Canh Bạc Hôn Nhân 2

Chương 16: Lương tâm của Ý An



Khi Lệ Thu đang nằm thiếp đi vì đau lại thêm đói khát thì Ý An nhẹ nhàng đi vào mang theo nồng canh đặt nhẹ nhàng lên trên cái bàn nhỏ rồi cô còn kéo chăn lên đắp cho Lệ Thu .Ý An ngồi xuống ghế nhìn Lệ Thu rơi vào trầm tư bởi thật tâm cô không muốn hại Lệ Thu ,bnhưng cô cũng chỉ là một người mẹ của ba đứa con gái bé nhỏ xinh đẹp đáng yêu nhưng rất tiếc là bà nội của chúng luôn tìm mọi cách để có cháu trai nối dõi tông đường vì vậy mà thiện cảm của Ý An với mẹ chồng cũng không tốt đẹp gì .

Ý An là tiểu thư con của một trong bốn người giàu có nhất thành phố này và khi cô gả cho Phan Bá cuộc sống hôn nhân từ đang rất vui vẻ cho đến khi cô sinh đứa con thứ ba cũng là con gái thì mẹ chồng tỏ rõ thái độ không vui nhưng vì nhà ngoại Ý An cũng giàu có nên cuộc hôn nhân của con cái cũng là tiền đề cho những hợp tác làm ăn của hai gia tộc .Mà Phan Bá mặc dù cũng yêu thương vợ con nhưng mẹ anh vì muốn có cháu trai cũng không ngại chi tiền để mua những cô gái trẻ đang còn trinh cho con trai mình :" Thị tẩm " mà ở trên đời này chẳng có thằng đàn ông nào lại chê gái đã vậy bà Vân còn sắp xếp phòng nhì công khai ngay ở Phan gia nên Phan Bá cũng thuận tình theo ý của mẹ mà được thưởng thức nhiều dạng phụ nữ .

Trước Lệ Thu cũng đã có nhiều phụ nữ được đưa đến Phan gia nhưng những người đó tâm cơ ỷ vào mang thai con của Phan Bá mà không coi Ý An ra gì nên cô đã ra tay để cho những cái thai đó biến mất vì vậy mà khi biết Lệ Thu mang thai con trai thì Ý An cũng đã lên kế hoạch và ra tay khiến cho Lệ Thu bị xảy thai . Nhưng kể từ lúc hại được Lệ Thu thì trong lòng cũng của Ý An luôn bất an bởi kể từ khi cô tiếp xúc với Lệ Thu là một cô gái trẻ trong sáng đôi khi nói chuyện còn làm nũng với cô nữa nên trong thật tâm Ý An cũng đã muốn xem Lệ Thu như em gái .Vậy mà đùng cái Lệ Thu lại mang thai đã vậy lại là con trai nên được mẹ chồng của Ý An cưng chiều cho cả một người hầu riêng ,Ý An đã nghĩ Lệ Thu mới chỉ mang thai đã được đắc quyền như vậy rồi nếu sau này khi thằng bé được sinh ra thì chắc chắn nó sẽ chiếm được cả tình thương lẫn tiền tài của Phan gia. Nên cô mới quyết định ra tay khiến cho Lệ Thu xảy thai nhưng khi cô biết được mẹ chồng đối xử quá quắt như không cho bác sĩ làm phẫu thuật cho Lệ Thu cũng như là đòi cứu cái thai mà không một chút mảy may lo lắng cho tính mạng của cô ấy nên Ý An đã cắn rứt lương tâm về việc mình đã gây ra .

Chính vì vậy mà Ý An mới giấu Mẹ chồng hầm canh đưa qua cho Lệ Thu như là một lời xin lỗi nhưng khi đến trước của nhà cô nép vào một bên nghe rõ từng lời trách mắng chì chiết của mẹ chồng dành cho Lệ Thu thì Ý An đã rất đau lòng thương thay cho phận người phụ nữ khi bị mua bán giồng như một món hàng .Ý An đứng nhìn qua của sổ từ phòng của Lệ Thu nhìn lên bầu trời trong xanh nhưng trong lòng cô lại đang lo lắng và đã nghĩ ra cách để giúp Lệ Thu có thể thoát khỏi Phan gia .

Mà lúc này Lệ Thu mở mắt ra rất khát nên nói :

- Nước ... nước .... nước ....

Ý An vội đưa nước đến cho Lệ Thu rồi còn nâng người cô ấy lên nói :

- Nước của em đây .

Lệ Thu sau khi uống được vài ngụm nước đã đỡ khát nên nói :

- Cám ơn chị ....nếu không có chị thì em chỉ nằm đây đến khô héo mất thôi .



Ý An lấy thêm gối chèn ra sau lưng của Lệ Thu nhẹ nhàng nói :

-Em thấy trong người thế nào ?

Lệ Thu mặt hơi nhăn nhó rồi nói :

- Tuy vết thương do phẫu thuật cũng đau nhưng không đau bằng việc con trai của em không còn nữa chị ơi .

Ý An vội đưa tay vỗ vỗ lưng an ủi Lệ Thu vì chính cô là thủ phạm khiến đứa trẻ không còn nữa nhưng cô cũng đã trải qua ba lần sinh nở rồi nên ít nhiều cũng có kinh nghiệm nói :

- Em đừng khóc nữa ...ngoan ,em có biết người phụ nữ khi bị xảy thai thì phải kiêng không được khóc như vậy rất dễ sinh ra tâm bệnh đấy em mà khi nãy chị nghe mẹ chồng cho em hai ngày nghỉ ngơi rồi phải làm việc nhiều hơn lúc trước đúng ko Lệ Thu ?

Lệ Thu cúi đầu thay cho câu trả lời rồi nói :

- Chị ơi ! Em không muốn ở đây làm nơi phát tiết cho cậu chủ nữa đâu với lại em cũng muốn thoát khỏi đây vì em không có tin tức gì của em gái chị à...chị Ý An chị giúp em với em sẽ không bao giờ quên ơn của chị .

Ý An nghe Lệ Thu cầu xin thì cũng mủi lòng với lại coi như là để chuộc tội cô ấy liền nói ra kế hoạch của mình :

- Lệ Thu này , sau hai ngày em hãy giả vờ bị điên lúc khóc lúc cười và phải nói lảm nhảm có như vậy may ra em có cơ hội rời khỏi đây mãi mãi .