[BTS] Solar - Chúng Tôi Là Kpop

Chương 62



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đừng lo về cái chuyện đó quá cùng lắm là bị kéo lại đến ngã xe thôi mà _ Suga thản nhiên nói

" Oppa có phải bị lây bệnh của Hae Gi unnie với Ji Mi rồi không, cái gì mà chỉ là ngã xe như vậy các fan sẽ xót lắm đấy " _ Hye Ri suy nghĩ ngoài mặt lộ rõ vẻ lo lắng

------------

10:00 pm ( tối) tại nhà hàng nổi tiếng của Seoul 9 chiếc xe phân khối lớn dừng lại bảo vệ đưa vé cho mấy cô và mấy anh

Bước vào trong nhà hàng cả 2 nhóm đều được đón tiếp 1 cách nồng nhiệt 2 hàng vệ sĩ và hầu gái trải dài từ cửa đến bên trong cúi đầu chào đón

" Kính chào quý khách " _ Người hầu và vệ sĩ đồng thanh

Cả BTS lẫn SOLAR đều cung kính cúi chào rồi rảo bước vào trong chọn đại 1 cái bàn dài đủ cho 14 người và sát với cửa sổ

Vừa ổn định vị trí phục vụ liền đi tới

" Dạ mọi người order đi ạ " _ Cô phục vụ nói

Menu _ Ji Mi lạnh lùng nói cô đưa 1 tay về phía cô phục vụ

Cô phục vụ hiểu ý liền đi thu gom mấy quấn menu ở các bàn khác về rồi đặt lên tay Ji Mi

Nhận menu từ tay cô phục vụ Ji Mi liền phân chia cho mọi người

Ai cũng trầm ngâm nhìn vào menu món ở đây đúng là rất ngon nhưng khá là đắt, 1 món ăn tráng miệng cũng đã từ 50 won tương đương với 1,065,400 VND ai cũng nuốt nước bọt không dám chọn

Như hiểu ra mọi người đang nghĩ gì Ji Mi liền lên tiếng

Cứ chọn thoải mái đi ạ _ Ji Mi nói

Đúng đó mọi người cứ chọn thoải mái đi _ Hye Ri nói

Hye Ri sao trông em có vẻ thản nhiên vậy _ Suga hỏi

Tại em đi ăn với Ji Mi bao nhiêu lần rồi đồ là em ăn nhưng tiền là Ji Mi trả, con bé toàn gọi những món ngon thôi chẳng quan trọng đến giá cả đâu nhớ mỗi 1 lần con bé lên lớp là bọn em lại đập phá gần 20 triệu đó ạ _ Hye Ri kể lể

Ji Mi em thật sự có thể chi trả tất cả những thứ đã trôi vào trong bụng Hye Ri sao _ Jin nuốt nước bọt

Không tin thì cứ thử đi _ Ji Mi đáp trả 1 câu mạnh mẽ

Được.....vậy tôi không khách sáo đâu, cho tôi Yangnyeom tongdak, Tteokbokki, Soondubu jigae, Kimchi, BimBimBap, Bulgogi, Galbi, Dakgangjeong _ Jungkook nói 1 tràng dài thực đơn khiến ai cũng ngạc nhiên cô phục vụ thì phải cố gắng lắng nghe và viết lại thực đơn của cậu

Đây là phần của 1 người hay là tất cả vậy ạ _ Cô phục vụ hỏi nhỏ

1 mình tôi thôi cảm ơn _ Jungkook cười nhẹ

" Ôi mẹ ơi! Con lợn biết đi " _ Cô phục vụ thầm nghĩ

Tôi 1 phần như vậy _ Jin và V đồng thanh khiến mọi người ngạc nhiên lần 2

" Ôi con lợn biết nói " _ Cô phục vụ thầm thán phục lần 2

Gochujang, Galbi, Soup tteokguk, Tteokbokki, Budae jjigae, Bulgogi, Makgeolli, Soondubu, Samgyeopsal,

Mandu _ Ji Mi nói 1 tràng lần này khiến mọi người còn kinh hãi hơn

" Con này là con gì ấy chứ không phải con người! Đích thị là lợn chính thống " _ Cô phục vụ thầm nghĩ rồi gật gù vài cái tay vẫn ghi lia lịa

Cho tôi 5 phần mì undon cho 5 người cảm ơn _ Suga nói

" May quá vẫn còn có người tưởng đều là lợn 2 chân hết chứ " _ Cô phục vụ mỉm cười

Cho tôi 2 phần GimBap và Mì undon cảm ơn _ Sae An nói

" Con gái ăn nhẹ nhàng vậy là tốt phải giữ eo mới đẹp được " _ Cô phục vụ thầm nghĩ

