Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1756: Căn nguyên thế giới thuộc tính Thổ



Người hấp thu lực Linh Hồn không tinh khiết sẽ dễ bị tẩu hỏa nhập ma.

Ninh Thư khẽ thở dài một hơi, đến lúc tiền rủng rỉnh túi thì lại không có cách nào tiêu pha xả láng một trận ra trò.

Ninh Thư ngả người xuống ghế sô pha, mở video, xem tình hình sau khi người ủy thác Ô Tĩnh trở về.

Trong video, Ô Tĩnh vẫn như cũ diện một thân quân phục, cả người toát lên sinh khí tưng bừng phấn chấn.

Mặc dù Ô Tĩnh kém Ngô Tiêm Nhu vài phần xinh đẹp, nhưng lại hơn Ngô Tiêm Nhu về vóc dáng khỏe khoắn, cao lớn, tràn đầy sinh lực.

Nghiêm khắc huấn luyện tân binh, lúc làm nhiệm vụ thì bĩnh tỉnh táo, là niềm hi vọng của quốc gia…

Ninh Thư tua video, nhìn xem tình hình của Tống Dật.

Tống Dật vẫn như cũ từng bước thăng tiến, là một người đàn ông vô cùng nổi bật trong quân đội.

Tuy nhiên hắn vẫn kết hôn cùng với con gái của cấp trên.

Cô gái đó dịu dàng động lòng người, ôn nhu như nước, hai người cũng từ tương cứu hoạn nạn mà phát sinh tình cảm.

Có lẽ Tống Dật vẫn phải trải qua một mối tình kịch liệt như trước cùng với Ngô Tiêm Nhu, lựa chọn cúi mình bao dung phụ nữ.

Advertisement

Vì vậy mới nói, có một vài người không thể đến được với nhau thì chính là không đến được với nhau.

Không có Ngô Tiêm Nhu, Ô Tĩnh vẫn như cũ không thể thành đôi cùng với Tống Dật.

Ngoài tình yêu ra vẫn còn nhiều việc khác cần làm, Ô Tĩnh cũng không quá miễn cưỡng trong chuyện tình cảm.

Vốn Tống Dật cũng không thích mình, ở cùng nhau mấy năm nhưng vẫn không thể phát sinh chút tình ý nào.

Ninh Thư mỉm cười, cảm thấy dù không có Tống Dật, Ô Tĩnh vẫn có thể tìm được người mình yêu.

Rồi sẽ có lúc gặp được người khiến bản thân sinh ra phản ứng.

Lại nói, nhân sinh tốt đẹp không nhất thiết phải có tình yêu, có được là may mắn, còn không thì không có nghĩa là không trọn vẹn.

Đôi lúc nụ hoa cần phải kiên nhẫn chờ đợi, sau đó mới có thể nở rộ thành một đóa hoa tươi đẹp.
Ninh Thư tua tiếp video, xem tình hình của Ngô Tiêm Nhu.

Ninh Thư rất muốn biết Ngô Tiêm Nhu sống có hạnh phúc hay không.

Nói thẳng ra, Ngô Tiêm Nhu rất dễ khiến cho người khác ghen ghét.

Nhưng thực sự là vậy.

Ghen ghét vì dường như hết thảy mọi điều tốt đẹp trong cuộc đời này đều rơi lên đầu cô ta.

Ninh Thư coi video, lúc này Ngô Tiêm Nhu đã hạ sinh một cậu nhóc.

Tuy nhiên Ngô Tiêm Nhu vẫn luôn đắm chìm trong tình trạng sầu bi đau khổ, ôm đứa bé khóc oa oa, cha con không cần con nữa bla bla…

Ngô Tiêm Nhu là người không có tình yêu sẽ không sống nổi.

Rõ ràng là phu nhân nhà giàu, điểm xuất phát lại cao ngất so với người thường.

Cái ăn cái mặc không cần lo, tài chính dư dả muốn gì làm nấy.

Hơn nữa còn bá chiếm vị trí lão bà, khiến vô số yêu diễm bên ngoài nghiến răng nghiến lợi, tức anh ách.

