Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 78



Hồ Nhất Khang thấy biểu hiện tức giận của hắn như vậy chẳng có tí là nỗi lữa , ông ta cười gian xảo .

Đặng Kì thấy hắn vậy mà cười thầm , lúc nào hắn cũng gây ấn tượng xấu với Hồ Nhất Khang . Thì khối tài sản còn lại nhất là của ả .

Hắn ta ngậm tức trong lòng mà muốn nổi khùng , chẳng làm gì được . Chỉ vì ông kí hợp đồng bên công ty cô ta , rồi hứa hôn hắn , ép cưới trong khi hắn chẳng muốn cưới .

Nhất Khang nhìn con trai mình rồi cười gian xảo , ánh mắt xảo quyệt hắn chưa từng thấy bao giờ .

" Nếu con không lấy đừng trách ta ác mà dùng chiêu " Giọng khàn khàn .

Hồ Nhất Khang cũng đã lăn lội với đời mấy chục năm , dạy cho Nhất Hùng nhiều điều như thế . Đối với ông Nhất Hùng chẳng khác gì là một khách hàng , nói ngọt không được thì dùng chiêu .

Ông ta dùng nhiều trò bẩn thỉu để đạt thứ mình muốn . Kể cả mẹ hắn , Nhất Khang dùng trí óc khiến mẹ hắn yêu say đắm ông . Có thể là một mưu sách mà đối với bà .
Có lẽ hắn cũng không ra đời nếu không nhờ mưu sách đó . Năm xưa , Nguyệt Ánh yêu người khác chứ không yêu ông ta . Lúc đó bà là đại tứ mĩ nhân được nhiều kẻ săn đón , ông Nhất Khang cũng chẳng ngoại lệ .

Để có bà ông ta chẳng ngại trò gì cả ! Cũng có thể tính chiếm đoạt , mưu mô kia được di truyền từ Nhất Khang qua Hồ Nhất Hùng . Ông ta gϊếŧ người bà yêu nhất , Nguyệt Ánh chẳng biết điều đó .

Người bà yêu lại chết trong tai nạn xe , bà chẳng có mẹ cha . Là một trẻ mồ côi được nhận nuôi .

Bà cứ tưởng đó là tai nạn thông thường , đau buồn khóc than, thừa nước đục thả câu . Nhất Khang an ủi , động viên bà . Ngày ngày tháng tháng như vậy bà yêu ông , yêu rất sâu đậm .

Tưởng mọi chuyện sẽ êm đềm và hạnh phúc nhưng không . Khi nhan sắc chẳng còn ông ta thay người đổi tính đi . Đi kiếm một người đẹp hơn , hấp dẫn hơn bà .
Chỉ là bản tính chiếm hữu nhất thời có rồi chẳng biết trân trọng mà sài chán rồi vứt đi .

Và mọi chuyện bắt đầu . Biết ông đối xử với mình ra sao , nhưng không chịu rời bỏ . Bà không có người thân , gia đình , người yêu trước kia cũng chết rồi có mình ông là người thân cùng đứa con trai nhỏ của mình . Nếu bà đi bà biết ở đâu , con bà sẽ như thế nào . Bà đành ngậm đắng nuốt cay mà sống qua ngày .

Chuyện đó vẫn chưa ai biết . Chỉ có mình ông ta thôi . Nếu đã có âm mưu để có được mẹ hắn vậy sao ông không có được mưu mô để ép con trai mình lấy Hạ Tử Hân chứ .

Hồ Nhất Hùng là đang xem ông cha mình là về già chẳng biết gì , mọi thứ đã phai sao ? Không hề , ông ta càng muốn ép hắn . Mọi thứ đều phải như Nhất Khang quyết trong tay .

Mưu mô đối với ông là vô vàng . Con trai ông như thế nào là ông nắm trong lòng bàn tay rồi . Nuôi dạy hắn từ nhỏ , tính hắn thay đổi sao ông cũng biết .
Đối với một người cố chấp như hắn phải dùng biện pháp mạnh . Nói chuyện với hắn chẳng có tác dụng gì cả .

Nhìn thấy ánh mắt thâm sâu của ông , hắn cảm nhận được rằng Hồ Nhất Khang đang lên một kế hoạch gì đó . Nhưng tiếc là không biết được .

Trong căn phòng sang trọng , là khối áp lực căng thẳng bủa vây . Mắt đối mắt , ngay cả hơi thở cũng có thể nghe thấy rõ ràng .

" Ông tính làm gì tôi !? ". Hồ Nhất Hùng lạnh giọng hỏi người đối diện .

" Con đoán xem ? "

" ..... " Hắn im lặng , suy nghĩ xem .

" Từ trước đến nay , ta chỉ dùng kế với người ngoài ! Ta chẳng muốn dùng với con đâu con trai ... Nên con hãy chấp nhận hôn ước đi ..."

" Ép hôn tôi ông còn làm ! Thì kế sách gì , thủ đoạn gì ông cũng có thể làm đối với tôi mà " Hắn lạnh giọng đáp .

( 2 tuần sau có lẽ mình sẽ không ra chap 😔😔😭😭😭. Tại vì hai tuần nữa là địa ngục đối với mình , đó là Kì Thì Cuối Kì . Mình ôn thi sắp mặt , ráng dành điểm . Nhưng cũng có thể là mình sẽ ra chap mỗi tối chỉ một chap . Mà mình không ra thì mọi người đừng chửi nha ! Cảm ơn mọi người đã theo dõi , ủng hộ truyện của mình ! Luôn yêu mọi người❤❤❤ )