Cho em......hmm _ Hye Ri hơi ngập ngừng

" Cô bé này nhìn có vẻ gầy chắc là kén ăn lắm đây " _ Cô phục vụ tự nghĩ rồi tự cười

Em ăn ít lắm......cho em GimBap, Kimchi, Mì Udon, Tteokbokki, Bulgogi, coca cảm ơn ạ _ Hye Ri mỉm cười nhìn cô phục vụ

" Chúa ơi cho con xin rút lại những điều mình vừa nghĩ " _ Cô phục vụ ngoài mặt vẫn tươi cười bên trong nội tâm thì chỉ muốn chạy và tránh xa mấy con người phàm ăn này

Cho em giống họ _ Jimin nói tay chỉ về phía Suga

Mì Udon có phải không ạ _ Cô phục vụ hỏi

Nae _ Jimin ngoan ngoãn trả lời

Đồ ăn của quý khách sẽ được mang ra ngay ạ _ Cô phục vụ cung kính cúi chào rồi chạy thẳng vào bếp không thèm ngoái đầu nhìn lại

" Đẹp thì đẹp thật nhưng mà nếu cưới họ về chắc phá sản mất, thật là 1 tạo hóa mới của nhân loại lợn 2 chân, lợn biết đi, lợn biết nói thật là ám ảnh mà " _ Cô phục vụ khóc không ra nước mắt

Mọi người biết tin gì chưa hôm nay GOT7 Sunbaenim về Việt Nam đó _ Hae Gi nói

Thật sao _ Ha Jin ngạc nhiên

Xin lỗi nhưng các cô có thể nói bằng tiếng Hàn được không _ Rapmon hỏi

Hahaha......xin lỗi tại tụi tôi không nhớ _ Ha Jin cười phá lên

Em đang làm gì vậy Taehyung _ Jin hỏi

V nãy giờ cứ ngồi bấm đi bấm lại cái gì trên tay miệng lẩm bẩm

Tổng số tiền chúng ta phải trả hôm nay là 2,000,000 won _ V nói

Thật sao _ Hye Ri ngạc nhiên

Rapmon nhướn 2 bên mày ngạc nhiên nhìn V

Hmm......em có phải tính sai rồi không Tae Tae _ Rapmon hỏi lại

Không đâu ạ _ V kiên định nói

Chẳng phải là 5,000,000 won sao _ J-Hope hỏi

Hobie tính đúng rồi đó Tae Tae ah~~ em cần phải học tính lại đó _ Rapmon trêu chọc

Sao có thể chứ _ V bĩu môi nói

Có phải do oppa tính nhầm sang nhân rồi không ạ _ Hye Ri hỏi

Ah~~ đúng rồi em tính nhầm 1 số sang nhân, Hye Ri em thật thông minh _ V bật ngón cái khen ngợi Hye Ri

Vậy tương đương là 106,698,200 VND rồi _ Sooyoon ngạc nhiên nói

Sự nghiệp ăn uống của em là 100 triệu rồi đó Ji Mi phá kỉ lục 20 triệu của Jungkook ssi rồi _ Jimin cười tươi nói

Hyung còn nợ em 1 căn chung cư đấy _ Jungkook trêu chọc

Em hãy quên cái chuyện được sở hữu căn chung cư đó đi _ Jimin nói

Jungkook ssi ah~~ cho hyung xin lại 4 won _ Jin nói

Hyung hãy quên cái chuyện có thể sở hữu 4 won trên tay đó đi _ Jungkook nói lại y như lời Jimin, cậu thành công tạo ra tiếng cười cho mọi người

Đồ ăn đến rồi kìa _ Suga nói

Đồ ăn được bày biện đẹp đẽ trên mặt bàn mọi người bắt đầu chăm chú vào việc ăn uống sau 1 hồi đập phá tan tành cái quán ăn thì số tiền mà Ji Mi phải chi trả là 5,000,000 won đúng như sự tính toán logic của J-Hope và Hye Ri

Mau khóc đi Ji Mi _ V trêu chọc cậu làm ra bộ mặt hài hước nhất từ trước tới giờ

Tôi thật sự cảm thông cho em lắm đó Ji Mi _ Jin cũng không kém phần trêu chọc

Mọi người đừng tưởng Ji Mi không biết cách trêu nha em ấy bình thường nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ muốn lầy là lầy được đó, tụi em lây bệnh khùng điên cũng từ con bé mà ra đó _ Sooyoon nói

