Canh Bạc Hôn Nhân 2

Chương 28: Thời buổi xin việc khó khăn



Lệ Thu thật không biết phải làm sao với yêu cầu của Đức Huy nhưng lão đã nói nếu không là được món Sushi thì cô cũng phải nghỉ việc mà thật ra cô đi học nấu ăn nhưng khía học đó chủ yếu là món ăn Việt còn những món của nước khác cô chỉ được học sơ cho biết mà thôi nhưng muốn giữ được công việc này thì cô đành phải cố gắng thôi chứ biết phải làm sao ?

Đến chiều khi các nhân viên của quán cũng đã hết giờ làm việc thì ra về còn một mình Lệ Thu vẫn cắm cúi làm món Sushi ở trong bếp cho lão Đức Huy ,khi cô đang chăm chú thì bỗng hai cánh tay to béo của Đức Huy ôm chặt cô từ phía sau khiến cho Lệ Thu bị giật mình đánh rơi cả con dao đang cầm trên tay xuống dưới bàn . Nhưng chỉ một giây sau cô đã bình tĩnh và nhận ra mình đang bị lão chủ biến thái ôm nên cô cố gắng với tay của mình vội cầm con dao lên nói :

- Nếu như ông không buông tôi ra thì con dao này sẽ không có mắt đâu .

Đức Huy nhìn thấy cô cầm dao uy hiếp thì không những không buông Lệ Thu ra mà còn vội dùng lời lẽ ngọt ngào để dẫn dụ cô :

- Ngoan ! Tôi đâu đã làm gì em đâu ? Chỉ là tôi không thể cưỡng lại sự hấp dẫn phát ra từ em mà thôi ,ngoan em không phải làm Sushi cho tôi nữa đâu vì chính em đã là miếng Sushi tươi ngon mà tôi muốn thưởng thức ngay bây giờ rồi .

Lệ Thu nghe những lời Đức Huy nói mà nổi hết cả da gà ,cô rùng mình kiên quyết muốn thoát ra khỏi lão nên cô nhấc chân của mình lên rồi dùng chân đạp vào chân của Đức Huy khiến hắn bị đau và lần này hắn cũng đã phải buông cô ra .Lệ Thu mặc dù đã thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng trên tay vẫn cầm con dao chĩa về phía lão nói :

-Ông đừng có mà quá đáng ...tôi mặc dù chỉ là một nhân viên làm thuê nhưng tiền lương tôi nhận được là trong sạch ,tôi không phải loại phụ nữ dễ dãi để cho ông muốn làm gì thì làm đâu .



Đức Huy một lần nữa bị xổng mất con mồi rất tức giận quát :

- Được thôi ! Mày không ưa ngọt thì ngày mai khỏi cần đến đây làm nữa .

Lệ Thu tay vẫn cầm con dao quay lưng bước đi nhưng chưa được hai bước thì Đức Huy lại uy hiếp nói tiếp :

- Mày nghĩ mày có thể thoát khỏi tao sao ? Tao đảm bảo mày sẽ không thể đi làm ở bất kì một nơi nào khác ngoài chỗ của tao nếu mày không tin thì cứ rời khỏi đây rồi xem tao sẽ làm gì ha...ha...ha ...nếu tao không ăn được thì tao sẽ đạp đổ vì với tao đàn bà chỉ là đồ chơi thôi .

Lệ Thu không muốn nghe bất cứ một lời nào từ miệng của Đức Huy nên cô vội chạy nhanh ra khỏi nơi đó để về phòng trọ ,sau khi cô đã bình tĩnh lại thì cổ vũ bản thân suy nghĩ lạc quan nếu như cô cứ kiên trì đi làm chỗ Đức Huy thì không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra chuyện nên sáng hôm sau cô không đến quán nữa mà bắt đầu đi xin việc ở nơi khác .Khi cô đến những nơi khác xin việc và được cho làm thử thì chủ ở những nơi đó rất hài lòng và nhận cô vào làm ngay nhưng ngay ngày hôm sau họ lại gọi điện thoại nói không thể nhận cô mà không có bất kì lí do gì .Sau hơn chục quán ăn từ chối không nhận vào làm Lệ Thu đã nhớ lại lời đe doạ của Đức Huy trước khi cô rời đi nên cô cũng đoán được mình gặp khó khăn khi xin việc là do lão chủ biến thái nên cô thở dài thất vọng , nhưng cô cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ thì sao có thể đi gặp lão để nói phải trái nên quyết định sẽ nghỉ ngơi một thời gian cho chuyện này lắng xuống rồi tính tiếp .

Lệ Thu chán nản vì không có việc gì làm mà cô cũng ở phòng trọ suốt hai tuần chỉ ăn mì tôm nên cũng ngán vậy là cô quyết định đi ra chợ gần nhà mua ít thịt và rau củ để cải thiện bữa ăn thiếu chất của mình cũng tiện cô đi ra ngoài cho thoải mái hít thở ít không khí của đường xá tấp nập hối hả . Lệ Thu đi bộ đến chợ mua những thứ cần thiết xong đang định đi về thì thấy có một bé trai đang chạy theo quả bóng ra đường mà đúng lúc này có xe ba gác đang chở rau củ vào chợ lao về phía bé trai , Lệ Thu thấy tình hình nguy cấp không kịp nghĩ ngợi gì được nhiều vội lao ra ôm chầm lấy đứa bé vì vậy mà cô bị xe ba gác quyệt vào người khiến cả cô và đứa bé ngã lăn rồi lộn mấy vòng trên mặt đường .

Trong tích tắc ấy Lệ Thu thấy trước mắt mình có một bé trai mặc đồ màu trắng đưa tay vẫy gọi cô muốn cô đi theo mình rồi mọi thứ tối xầm trước mắt Lệ Thu và bé trai được cô ôm chặt bảo về vì quá sợ hãi mà khóc thét lên . Người dân thấy xảy ra tại nạn vội gọi xe cấp cứu nhưng khi nhân viên y tế đến để đưa Lệ Thu lên băng ca thì hai tay cô vẫn ôm chặt bé trai mặc cho cô đã bất tỉnh .