Boss, Vợ Ngài Lại Giết Người Rồi!

Chương 119:Không như tưởng tượng



\- Sói Đỏ? Thật sao? Mấy tên sát thủ được coi là khó chơi nhất thế giới ngầm, khiến bao nhiều người trong tổ chức Sát Lang của chúng ta đau đầu là hai em ấy hả? Mà còn Thừa Trạch nữa, sao em không thấy ngạc nhiên gì vậy?

\- Từ hôm hai người Hi và Cửu Vũ đi đêm về muộn, em đã thấy trên người bọn họ có mùi thuốc súng, mà trùng hợp lại có cái mặt nạ của nhóm Sói Đỏ lộ ra khỏi túi quần của Hi !

\- Vậy sao? Thế giờ hai em tính làm gì đây? Cả hai người đều mang thai như thế này đi làm nhiệm vụ liệu có phải hay không rất nguy hiểm ? Hay để anh đi ....

\- Bọn em xử kí được!

Lam Hi biết sớm hay muộn gì cũng có ngày này, cậu biết chính là bản thân không thể trốn được , nên mới đề phòng. Dù gì thì tiểu bánh bao mới có 5 thắng thôi, chắc sẽ không náo mẹ đâu nhỉ? Nói như vậy, Cố Thừa Trạch cũng tự thấy đau lòng thấy vợ và con, liền kiểm duyệt tin nhắn mà thư kí SA gửi cho, anh phải đi theo đẻ bảo vệ Lam Hi!

Cố Tiệp Doanh cùng lúc cũng thấy bản thân mình phải có trách nhiệm với Tần Cửu Vũ, cũng theo lời Em trai mà theo cậu đến căn cứ !

Phía trong phòng tập hợp đủ 11 bộ phận của Sát Lang, gồm 3 nhóm nhỏ : Sói Đỏ , Alec, và Catcher là nhóm công sát thủ chủ yếu . Hai nhóm Ace là Mignt và La Già là hai nhóm thủ kiêm hợp hỗ trợ cho nhóm công. Còn một người duy nhất được biệt danh là " Vị thần hộ vệ \- Jack" chịu trách nhiệm kiểm tra thiết bị cùng hỗ trợ cả 5 nhóm trên, mỗi nhóm gồm hai thành viên .

Jack là người năng động nhất trong Sát Lang, thấy hiếm khi mọi người mới tụ họp thì đối tượng đầu tiên cậu ta lao đến không ai khác chính là Grim \- đoá bạch liên cao lãnh nổi tiếng khó gần. Chính vì ai ai trong Sát Lang đều phải giữ bí mật thân phận của mình , nên mỗi khi gặp mặt nhau họ sẽ trang bị những trang phục cộng bộ dạng khác nhau để dễ phân biệt. Jack bay tới, ôm chằm lấy Lam Hi rồi sờ soạng dạng trêu đùa nói:

\- Grim, hiếm thấy cậu như thế này nha\~ sao nào, dạo này đường tình duyên lên cap sây sao mà tâm trạng tốt vậy? Bị tôi nhảy tới cũng không tránh\~ Mà....cậu béo lên hay sao ấy, bụng to lắm nè!

Lam Hi không biết do lâu không đụng phải tên phiền phức này sinh ra cảm giác hay là do cậu đang mang thai nên giác quan không tốt nữa mà đến lúc Jack ôm cậu , cậu lại không có sức mấy! Do quan tâm tới phong độ của bản thân nên lời nói đùa của Jack không lọt một chữ nào vào tai cậu cả, mà người ngựơc lại nó lọt vào tai ông xã của cậu đang nổi rét từng cơn của cậu bên phía xa kia...

\- Tiểu Trạch à, đang làm việc , là đang làm việc đó kiềm chế chút đi em...

\- Vậy vợ đằng kia của anh thì sao?

Cố Tiệp Donah theo hướng ngón tay Cố Thừa Trạch chỉ mà nhìn theo, hướng đó là một khung cảnh vô cùng hồng hường vui vẻ, Chif \- thành viên nhóm Ace La Già đang tán tỉnh Tần Cửu Vũ. Cố Tiệp Doanh anh bỏ ngoài tai những gì mình vừa nói, lập tức nổi đóa lên chạy ngay ra chỗ vợ cứu trợ.

Giây phút thoải mái qua rồi thì giây phút căng thẳng nhất cũng đến. Lục Nhuận Sâm với phong thái Vương giả từng bước từng bước tiến chậm vào trong, mang theo nữa là Lục Tiêu Vân, Cố Ninh Phong và Thư kí SA. Mọi người trong Sát Lang xếp hàng thật ngay ngắn , đợi nghe chỉ thị:

\- Hôm nay Mọi người hôm nay tập tụ đầy đủ ở đây , ta có một chuyện vô cùng quan trọng muốn Thông báo: Ta thực ra hai hôm trước có qua công tác Phía nam Ở Nước A, có gặp một người thân thủ vô cùng tốt lại rất xinh đẹp, ta muốn đưa người bí ẩn đó về nước M làm việc cùng ta, hay nói đúng hơn là ta muốn cậu ấy ở bên ta!

\- !!?

\- A, đừng ngạc nhiên như thế, cái nhiệm vụ này ta đã giao cho tổ đội trong nước lẫn ngoài nước điều tra rồi nhưng vẫn không biết thân phân thật của người đó là ai, nên ta muốn các cậu đi làm một chuyến! Đặc điểm nhận dạng là ta đã tặng người đó cái nhẫn Ngọc dành riêng cho hoàng tộc nên mọi người cố gắng giùm ta nhé! Họp đến đây kết thúc, mọi người giải tán! SA, A Vân, A Ninh theo ta......


Đùa nhau a?!!

Tổng Thống đâu? Khí chất vương giả vừa nãy đâu? Hình như chúng ta bị lạc đến hành tinh khác rồi chăng?

Cả đội như đơ người ra , không biết mình vừa nãy là nói chuyện với một tổng thống hay là một ông lão ngoài 40 nữa , ngài tổng thống cũng 45\-46 tuổi rồi, mà trước giờ có biết bao người phụ nữ đẹp vây quanh ông ta ,nay lại để ý tới một người phụ nữ chỉ vừa mới gặp. Đây là muốn Lục Tiêu Vân có mẹ kế rồi? Vị tổng thống này chẳng lẽ có tinh lực dồi dào như vậy? Thật không thể tin được!

Mọi người không trừ Lục Tiêu Vũ cùng Cố Ninh Phong lại vô cùng ngạc nhiên vì tổng thống Lục Nhuận Sâm oai phong , băng lãnh năm đó giờ lại gọi đội Sát Lang nổi tiếng quái vật ra chỉ để tìm một manh mối của người tình bên đường.Cứ tưởng Lục Nhuận Sâm phải là một ông trùm nghiêm khắc, đến cuối cùng lại còn nói chuyện với bọn họ với một giọng điệu giống như mấy tên hoa hoa công tử vậy! Thật sự là không hiểu được a....