Bạn Trai Là Gamer

Chương 9:Bạn Dương sắp thi đại học



Về đến nhà cầm vào điện thoại toàn thấy đâu đâu cũng share bạn quán quân của cuộc thi kia làm bạn Dương buồn thêm, tức không muốn vào facebook nữa. Dù sao cũng chỉ có ý định lên facebook để gửi add cho chị thư kí xinh đẹp rồi thôi, ai ngờ đâu đập vào mắt toàn mấy thứ không muốn xem. Bạn Dương quyết định ném điện thoại qua một bên để đi ngủ, chiều dậy còn bao nhiêu thứ bài tập phải làm. Có biết đừng thi nữa cho rồi, đi về mang thêm tức vào người.

Chiều ngủ dậy đã thấy bạn Duy nhắn tin, bình thường ngoài việc nhắn tin rủ chơi game hoặc rep story ngáo ngơ của bạn Dương ra thì có bao giờ nhắn tin đâu. Hơn nữa rõ là có bao giờ Duy thích ảnh hay gì đâu, tự nhiên còn nhắn tin xin ảnh mới chụp mới sợ chứ,rõ là cố tình kiếm cớ nhắn tin với Dương mà.

" Chưa đi đánh giải à bạn?"

" Đang ở studio rồi này bạn"

" Ò si nghĩ xem lát có nên xem không?"

" Thích thì xem không thích cũng phải xem nha bạn ?"

" Được gì không? Xem thì được gì?"

" Được ngắm mình miễn phí mà ?"

" Thôi xin người"

" Thôi đùa... học bài đi không lại kêu, không xem mình vẫn gánh team nha "

" Ý là không cần chứ gì? À đúng rồi bạn Duy có bao nhiêu fan ai cần mình xem đâu?"

" Ối giời thế thì chịu rồi"

" Mình chỉ là một fan nhỏ bé, mình không xem cũng không sao, không ảnh hưởng gì đến bạn Duy cả, bạn Duy vẫn gánh team, bạn Dương giỏi mà "

" Tại bạn Dương bảo bạn Dương không yêu mình mà"

" Chúc bạn gánh team zui ze. Thân ái chào tạm biệt?"

Bạn Duy cũng chỉ biết thả sticker cười cười, trong trường hợp này bạn Duy cũng chịu rồi. Là một con người có bao giờ đi năn nỉ hay xin lỗi gì ai, bạn Duy kệ bạn Dương đi vậy. Dù sao đây cũng đâu phải lần đầu bạn Dương nói chuyện ngáo ngáo kiểu đó đâu. Thiết nghĩ lỡ yêu nhau rồi thì sao? Bạn Dương siêu trẻ con như thế liệu có dỗi nhau cả ngày không? Nhưng tiếc là có yêu đương gì đâu, bạn Dương nghĩ nhiều rồi.

Bạn Dương sách vở vẫn để trên bàn nhưng vẫn định xem qua live stream thi đấu của Duy, vừa bật lên đập ngay vào mắt là thấy camera quay về phía Duy rồi, không biết bị gì đang chống tay ngồi trong lúc chưa vào trận đấu lại tủm tỉm cười. Trường hợp này hình như chưa bao giờ xảy ra ở một con người có vẻ hơi khó ở như Duy, bạn Dương suýt nữa sặc khí, đang thấy cái quái gì trên màn hình thế kia. Vội vàng cap màn hình lại để hỏi xem bạn Duy bị phê lá đu đủ hay gì, ngáo thật rồi. Không phải mình bạn Dương nhận ra điều này, anh bình luận viên cũng nhận ra và kêu tâm trạng Duy đang rất tốt không biết có chuyện gì vui. Hmm đây không phải Duy bình thường, Duy này lạ lắm. Bạn Duy lúc nào cũng đánh giỏi thế, không cho team bạn chơi game gì cả. Lúc nào nhớ ra nhất định Dương sẽ hỏi bạn Duy xem thắng mãi có chán không chứ chắc các team khác ghét lắm rồi. Chỉ xem một chút thôi rồi bạn Dương phải làm bài tập, sáng mai là thứ 2 lên trường những bạn xinh gái nhưng phải ngậm ngùi nhường cho Dương đi thi sẽ thi nhau mỉa mai cho xem. Kể giải nhất thì xem ra có vẻ ngầu hơn, nhưng mà thôi, chấp nhận vậy.

