Cả Nước Đều Bảo Chồng Nhỏ Của Tôi Bị Điên

Chương 61



Gõ lầu 1, lầu 2, lầu 3 mỏi tay quá. Tôi dùng [ ]thay cho mục bình luận và các bài viết nha.

...****************...

Lưu Tĩnh Hương là một fan girl của Tần Hà Vũ. Mười năm trước idol giải nghệ, cô cùng hội chị em gào khóc suốt mấy tháng trời mới bắt đầu tiếp nhận sự thật từ nay không thể thấy idol trên màn ảnh nữa.

Nhưng mà trời không phụ lòng người, Tần Hà Vũ trở lại giới giải trí, tuy rằng không làm diễn viên, người mẫu hay gì gì đó nữa, nhưng mà các tác phẩm của anh, như cái chương trình "Hôm nay ai nấu cho tôi ăn?", bọn họ nhất định sẽ không để nó rớt đáy.

[Hội chị em, mau chuẩn bị. Còn một phút nữa là chương trình sẽ được up lên. Mục tiêu cán mốc mười triệu lượt xem trong một tiếng đầu tiên.]

Trưởng group fan đăng bài kêu gọi các chị em trong nhóm, bên dưới ai nấy đều hưởng ứng rầm rộ. Lưu Tĩnh Hương cũng bất hai chiếc điện thoại, một chiếc ipad cùng máy tính và tivi, sẵn sàng chiến đầu.

Trang fanpage của công ty và trang cá nhân của Chu Sinh, Tần Hà Vũ set lịch đăng bài, đúng giờ liền gửi link lên để con dân lao vào xâu xé.

Lưu Tĩnh Hương cùng các chị em xông lên, làm các thao tác cày view, like, cùng share liên tục. Nhất thời cộng đồng mạng hôm đó đều là bài viết về "Hôm nay ai nấu cho tôi ăn?".

Tần Hà Vũ từng là bạn trai và chồng quốc dân của các chị em, hiện tại trở lại, sức hút năm xưa chỉ có lên chứ không có kém đi. Bộ phận chăm sóc khách hàng và bảo trì các đường link fanpage đã chuẩn bị sẵn sàng, vừa bắt đầu liền như thiêu thân lao vào lửa bất chấp để bảo trì tốc độ mạng tốt nhất.

Thời lượng một tập chỉ có khoảng bốn lăm phút, tính ra là khá dài dù sau khi được bộ trải qua kiểm duyệt nội dung. Nhưng mà bốn lăm phút không đủ để các con dân gào thét.

[Tần Hà Vũ, chồng ơi!!!!!!!!!]

[Tần Hà Vũ, em yêu anh!!!!]

[Camera man sao lại cứ quay món ăn thế? Quay mặt, quay mặt ấy!!!!]

[Chị em hãy chiêm ngưỡng nụ cười toả nắng này đi.]

[Mị xỉu, chồng mị vừa cười với mị.]

[Ế, sao mị cảm thấy mình có thể đu CP?]

[Lầu trên là yêu tinh nơi nào? Sao đoán đúng ý tôi thế?]

[Trọng điểm không phải là Chu Sinh kia cũng rất dễ thương sao mọi người? Tình mẫu tử của mị đang được trỗi dậy.]

[Ga lăng như thế, đích thị là người đàn ông trong mơ của em rồi.]

[Nấu ăn tệ như thế, bảo sao là "Hôm nay ai nấu ăn cho ta" mà không phải "Hôm nay ta nấu ăn cho ai".]

[Cười ngất với comment trên.]

[Cái kia là trứng hay là bột bánh xèo vậy trời, nhìn quá mắc cười đi.]

[Không được, tôi phải đi lập hội fan mới. Nói là hộ giá cho tiểu hoàng tử này. Quá đáng yêu rồi.]

[Rồi ai là nhân vật chính trong seri này vật? Toàn thấy thảo luận về Tần ảnh đế.]

[Meme mới đã tích đủ, chỉ chờ dịp để dùng.]

[Có người nhầm Tần ảnh đế là Omega, này chắc chắn là chuyện hài lớn nhất năm.]

[Tên nào ngu như vậy? Tần Hà Vũ nhìn có miếng nào giống Omega không?]

Diễn đàn cứ một phút lại nhảy lên hàng trăm bình luận, đủ các chủng loại comment, Lưu Tĩnh Hương cày xong view, nhìn mốc cán mười triệu lượt xem, thoả mãn mà đi coi bình luận. Trên diễn đàn fanpage cũng đã đầy những bài viết. Hiếm có khi chủ quản cho phép mọi người tự do đăng bài không cần kiểm duyệt, ai nấy đều phát huy hết tác dụng, thả rắm cầu vồng rợp trời.

*rắm cầu vồng: khen người một cách nhiệt tình, bất chấp.

Lưu Tĩnh Hương lướt mỏi tay, thế nhưng sự chú ý lại va vào bài viết chê bai Chu Sinh. Nói là chê bai cũng không hẳn, người này là đang âm dương quái khí nói Chu Sinh ké fame, lợi dụng Tần ảnh đế của bọn họ. Bên dưới có mấy người cũng hùa theo. Nhưng mà theo dòng chảy ngày càng nhiều, bài viết này hình như bị quên lãng.

"Chu Sinh? Là người ban nãy nấu ăn cùng với Tần ảnh đế sao?" Lưu Tĩnh Hương mơ hồ.

Ban nãy cô xem đều chỉ nhìn Tần Hà Vũ, phân nửa sự chú ý cũng không dành cho người khác, hiển nhiên không nhớ tới cái gì Chu cái gì Sinh.

Tò mò, Lưu Tĩnh Hương mở lại video coi lần nữa. Đúng thật là người được thảo luận là Chu Sinh, cũng chính là người được Tần Hà Vũ đỡ đầu trong nghề.

Chủ quản mấy hôm debut và sự trở lại của Tần Hà Vũ cũng có nói, bọn họ quan tâm Chu Sinh một chút. Xem như nể mặt Tần Hà Vũ, không để cho người anh ấy nâng đỡ bị chết yểu ngày đầu. Sau đó dẫn người chạy qua follow page cá nhân của Chu Sinh, sôi nổi bình luận lại vui đùa bên dưới.

Lưu Tĩnh Hương theo đường link dẫn chủ quản để lại, lần đầu mở ra page của Chu Sinh, đầu tiên đập vào mắt chính là ảnh đại diện ngầu lòi. Khung cảnh cũng rất quen thuộc, là ven sông phố đi bộ, cách nhà cô không xa.

"Ừm thì cũng ưa nhìn." Lưu Tĩnh Hương lẩm bẩm.

Cô vốn còn muốn nhìn thêm một chút nhan sắc thanh niên trẻ tuổi, kết quả phát hiện trừ ảnh đại diện cũng không thấy Chu Sinh đăng bài gì sau về bản thân. Nào giống mấy nghệ sĩ khác, hận không thể một giờ đăng hình bản thân một lần.

Người như Lưu Tĩnh Hương không ít, nhưng mà cũng chẳng nhiều. Bọn họ vì tò mò mới ghé qua, phát hiện được sự thú vị thì mở lại chương trình "Hôm nay ai nấu cho tôi ăn" để xem lần nữa. Nếu như không để tâm, liền mặc kệ, quay lại với diễn đàn sôi nổi.