Bí Mật Của Đôi Ta

Chương 7: Phỏng vấn làm thư ký



Sau khi về nhà, chắc do mệt mỏi mà Vũ Bạch Y vừa tắm rửa liền leo lên giường ngủ thiếp đi. Hàn Minh bước vào phòng, nhìn hình ảnh nhỏ nhắn mặc chiếc áo sơ mi của anh ngủ thật yên bình. Anh lẳng lặng bước lại giường, nhẹ nhàng hôn lên trán rồi thì thầm.

“ đồ ngốc “

Nhìn xuống đôi môi không kìm được mà áp môi xuống mút mát vài cái rồi đứng dậy rời khỏi phòng.

*

*

*

*

*

Trong một quán bar sang trọng, ánh đèn mập mờ, tiếng nhạc xập xình, sôi động. Trong căn phòng vip trên lầu 4, bốn người đàn ông đẹp như tạc tượng, khiến cho phụ nữ thấy liền muốn nhào vào lòng họ.

Hàn Minh cùng 3 người bạn thân được mệnh danh là tứ đại tài phiệt. Mỗi người đều như một vị vua của một thành phố. Người ngồi kế bên Hàn Minh là Lục Trì – Đại thiếu gia nhà họ Lục, chủ tịch của tập đoàn Lục thị, được coi là ông vua của thành phố A.

Mặc Khâm – chủ tịch tập đoàn CM, cũng là lão đại của bang Thất Sát đứng đầu thế giới ngầm. Người còn lại là Trình Nam – Cậu ấm của nhà họ Trình, nhìn bề ngoài vậy thôi chứ cậu là 1 trinh sát tài ba. Điểm chung ở những người ở đây chính là họ không bao giờ gần nữ sắc...

“ sao lại hẹn ra đây “ Hàn Minh lạnh giọng lên tiếng, vẻ mặt cau có chẳng tí vui vẻ.

“ sao lại tức giận vậy, chẳng phải cậu mới lấy vợ sau. Chúng tớ chỉ muốn hỏi thăm thôi mà “. Trình Nam giọng đùa cợt lên tiếng, thật lòng anh cũng muốn biết ai có thể chịu lấy 1 người đang mang danh là tên ngốc cơ chứ và chẳng phải tên này không thích phụ nữ sao.

Nhắc đến Vũ Bạch Y vẻ mặt của Hàn Minh liền giãn ra không ít.

“ Hỏi gì ?”

“ chỉ là, không biết cô gái đó là thần thánh phương nào mà khiến Hàn Minh của chúng ta chịu cưới nhỉ ? “ Mặc Khâm giọng bỡn cợt lên tiếng, anh ta chỉ có thái độ khi ở cạnh bạn bè thôi. Còn với người ngoài mặt anh lúc nào cũng lạnh như tiền, không chút cảm xúc.

“ từ từ rồi biết “

“ xem ra thì khá là thú vị “. Lục Trì vẻ mặt vô cùng tò mò lên tiếng.

“ vậy thì tớ về đây “

“ sao về sớm thế “. Cả 3 đồng thanh thắc mắc hỏi.

“ nhớ vợ “

Câu trả lời thật khiến 3 người còn lại tức chết mới thôi, trong đây chỉ có 1 mình Hàn Minh có vợ còn bọn họ vẫn là 3 con cẩu độc thân. Nhưng rồi cũng nghệch mặt ra nhìn Hàn Minh bước ra khỏi phòng.

*

*

*

*

*

Ở Vũ gia lúc này, trên bàn ăn. Gia đình 3 người cười nói vui vẻ bỗng bị lời nói của Vũ Bạch Mai làm cho ngưng đọng.

“ ba mẹ, ngày mai con đi phỏng vấn nha “

“ con nói sao, phỏng vấn ở đâu “. Tương Cẩm nghệch mặt ra hỏi. Vũ Bạch Mai không thông minh như Vũ Bạch Y, bà ta đút lót lắm mới lo cho cô ta được cái bằng tốt nghiệp cấp 3. Còn cái bằng đại học của cô ta cũng do bà ta bỏ tiền ra mua, vì cô ta thi rớt kì thi đại học. 2 năm nay, Vũ Bạch Mai chỉ ở nhà ăn chơi, mua sắm. Đâu có nghĩ đến chuyện đi tìm việc làm.

“ dạ, tập đoàn Hàn Thị vị trí thư ký “. Vũ Bạch Mai trả lời nhưng trong đầu lại mang ý nghĩ không mấy tốt đẹp.

“ tập đoàn nhà mình sao con không làm mà lại vào đó “. Tương Cẩm lo lắng cũng thắc mắc hỏi.

“ làm ở nhà mình chán lắm, ai cũng biết con là con của ba thì có gì mà vui chứ “. Đây rõ ràng là viện cớ lí do

“ mẹ hỏi con, có phải con đang toan tính điều gì hay không “. Tương Cẩm bà ta là mẹ của cô ta, làm sao mà tin được chuyện cô ta muốn đi làm đàng hoàng. Vũ An lúc này chỉ ngồi im lặng mà suy ngẫm.

“ thì...con có cách để làm phu nhân chính thức của nhà họ Hàn, là vợ chính thức của Hàn Văn”

“ nhưng hắn có vợ rồi, con tính làm gì. Hàn gia không phải là chỗ dễ đụng “

“ Hừ, đàn ông nào mà không mê gái đẹp cơ chứ. Có gì mà mẹ lo “

Bỗng lúc này Vũ An lên tiếng.

“ Được, ba đồng ý “

Tương Cẩm nghe xong liền bàng hoàng, nhưng bất quá bà ta không dám cãi lại Vũ An vì bà ta đang sống trong sự giàu sang vốn có. Còn Vũ An sau một hồi suy ngẫm thì ông ta cũng chẳng có quan tâm gì đến hạnh phúc của Vũ Bạch Mai, thứ ông ta cần chỉ là địa vị và tiền tài. Còn bằng cách nào Vũ Bạch Mai leo lên được chiếc ghế đại thiếu phu nhân ông ta không quan tâm.

“ con cảm ơn ba “.

Dứt lời thì bữa tối cũng kết thúc, Vũ Bạch Mai đi lên phòng mà lòng toan tính đủ đường. Nghĩ một hồi cô ta liền lấy máy tính đăng ký vào vị trí thư ký thư ký tổng giám đốc đang tuyển dụng của Hàn thị. Với cái bằng đại học danh giá khi ở tuổi 20, không lâu sau cô ta liền nhận được thư mời phỏng vấn vào ngày mốt. Cô ta nở nụ cười quỷ dị rồi chìm vào giấc ngủ.