Bị Nhốt Vong Quốc Công Chúa

Chương 350: Túy ngọa sa trường quân mạc cười 13



Đào Tiểu Vi trừng lớn mắt, chết đứng nhìn bình sứ màuxanh kinh khủng kia, thân nhân của nàng lại cho nàng độc dược để giếttrượng phu của nàng, này làm sao có thể, mạng của Nhan Hi cũng là mạngcủa nàng, nàng căn bản là không hạ thủ được.

Tề Túc lại chỉ vào lọ sứ màu đỏ nói, “Tuyệt Tử hoàn trong lọ sứ màu đỏnày chính là do cung đình chế ra, nữ nhân ăn vào kinh nguyệt lập tứcbiến mất, từ nay về sau liền mất đi khả năng sinh con, dù cho là kẻ nàocũng không thể chữa trị được.” Hắn quay lưng đi, lạnh lùng nói, “Muộimuội, giờ phút này ta còn nhìn nhận muội, cũng hiểu muội cùng Sát Thầnsớm chiều chung sống, tình cảm rất sâu đậm, cho nên ta không yêu cầumuội nhất định phải giết Nhan Hi bằng thuốc độc, có hai lựa chọn ở trước mặt muội, một cách là để cho hắn chết, muội chính là đại công thần phục quốc Tề quốc ta, và muội cũng có thể lui một bước không để cho hắnchết, là muội ăn Tuyệt Tử hoàn, không cần phải để lại huyết mạch Tề quốc cho hung đồ mất nước như muội.”

Đào Tiểu Vi như cũ không dám nói lời nào, một lọ bên trong là kịch độcnhạn đãng sa muốn lấy tính mạng của phu quân nàng, một lọ là tuyệt tửhoàn làm cho nàng mất đi khả năng sinh con, kiếp này không thể lại cócon nối dõi. Mọi ý đồ đều là nhắm vào nàng, thật tốt, huynh trưởng củanàng, quả nhiên “hậu đãi” muội muội là nàng đây.

“Ta đi, muội muội, muội một mình bảo trọng, đưa ra lựa chọn như thế nào, đều xem ở lòng của muội.” Tề Túc đi tới cửa, cũng không quay đầu lại,đè giọng nói. “Tiểu Đào Nhi, trong cuộc sống mọi chuyện phần lớn đều khó có thể lựa chọn, nhưng thập tứ ca khuyên muội một câu, tình yêu nam nữlà tình cảm yếu ớt nhất, chớ để vì tham luyến nhất thời hôm nay mà đoạntuyệt tất cả đường lui của mình, thiên cổ bêu danh đến sau này cũngkhông rửa sạch được.”

Nói xong, lại giả bộ dáng dấp nhát gan, cong lưng, cúi đầu, từ bên trong doanh trướng của Đào Tiểu Vi đi ra ngoài, lẩn vào trong quân binh Yếnquốc, cũng không tìm được thân ảnh nữa.

Đào Tiểu Vi thất hồn lạc phách ngã xuống mặt đất, giống như khí lực toàn thân đều bị rút cạn, chân nhũn ra không cách nào đứng lên nổi, mà trênbàn, hai bình sứ một xanh một đỏ cứ lóe ra ánh sáng âm u rét lạnh…

Kể từ sau khi Đào Tiểu Vi bị quốc sư Tô Bối Nhi bắt đi, Cửu Đĩnh đã trởthành người có trách nhiệm bảo vệ Vương phi, thời điểm Nhan Hi ở đây,hắn sẽ làm việc do chủ tử mệnh lệnh, Nhan Hi rời đi, hắn nhất định phảilưu lại, vì an toàn của Đào Tiểu Vi mà làm thiếp thân hộ vệ.