Canh Bạc Hôn Nhân 2

Chương 31: Công việc mới



Sau khi dọn đồ xong Lệ Thu tay xách nách mang rời khỏi nhà trọ mà trong lòng rối bời không biết bây giờ mình phải đi đâu về đâu bởi việc bác chủ nhà trọ bị giang hồ đến hỏi thăm thì chắc chắn một trăm phần trăm là do lão Đức Huy đứng sau giật dây chứ chẳng phải ai khác . Lệ Thu đang còn ngây người trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì bác Phương lên tiếng hỏi :

- Vậy bây giờ cháu tính sao Lệ Thu ?

Lệ Thu chỉ biết thở dài nói :

-Có lẽ cháu sẽ phải rời khỏi nơi này để đi đến một thành phố khác để bắt đầu cuộc sống mới thôi thưa bác .

Bác Phương không nghĩ nhiêù nói :

- Hay bây giờ cháu về nhà bác ở tạm ít hôm xem tình hình thế nào rồi tính tiếp chứ cháu thân con gái một mình mà lại đi đến một nơi xa lạ khác thì cũng có nhiều thứ đáng lo ngại đấy . Đã vậy dạo này trên báo đài họ đưa nhiều thông tin về lừa đảo đi làm việc lương cao ở các nước giáp với nước mình thôi cháu đừng đi đâu hết dù gì cháu cũng là ân nhân cứu mạng cháu trai của bác nên hãy theo bác về nhà để gia đình bác có cơ hội trả ơn cho cháu .

Trước những lời nói chân thành của bác Phương thì Lệ Thu cũng bị lung lay ý định muốn đến thành phố khác bắt đầu cuộc sống mới mà bác Phương tinh ý nhận ra sự lưỡng lự ấy của cô nên nói thêm :

- Chúng ta cứ quyết định về nhà bác trước đã nếu cháu thấy hợp thì ở lại còn nếu không thì cháu hãy rời đi cũng chưa muộn mà, với lại thương tích trên người của cháu đâu đã lành đi lung tung rồi lại bị trầy rồi chảy máu ra lại khổ .

Bác Phương nói xong liền xách hết đồ của Lệ Thu lên taxi rồi còn kéo tay cô ngồi lên xe khiến cô bị ngơ ngác chỉ đành đi theo bác ấy lên xe , khoảng nửa tiếng sau thì taxi dừng lại trước cổng của một ngôi nhà lớn màu trắng bác Phương xuống xe nói :

- Cháu mau xuống nhanh lên chúng ta đến nhà của bác rồi .

Lệ Thu lúc này cũng chẳng còn lựa chọn nào khác chỉ đành xuống xe xách theo đồ của mình theo bác Phương đi vào trong , khi cánh cổng bằng sắt to lớn được mở ra thì Vũ Khang đã đứng đợi sẵn chạy ùa ra đón bà nội nói :



- A bà nội đã về rồi còn có cả cô Lệ Thu siêu nhân nữa .

Thanh Loan đi theo sau con trai cũng cười hiền hoà nói :

- Chào mừng Lệ Thu đến nhà của chúng ta ....

Khi Thanh Loan đang định xách phụ đồ cho Lệ Thu thì mẹ chồng cô liền nói :

- Con dâu không được xách đồ nặng bởi trong ba tháng đầu của thai kì con phải giữ gìn cẩn thận nghe không ?

Lệ Thu nghe Thanh Loan đang mang thai thì vội nói :

- Chị mau đi vào nhà đi ngoài này trời nắng lắm với lại mấy cái đồ này em xách được mà .

Một lúc sau mọi người ngồi trong phòng khách uống nước cam thì bác Phương nói :

- Thanh Loan này , nãy mẹ gọi điện thoại cho con mới chỉ nói sơ tình hình của Lệ Thu thôi bây giờ mẹ muốn bàn với con một việc đó là để trả ơn của Lệ Thu đã cứu Vũ Khang một mạng mẹ muốn đưa con bé về nhà mình ở luôn con thấy có được không con dâu ?

Thanh Loan cầm tay Lệ Thu đồng cảm với những gì đã xảy ra với cô thông qua mẹ chồng đã kể lại những gì Lệ Thu nói với mẹ chồng nên cô vui vẻ nói :

- Dạ con rất vui khi Lệ Thu đến nhà chúng ta mẹ à.

Lệ Thu không ngờ Thanh Loan lại nhanh chóng đồng ý lời đề nghị của bác Phương cho cô ở lại đây nhưng cô biết cô không thể cứ vì chuyện gia đình bác trả ơn cho cô mà cô lại ở không nên nói :



- Thưa bác và chị , cháu rất biết ơn vì gia đình mình đã thông cảm cho hoàn cảnh của cháu nhưng cháu không thể ở đây ăn không ngồi rồi nên cháu muốn làm việc nhà giúp gia đình mình được không ạ ?

Thanh Loan nhìn ra Lệ Thu là một người sống thẳng không muốn lợi dụng lòng tốt của người khác nên cô nói thêm :

- Thưa mẹ ! Đề nghị này của Lệ Thu rất hay bởi trong thời gian này còn bầu bì cũng không chu toàn được mọi việc trong nhà như trước nên nếu có Lệ Thu ở lại phụ giúp thì con cũng sẽ đỡ phải lo lắng hơn và tất nhiên là nhà chị sẽ trả công cho em hàng tháng hẳn hoi .

Lệ Thu nghe chị Thanh Loan nói đến cô sẽ được ở lại rồi có việc làm lại còn có thu nhập thì đã vượt quá mong ước của cô rồi vội nói :

- Nếu như bác và chị đã nói như vậy rồi thì em xin nghe theo sự sắp xếp của chị với bác ,nhà mình có việc gì cần cứ nói cháu sẽ làm nhìn cháu nhỏ con vậy thôi nhưng cháu khoẻ lắm ạ .

Thanh Loan dẫn Lệ Thu đi xem xét mọi thứ trong nhà và chỉ dẫn những loại máy như máy giặt ,tủ lạnh ,hút bụi ... để cô làm quen dần .Mà Lệ Thu cũng rất tinh ý khi thấy Thanh Loan thở gấp sau khi đi một vòng quanh nhà liền nói :

- Chị về phòng nghỉ ngơi đi để em sắp xếp đồ của mình xong sẽ nấu cơm chiều rồi em mời chị ra ăn , mà chị có thèm món gì không để em nấu cho ?

Thanh Loan thấy Lệ Thu khéo léo thì cũng vừa ý nói :

- Chị đang thèm canh rau đay thôi.

Lệ Thu nhanh chóng trả lời

- Dạ vậy lát em sẽ canh rau đay với cua cho chị nha .