầu được đến toà nhà cao lớn cô cũng rất bất ngờ nhưng nhanh chóng suy nghĩ lại " Mình đến đây là có một việc quan trọng .

Nhưng đứng một hồi cô không biết lên làm gì để gặp những thành viên trong Z® , chú bảo vệ thấy vậy liền muốn đi đến đuổi cô . Cô xin lỗi và nói " Cháu đến đây thật sự có việc ạ ! " .

Cùng lúc đó Santa đi xuống thấy vậy ra hỏi " Có chuyện gì vậy " .

Bảo vệ nói " Cô gái này cư xử kì lạ nói là muốn gặp các cậu. Hay để tôi đuổi cô ta đi " .

Santa nhìn chằm chằm Tiêu Dao với quầng thâm mắt người cũng trở nên gầy gò hỏi " Cô tới tìm anh Dạ sao ? Hiện tại anh ấy không có ở đây !"

Cô đáp nhanh " Không phải , tôi biết thời gian của các cậu có hạn lên tôi chỉ muốn các cậu giành chút thời gian để nghe những gì tôi muốn nói "

Santa khó hiểu nhưng cũng tin tưởng dắt cô gái đó lên tầng 30 nơi nhóm Z® sinh hoạt .

Kyz đang từ phòng bếp thấy tiếng mở cửa hỏi " Tên ngốc đi lâu vậy " đi ra thì nhìn thấy cô gái hôm đó đi cùng với Dạ Hàn nhàn nhạt hỏi " Đến tìm Dạ Hàn sao ? "

Rou cũng đang chơi game bất giác quay sang nói lời cay đắng " À chắc là biết bị bỏ rơi lên muốn tới đây đòi hỏi à ! " , nhếch môi nhẹ .

Santa cùng im lặng không nói ..

Tiêu Dao lên tiếng rồi cúi đầu " Tôi hôm nay đến đây không phải muốn gặp Dạ Hàn mà tôi muốn đến để nói lời xin lỗi các cậu vì tôi mà các cậu xảy ra xung đột . Tôi thành thật xin lỗi . Từ bây giờ tôi sẽ tránh xa cậu ấy cũng không liên lạc hay quan hệ gì với cậu ấy . Thời gian qua đã ảnh hưởng đến mọi người rồi "

" Tôi cũng thay mặt Dạ Hàn xin lỗi các cậu mong mọi người có thể trở lại mối quan hệ như trước , Những rắc rối tôi gây ra tôi sẽ giải quyết mong các cậu bỏ qua cho Dạ Hàn và thật ra cậu ấy cũng vô cùng coi trọng các cậu , cậu ấy kể cho tôi rất nhiều về các cậu và cười rất hạnh phúc nữa "

Cậu ấy nói " Các cậu như những người anh em trong gia đình mà cậu ấy trân trọng " .

Kyz , Rou , Santa bất ngờ nhìn Tiêu Dao không biết nói gì ..

Tiêu Dao * ngẩng lên *" Mong các cậu bỏ qua cho Dạ " * cúi đầu * . Cô ấy cười một cách vui vẻ toả sáng, rồi rời đi , nụ cười day dứt để kết thúc một mối quan hệ lẽ ra không nên có ..

Cả ba Rou, Kyz, Santa im lặng , cứ vậy nhìn theo bóng lưng của cô gái ấy rời đi..

Kyz nói " Rắc rối thật đấy " , rồi vò đầu ..