Bị Nhốt Vong Quốc Công Chúa

Chương 200: Huyết sắc tiệc cưới (End)



Loại cảnh tượng đẫm máu này, mặc dù là bọn thị vệ đã nhìn quen giết chóc cũng nhịn không được thất kinh mà chần chờ.

Mà người tạo ra cảnh tượng như địa ngục Tu La trong ánh mắt hắn cànglãnh liệt, mỉm cười tà ác, hai tròng mắt lóe ra huyết sắc cuồng dã tànnhẫn, thần tình càng hung ác quyết tuyệt, tất cả dường như không phù hợp với ngữ điệu ôn nhu nhẹ nhàng mà thoải mái khi hắn thỉnh thoảng quaysang trấn an nữ tử đầu đội hồng sa.

Mọi người đều bị đố kị nhìn chằm vào bên trong hồng sa mỏng manh, hậnkhông thể chính mình đoạt được cái phúc ấy, như vậy sẽ không phải sợthất hoàng tử âm ngoan khiếp người này, trong lòng sẽ không còn lo lolắng một ngày nào đó bị hắn "Nhất đao lưỡng đoạn" xuất hiện trên ngườichính mình.

Lục Quyết không khỏi đánh rùng mình một cái, thiếu chút nữa cũng nôn đi ra.

Bên cạnh những thị vệ từ trên Hoa cốc xuống trợ giúp cũng ngây ngốc đứng nhìn đồng bọn của mình nhận lấy thảm kịch, có người còn phân không rõđây có phải là hiện thực hay chỉ là một hồi ác mộng. Chẳng lẽ thực sự có người có thể chỉ bằng vào thực lực của bản thân là có thể tạo ra cảnhtượng kinh khủng này sao? Nếu như không phải chính mắt nhìn thấy, sợ làcó người nói cả nước miếng tung bay cũng sẽ không ai tin tưởng.

Mệnh lệnh của Lục Quyết bị coi thường, bọn thị vệ Lỗ quốc lẳng lặng đứng ở đối diện Nhan Hi, dường như tất cả đều bị điểm huyệt, khẽ động cũngkhông động.

Lục Quyết tức giận giậm chân, "Còn không cấp bản vương bắt bọn nghịc tặc Yến quốc, ngô hoàng tất có trọng thưởng, đến lúc đó thăng quan tiếnchức, vàng bạc phú quý, tuyệt sắc mỹ nữ, muốn cái gì không có?" Dụ dỗbằng lợi lộc sợ không xong nhị hoàng tử Lỗ quốc còn dùng thêm chiêu uyhiếp nói, "Các ngươi đều là con dân Lỗ quốc, nhiệm vụ quan trọng là bảovệ hoàng tộc, nếu như cá người cho phép sát thần nghich tặc đụng đến ta, khi trở về phụ hoàng cũng sẽ chém đầu các ngươi!"

Trái cũng chết mà phải cũng chết, nếu số phận đã định trước, không bằngđập nồi dìm thuyền sẽ còn may mắn sống sót, khi tuổi già cũng không lo.

Sát thần Nhan Hi, thất hoàng tử Yến quốc dũng mãnh kinh sợ trên sa trường, hắn một bước có thể tới trời.

Thị vệ Lỗ quốc trong sự rối loạn dần dần dẹp yên, đem chính khí nam tửdâng cao, trong đôi mắt toát ra khí tức của chết chóc, bọn họ biết tiếptheo có thể giống đồng bọn trên mặt đất ôm nửa đoạn thân thể kêu rên,thế nhưng, tại trường hợp tiến thối lưỡng nan này, bọn họ cũng không cólựa chọn nào khác, phải tiến lên.