Thật sao nghe có vẻ khó tin nhỉ _ Jin vuốt cằm nói

Ji Mi thể hiện đi em _ Sae An nói

Tránh ra nào _ Ji Mi nói

Bản nhạc thân quen của BTS lại vang lên Ji Mi quẩy nhiệt tình theo nhạc khiến mấy cô chị cười rộ lên còn BTS thì ngạc nhiên trước giờ mọi người chỉ thấy được mặt lạnh lùng của cô bây giờ lại có thể trực tiếp thấy tính cách khác của cô

chapter content



chapter content



Đoạn gif chỉ mang tính chất minh họa

Sao em có thể làm như vậy được chứ _ Jin cười rộ lên

Em ấy nhảy thật hài hước _ Suga cười tươi

Nhưng tôi phải công nhận rằng em ấy rất giỏi về khoản nhảy đó Boy Meets Evil không phải ai cũng nhảy được đâu _ J-Hope gật gù thán phục

Em cũng có thể nhảy được mà _ Ha Jin nói

Ha Jin nói xong liền bắt đầu luôn, động tác đầu của cô đã khiến cho mọi người ôm bụng cười ngay cả Suga lẫn Ji Mi cũng phải quỳ gối lạy đến mất hết cả hình tượng

chapter content



Đoạn gif chỉ mang tính chất minh họa

" Hôm nay mới thấy con bé cười nhiều như vậy đó " _ Eun Ji nói nhỏ với Hae Gi

" Hóa ra bình thường em cũng chỉ mang vẻ mặt lạnh lùng giống Suga hyung thôi nhưng thật ra trong thâm tâm em lại là 1 đứa trẻ ngây thơ và chứa đựng nhiều tiếng cười đang bị che giấu " _ Rapmon thầm nghĩ

Ji Mi ah~~ mau mau nhảy để hạ gục J-Hope oppa đi _ Hye Ri cười tươi nói

Em nghĩ có thể thắng được tôi sao _ J-Hope làm ra biểu cảm hài hước nhất có thể khiến mọi người cười tươi, anh vẫn tiếp tục điệu nhảy riêng chiến đấu với Ji Mi và Hye Ri

chapter content



Đoạn gif chỉ mang tính chất minh họa

chapter content



Đoạn gif chỉ mang tính chất minh họa

Hahaha.....xem kìa J-Hope oppa đang làm gì vậy ạ _ Hye Ri cười phá lên trước điệu nhảy hài hước của Hobie

Mấy cô mấy anh lớn đứng nhìn đám nhỏ đang loi nhoi đùa nghịch với nhau mà lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng

" Nếu chúng tôi có thể mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười của em thì dù có phải làm bất cứ điều gì chúng tôi cũng đồng ý " _ Các cô và các anh lớn mỉm cười tươi nhìn về phía mấy đứa em

" Ji Mi ah~~ chỉ còn 1 vài ngày nữa thôi chúng ta phải xa nhau rồi chị muốn được ngắm nhìn nụ cười của em như lúc này lâu hơn, vài ngày nữa thôi em sẽ phải đi sang Anh để điều trị chị sẽ không còn là bạn cùng phòng với em nữa, cũng không còn couple MiRi nào nữa chắc các SYSTEMS sẽ buồn lắm, việc học ở trường mới chưa được bao lâu giờ em lại phải viết đơn nghỉ học chị sợ sẽ ảnh hưởng nhiều đến kết quả học tập của em, SOLAR cũng chỉ vừa mới debut chị không biết rồi nhóm chúng ta có thể được hoạt động bao lâu, nhưng chị chỉ mong khi em ở bên Anh phải luôn giữ gìn sức khỏe, ăn uống có điều độ và phải luôn nhớ đến mấy chị và BTS đó họ là những người đã lo lắng cho em không kém gì mấy chị đâu, em cũng cần phải học cách tiếp ứng với người lạ đi nhé nếu không ở bên đó em sẽ rất cô đơn ngày ngày chỉ có Kevin và em qua lại trong căn nhà chắc sẽ buồn lắm....chị thật sự không muốn em rời đi đâu Ji Mi ah~~ " _ Hye Ri suy nghĩ miệng bất giác vẽ lên thành hình trăng khuyết đẹp vô cùng ánh mắt trìu mến ngắm nhìn Ji Mi đang chơi đùa cùng J-Hope

Cả 2 nhóm cứ đùa nghịch như những đứa trẻ con dưới trời đêm đầy sao những làn gió bay len qua tóc làm nó bồng bềnh lên khiến các cô càng trở lên rạng rỡ hơn dù là buổi đêm nhưng vẫn có thể nhìn và cảm nhận rõ nét đẹp của từng thành viên

-------------

Bonus

chapter content



chapter content



chapter content



chapter content



chapter content



chapter content



chapter content