Bên A Xin Đừng Hắc Hóa!

Chương 26: Khó Xử !



An Mật Mật nghe câu nói có hàm ý trách móc kia của Chí Khiêm liền cảm thấy quái lạ không nhìn được mà cười lên thành tiếng nói .

" Hình như chúng ta đã chia tay rồi nha , anh có cần phải quan tâm như thế hay không ? Hiện tại cho dù tôi có kết hôn hay ngủ với ai thì liên quan gì đến anh chứ ?"

Phải nói An Mật Mật tuy thân hình nhỏ nhắn nhiều lúc có tính cách nhát gan nhưng mà trong lòng cô gái nhỏ có vài điểm máu chốt làm bản thân trở nên kiên cường đến lạ . Lúc trước An Mật Mật từng nghĩ rằng tình cảm giữa mình và Chí Khiêm sẽ kết thành quả ngọt , nhưng khi thấy anh ta ở cùng cô gái khác mà bỏ rời mình lúc đấy Mật Mật mới cười khổ tự diễu cợt mình một thời gian .

Hiện tại đối với An Mật Mật mà nói thì cô chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền và sức khỏe của ba mẹ mình mà thôi , bỡi vì vô số năm trôi qua An Mật Mật chưa từng quên sự việc sảy ra năm đó là do mình không hiểu chuyện gây ra họa lớn như thế .

An Mật Mật đã suy nghĩ nếu như bản thân mình có gặp được thằng nhóc lúc nhỏ thì chẳng biết tâm tính cô có còn giữ được lương thiện hay không ? An Mật Mật tuy biết năm đó hai người chủ là đứa nhóc vắt mũi chưa sạch mà thôi nhưng đó là chấp niệm to lớn , là chấp niệm trong lòng An Mật Mật .

Mà đầu truyền bên kia Chí Khiêm thân thể rung rẩy như chẳng tin vào sự thật , khóe miệng anh ta lắp bắp như muốn phũ nhận lời nói của An Mật Mật .

" Mật Mật à , có phải em muốn trả thù anh mới làm như thế đúng không ? Nếu em muốn trả thù anh, thì anh đến cho em xữ lý là được ! Đừng làm những điều ảnh hưởng đến bản thân mình như thế !"

Nếu như An Mật Mật gặp được sắc mặt và hình dáng của Chí Khiêm hiện tại thì chắc chắn cô sẽ hoảng hốt không dám tin , bỡi vì cái dáng vẽ hiện tại của anh ta là lo lắng đau lòng không giám tin có thể thấy trên mắt còn ương ướt . Rõ ràng là ngay hôm đó anh ta bỏ rơi An Mật Mật tại sao lại có biểu cảm như thế này chứ .

Mà An Mật Mật đang tựa lưng vào chiếc ghế xem máy tính khi nghe được giọng nói này của Chí Khiêm cô chỉ nhếch mép cười khinh bỉ , cái tên này thật sự còn xem cô là con nít giống như lúc trước mặt kệ anh ta đùa giỡn tình cảm hay sao chứ ?.

An Mật Mật chẳng muốn diễn trò tình thâm này với anh ta liền vạch mặt nói .

" Xin lỗi , hiện tại tôi đã là gái có chồng và đương nhiên chúng ta chẳng còn là gì của nhau cả ! Nếu như hôm đó Chí Khiêm anh thật sự lo lắng cho tôi , thì sẽ không bỏ mặt tôi như thế ? Ngày hôm đó anh vô tâm , hiện tại An Mật Mật tôi vô tình mà thôi ! Nếu không có chuyện gì thì tôi tắc máy đây !"

Đầu truyền bên kia Chí Khiêm nở một nụ cười chua sót đầy bất lực mà nói nhỏ .



" Mật Mật , chúng ta gặp mặt nói chuyện một chút được không ?"

An Mật Mật thấy tên này vẩn còn muốn lừa gạt mình cô nghiến răng ken két tức giận đáp .

" Tôi đã là phụ nữ có chồng , xin anh đừng làm phiền tôi nữa nếu không chồng tôi ghen đấy !"

An Mật Mật trong lòng âm thầm cảm thán ít ra cái tên lưu manh kia cô vẩn đem ra làm lá chắn trách được không ít phiền phức , An Mật Mật không tin là cái tên Chí Khiêm kia lại không biết tiến lùi như thế .

Sắc mặt cô trắng xám khi nghe đầu truyền bên kia lên tiếng .

" Mật Mật , nếu em không chịu gặp thì tôi sẽ đến chỗ em và hắn ta cùng sinh sống đấy ! Chẳng biết lúc đó em có mời anh vào nhà hay không ?"

Nghe được câu nói này sắc mặt An Mật Mật lại khó coi cô cùng , đối với cô mà nói thì chẳng ngại người đến làm phiền bỡi vì bản thân Mật Mật và Bạch Phong Lãng chỉ là quan hệ hợp đồng không có tình cảm nên chẳng ngại gì cả.

Nhưng mà đối với một người không thích làm phiền hay nhở vã ai đó quá nhiều như An Mật Mật làm sao có thể cho anh ta tìm đến tận cửa được chứ . Đôi mắt An Mật Mật hiện lên một tia sáng bất đắc dĩ mà nói .

" Anh gửi địa chỉ và thời gian đi , nhưng tôi chỉ gặp một lần này thôi đấy ! Vậy nên những thứ mà anh cần nói thì phải nói trong lần gặp này đây ! Tôi không muốn chồng mình ghen !"

Phải nói An Mật Mật rất là biết chọc tức người nha , đầu truyền bên kia khuôn mặt Chí Khiêm rất khó xữ kèm theo một thứ gì đó không cam tâm .Thật ra khi trước Chi Khiêm bỏ rơi An Mật Mật chỉ là vì gia tộc mình liên hôn với tiểu thư của tập đoàn khác , làm như thế anh ta mới có được quyền thừa kế của tập đoàn mình .

Phải nói , sau khi Chí Khiêm dành được quyền lực và số cỗ phần cao đến một mức không thể lay động liền nhanh chóng từ bỏ hôn ước ,mà điều làm cho ai cũng bất ngờ đó là vị nữ nhân liên hôn kia cùng Chí Khiêm chấp nhận bỏ hôn ước . Hơn cả mong đợi đó là hai tập đoàn vẩn hợp tác một cách tốt đẹp .

Khi Chí Khiêm dự tính nói hết sự thật cho cô thì nghe tin An Mật Mật đã kết hôn như thế làm sao anh ta có thể chịu nỗi cơ chứ , ai lại có thể nhìn người mình yêu kết hôn với người khác mà lại không đau lòng cơ chứ .