Ngoài ra còn có một người cha làm quan to nữa.

Điều kiện tốt như vậy, vì sao mỗi ngày đều phiền muộn vì tình yêu, khóc lóc thảm thương,… là cái quỷ gì?

Mỗi ngày đều dài cổ ngóng chờ người đàn ông của mình về nhà.

Biết là đến với nhau vì tình yêu, còn không biết lại tưởng đây là người phụ nữ phong kiến, trong đầu luôn răm rắp tư tưởng đền thờ trinh tiết, không có đàn ông thì không được.

Ninh Thư cảm thấy hết sức nực cười.

Ai đầu thai làm con của Ngô Tiêm Nhu thật xui xẻo, lúc nào cũng phải chịu đựng bà mẹ tâm thần phân liệt.

Ninh Thư tắt video, có một số người vì tình yêu mà sinh, cuộc đời không có gì khác ngoài tình yêu, dựa vào tình yêu mà sống.

Ninh Thư mệt mỏi duỗi lưng: “Phải đi dạo đâu đó mới được, nói không chừng có thể tìm thấy căn nguyên thế giới thì sao, hơn nữa bây giờ tôi đang rủng rỉnh túi tiền.”

“Tới đại sảnh giao dịch đi, khu giao dịch cao cấp này tất nhiên sẽ có đồ mà cô muốn tìm, tuy nhiên món đồ này số lượng không nhiều, tỉ lệ tìm được không cao.” 2333 giải thích.

“Vậy chúng ta đến từng thành một tìm nó, ngại gì chứ.” Ninh Thư không bận tâm chút nào, dù sao cô vẫn còn nhiều thời gian.

Đang yên đang lành 5 căn nguyên thế giới bỗng biến thành 7 căn nguyên..

Cái đậu mè, Ninh Thư khóc không ra nước mắt.

Đã thế hai thuộc tính Quang – Ám cũng đâu phải dễ tìm.

*Editor: Quang – Ám chính là hai thuộc tính Ánh Sáng và Bóng Tối mà mình có đề cập trong chương trước.

Còn bonus thêm một thế giới Luân Hồi nữa…

Ninh Thư mệt không muốn nói.

2333 truyền tống Ninh Thư tới thành Thời Gian.

Ninh Thư đi tới sảnh giao dịch trước tiên, hỏi xem có bán căn nguyên thế giới không.

Lại tốn 300 công đức tiền phí vào sảnh.

Tiền phí vào phòng đấu giá trong thành Thời gian chỉ tốn 300 công đức, thế mà phòng đấu giá trong Thủy thành lại mất những 500.

Từ khi phòng đấu giá trong Thủy thành khi dễ cô vấn đề nộp thuế, hảo cảm của Ninh Thư đối với nơi đó đã nhanh chóng tụt xuống số âm.

Nhất định sẽ có một ngày, cô phải đá bay phòng đấu giá ra khỏi Thủy thành của mình.

Mọi việc xảy ra chỉ bởi thực lực của cô vẫn chưa đủ mạnh, không đủ để thị uy với những người đó.

Ninh Thư hỏi người tư vấn xem có căn nguyên thế giới không.

Nhận về câu trả lời là không có.

Sử dụng công đức và Tín ngưỡng để mua căn nguyên thế giới chính là cách tốt nhất, tiện lợi nhất, dù sao cũng nhiều nhiệm vụ giả như vậy, khả năng họ đã tới sớm trước cô một bước.

Cuối cùng Ninh Thư tại Kim thành cũng đã tìm thấy căn nguyên thế giới thuộc tính Thổ đang được giao bán trong phòng giao dịch.

Ninh Thư vui như mở cờ trong bụng, thuộc tính Thổ vừa hay lại là thứ cô đang cần.

Người bán hàng tại quầy đúng là tay gian thương, vừa mở miệng đã thét giá 10 vạn công đức.

Lên trời mẹ mi đi, giá cả của căn nguyên thế giới nhiều nhất cũng chỉ dao động trong khoảng 3 vạn đến 6 vạn.

Mới mở miệng đã muốn đớp trọn 10 vạn, khôn như mi quê ta đầy.

