Cả Nước Đều Bảo Chồng Nhỏ Của Tôi Bị Điên

Chương 120



Trong chương trình không chỉ có Chu Sinh và Tố Lượng. Ngoài ra còn có vài minh tinh màn bạc nổi tiếng và người mới hot.

Lúc hạ cánh xuống sân bay, bọn họ đều đeo khẩu trang kín mít, cùng trợ lý của mình nhanh chóng leo lên xe của đoàn để tới khách sạn.

Vài fan tra được lộ trình đứng đón bọn họ ở sân bay, vui vẻ lắc những tấm biển gào thét.

Đoàn người càng thêm vội vã, an ninh sân bay đã nhận được thông tin, chủ động điều người tới kiểm soát.

Tần Hà Vũ cõng Chu Sinh trên lưng, hai người bọn họ sải bước đi tới xe riêng.

Mấy fan cũng không dám cản đường anh, thấy Chu Sinh đang ngủ, lại càng không dám hét.

Tần Hà Vũ đặt Chu Sinh ngủ say vào xe xong, đóng cửa lại rồi mới quay qua nhìn fan.

“Chúng ta từng người một lên nhé.” Anh lấy một chiếc bút bi từ túi quần.

Các fan nữ há miệng gào thét trong yên lặng.

Vì đi xe riêng nên Tần Hà Vũ ký hết cho các fan rồi mới trở lại xe.

Chẳng mấy chốc, trên mạng tràn lan hình ảnh Tần Hà Vũ cõng Chu Sinh trên lưng, lại ôn nhu đặt người vào xe, đóng cửa giảm tiếng ồn.