Cặp Đôi Chia Tay 7 Năm Yêu Lại Rồi

Chương 9



Editor: Sn

Đạo diễn: Sao mà làm chuyện gì cũng khó khăn thế nhỉ?!

Không cần phải nói về Ngốc Manh và Lãnh Diễm, nhờ có fan mẹ ruột báo tin trước, ngoài nhóm hai cô nàng Ngọt Ngào bị chương trình dọa ma bằng nhạc phim kinh dị, hai đội còn lại không ai sợ hãi.

Khi tổ quay phim lén lút mở cửa phòng của hai lão tướng, họ suýt đánh rơi máy quay vì hoảng sợ bởi hai người đàn ông nấp sau cánh cửa. Hai lão làng này đã đoán trước được đạo diễn sẽ chơi trò này, nên đã thức dậy từ 4 giờ sáng, bật đèn pin điện thoại đánh bài porker và đợi người tới.

Hai chị em plastic ngược lại không nghĩ nhiều vậy, nhưng con gái của Hoa chị mới một tuổi tuổi bỗng dưng tỉnh dậy gào khóc đòi mẹ lúc bốn giờ sáng, người trong nhà Hoa chị gọi tới nhờ cô dỗ con - dỗ dành mãi đến năm giờ. Bình thường Hoa em cũng phải hơn sáu giờ mới tỉnh nhưng bị tiếng khóc làm cho ngủ không nổi nữa, dứt khoát đi ra ban công tập yoga.

Mặc dù không có cảnh quay nào đặc biệt thú vị, nhưng việc ghi lại được khoảnh khắc dịu dàng, đằm thắm của Hoa chị như một người mẹ cũng là một niềm vui ngoài ý muốn đi.

Nhưng Hoa em thì lại chẳng cảm thấy vui vẻ gì mấy, mọi người đã thu dọn xong và tập trung đầy đủ, nhưng cô vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng "người lạ cấm lại gần", không nói một lời suốt cả quãng đường.

Tận dụng lúc mọi người chưa ăn sáng, đầu óc còn mụ mị, tổ chương trình thông báo bắt đầu những công việc cho ngày mới luôn!

Trong trang trại có một mê cung thực vật, bên trong cất giấu ngẫu nhiên bốn phần ăn sáng. Mỗi đội chơi sẽ nhận được một bộ câu hỏi liên quan đến những gì đã xảy ra khi họ còn là một nhóm và một số thói quen cá nhân. Mỗi đội có thời gian cơ bản là nửa tiếng, trả lời sai một câu hỏi sẽ bị trừ bớt vài phút. Sau đó, mỗi đội cử ra một người bịt mắt đồng thời bước vào mê cung, được các thành viên đội ở bên ngoài hướng dẫn để tìm kiếm phần ăn sáng trong thời gian còn lại. Mỗi phần ăn sáng đều được đậy kín, không lấy ra thì không thể biết bên trong là gì.

Ngốc Manh:



Cậu và Lãnh Diễm là cặp đôi có thời gian xa cách lâu nhất, bảy năm trời không liên lạc gì nhau, không giống như cặp đôi lão tướng tuy đã tan rã gần mười năm nhưng vẫn là bạn tốt, thỉnh thoảng vẫn rủ nhau đi chơi. Nhiều người cho rằng mối quan hệ của chị em Hoa không tốt đẹp cũng là chuyện sau khi Hoa chị rời nhóm để kết hôn, dù sao họ cũng có hơn 5 năm gắn bó. Giờ đây, chỉ còn lại bộ đôi Ngọt Ngào mới gia nhập nhóm và chưa hiểu rõ về nhau, Ngốc Manh nhìn về phía họ, chỉ thấy hai người này đang gấp rút đối đáp với nhau!

Ngốc Manh: Tính sai rồi, họ mới thành lập nhóm, chỉ có thể làm được vài ba chuyện để tăng thu hút thôi!

Ngốc Manh nhìn Lãnh Diễm, thấy anh đang xoa bụng, Ngốc Manh nói: Anh, anh đói rồi . Đói thì cố gắng thi đấu cho tốt đi, nếu thua thì chúng ta sẽ không có bữa sáng đâu.

Lãnh Diễm lườm cậu một cái: Không đói bụng. Nói xong anh càng xoa mạnh hơn.

Ngốc Manh: Không đói thì anh xoa bụng chi thế?

Lãnh Diễm: Hừ.

Ngốc Manh:...

Cuộc thi bắt đầu rất nhanh, Ngốc Manh nhận ra các câu hỏi đều khá đơn giản, xoay quanh thời điểm thành lập nhóm, những bài hát đã hát và sở thích ăn uống. Sau một vòng hỏi đáp, trong khi các đội khác bị trừ ít nhất bốn điểm, Ngốc Manh và Lãnh Diễm chỉ sai một câu hỏi, đó là hỏi về thời gian họ không gặp nhau sau khi tan rã.

Ngốc Manh trả lời bảy năm, Lãnh Diễm lại trả lời bốn năm.

Ngốc Manh: Bốn năm trước chúng ta từng gặp lại nhau sao?

Lãnh Diễm: Ừm.

Ngốc Manh: Không thể nào, sao em không nhớ gì hết, hơn nữa rõ ràng bốn năm trước anh không ở...

Lãnh Diễm: Không ở gì.

Ngốc Manh:... Không có gì.

Fan mẹ ruột ở một bên nghe được cảm thấy khó chịu, con ơi, năm đó cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy, sao người mẹ là tui đây lại nghe ra trong lời của Lãnh Diễm lại có xíu ngược tâm vậy nè!