Ninh Thư vừa nghe giá tiền này đã thấy chối tai, đúng là cô đang cần vật này, nhưng không có nghĩa là cô để người khác tùy tiện làm thịt mình.

“Chờ một chút, chúng ta thương lượng lại giá cả.”

“5 vạn, không bán thì thôi.”

Lúc trước Mai Tử Khanh thật tốt tính, căn nguyên thế giới thuộc tính Kim chỉ cần 5 vạn đã bán luôn cho cô.

Sở dĩ căn nguyên thế giới đắt đỏ bởi chúng hiếm có, nhưng thực chất lại chẳng có tác dụng gì ngoài việc cấu tạo lên thế giới. (cũng có những tác dụng khác, nhưng rất hiếm hoi).

Cuối cùng Ninh Thư dùng 6 vạn đổi lấy căn nguyên thế giới thuộc tính Thổ.

Sau khi giao dịch xong, Ninh Thư lại tiếp tục đi vòng vòng qua những thành khác, nói không chừng cô có thể tìm được thêm căn nguyên thế giới.

Hiện tại cô đã có Kim Mộc Hỏa Thổ, nếu có thể tìm thấy Thủy nữa, liền có đủ năm thuộc tính căn nguyên.

Nếu may mắn tìm thấy thuộc tính Quang và Ám, vậy liền hoàn thành việc thu thập 7 căn nguyên.

Ninh Thư tiến vào Ám thành, trong Ám thành phi thường kỳ hoa, một mảnh đen nhánh mờ ảo, đưa tay không thấy năm ngón, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Ninh Thư lập tức nói với 2333: “Đi thôi, chẳng nhìn thấy cái quái gì.”

Không lĩnh ngộ Hắc Ám pháp tắc, đồng nghĩa với việc không thể nhìn thấy gì hết.

Đã thế Hắc Ám pháp tắc còn tiềm ẩn một cỗ sức mạnh khó nói, chưa đề cập tới tà khí, đơn thuần chính là sức mạnh hắc ám.

Ninh Thư liền đi qua những thành khác.

Tuy nhiên lại không thể tìm thấy căn nguyên thế giới.

Thôi, dù sao cũng đã tìm thấy căn nguyên thuộc tính Thổ, vừa hay là thứ cô đang cần, đã là may mắn lắm rồi.

Ninh Thư trở về không gian hệ thống, đặt thuộc tính Thổ vào trong Tuyệt Thế Võ Công.

Căn nguyên thế giới thuộc tính Thổ tồn tại dưới dạng một nắm bùn đất.

Hơn nữa nắm bùn này lại mềm nhũn, muốn nhào nặn ra sao cũng được, giống như đất nặn vậy, nắn bóp thành muôn vàn hình dạng, trông sinh động y như thật.

Tuyệt Thế Võ Công chậm rãi dung hợp căn nguyên thuộc tính Thổ.

Thời điểm dung nhập vào Tuyệt Thế Võ Công, căn nguyên thuộc tính Thổ không tạo ra động tĩnh lớn như thuộc tính Kim, thay vào đó là trầm tĩnh, bình ổn.

Mà dòng chữ tiểu triện trên bìa Tuyệt Thế Võ Công lại thêm đậm màu, từ màu vàng chói chuyển sang vàng đất, hơn nữa kiểu chữ ngày càng chuyển qua 3D lập thể, nhìn đã có hình khối rõ ràng.

Đã có 4 căn nguyên thế giới, Ninh Thư sử dụng lực tinh thần xâm nhập vào Tuyệt Thế Võ Công, xem xét tình hình bên trong.

Bên trong vẫn là một thế giới hư vô, một mảnh trắng xóa, nhìn không thấy bờ, phía xa xa đều bị sương mù che phủ toàn bộ.

Ngay cả núi non sông nước vẫn chưa có, giờ đã có thêm thuộc tính Thổ, thế giới sẽ sớm hình thành đất đai núi rừng.

Nếu có thêm thuộc tính Thủy, sẽ hình thành lên sông ngòi, biển cả.

Có đủ non đủ nước, thế giới của cô sẽ sớm sản sinh ra sinh linh.