Ngay buổi tối hôm đó Uyên share một bài viết của bạn nào đấy giấu tên gửi lên confession để bóc phốt vụ giải, không biết là ai nhưng lấy ra bao nhiêu thứ bằng chứng, Dương đọc không sót cái nào, hóa ra không phải mình Dương thấy ấm ức. Đọc cmt thì đương nhiên là nhiều ý kiến trái chiều, đương nhiên là số lượng người cho rằng Thùy Dương xứng đáng đạt giải nhất nhiều hơn, có nhiều người cũng bảo là cuộc thi thì phải chấp nhận, đường nào trao giải rồi có không vừa ý thì cũng phải công nhận thôi, cũng đúng nhưng mà vẫn tức. Tuy nhiên có một lúc sau bài viết được nhiều người share quá đã bị bay màu luôn. Hmm đúng là ghê thật. Dù sao bạn Dương cũng không thích bị lấy ra làm chủ đề để bàn tán cho lắm, thôi kệ đành quay lại học bài cho rồi.

Cứ nghĩ rằng bạn Dương sẽ buồn hết tháng nhưng không, có ngày hôm sau là bạn Dương còn chẳng thèm nhớ đến nữa, dù sao bài tập ngập đầu thời gian đâu mà ngồi đó suy nghĩ linh tinh, bạn Dương muốn chuyên tâm vài việc học thôi.

Không up story, không share không up bài viết gì, không chơi game không có thời gian đi lượt facebook dạo, cũng không có thời gian rảnh chơi game hay xem stream của Duy, hai tháng liền bạn Dương chưa nói chuyện với Duy, bạn Dương cũng sắp tối cổ luôn rồi. Hy vọng thi nhanh còn đi xõa chứ cuộc sống của bạn Dương quá đủ nhàm chán rồi.

Ai cũng đặt quá nhiều kì vọng vào Dương, nên đôi lúc cũng hơi áp lực, nào là đậu trường top, nào là điểm cao, nào là điểm giỏi toàn diện. Đã thế thi thử ở trường còn cạnh tranh vị trí số 1 khi mà các bạn đều càng ngày càng giỏi lên nhưng Dương có cố mãi chỉ có dừng lại ở đó không hơn được. Mà mẹ thì không muốn bạn Dương bị thua bất cứ ai trong lớp cả, kiểu gì bị tụt cái cũng bị chửi, haizz nhiều lúc bạn Dương chỉ muốn nhanh thi xong cho đỡ khổ.

Sắp thi đến nơi, cuối năm rồi còn có vài đứa dở người tỏ tình với Dương làm bạn Dương không biết nói gì hơn, học thì không lo, chẳng hiểu chúng nó nghĩ gì nữa. May là trong lớp không đứa nào dại dột, toàn mấy đứa lớp ngoài, ờ thì cũng sáng sủa đẹp trai nhưng mà sai lầm quá, bạn Dương không thích mấy người bằng tuổi, lại còn đang ôn thi sấp mặt, rõ là không đúng thời điểm lại còn không đúng người nữa thì chịu rồi. Bạn nam tuyên bố là nếu bạn Dương không đồng ý thì vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi cho tới lúc nào đồng ý thì thôi. Bạn Dương chẳng buồn nói lại, Uyên chỉ biết khoanh tay đứng cười.

Đã thế có mấy bạn crush tên đó chửi bạn Dương chảnh chó, thiếu chút nữa là ăn giày của Uyên rồi, còn bạn Dương chẳng quan tâm lắm, Dương có crush rồi nha.

Thực ra bạn Dương còn chẳng nhớ bạn này có nằm trong list bạn bè trên facebook của Dương không nữa, chắc là không, còn chẳng nhớ cậu ta đã tặng quà mùng 8 tháng 3 hay sinh nhật cho Dương không, vì nhiều quá đôi lúc bạn Dương cũng chẳng để ý là của ai nữa. Thôi bỏ đi đang làm bài tập giữa giờ cho xong đi lại bị làm phiền nên chưa làm xong đã vào lớp, tức thật chứ.

Mấy hôm sau đó trở đi, bạn Dương đi xuống cantin mua hộp sữa cũng bị soi, lại kêu là xinh lắm đâu mà chảnh, vâng bạn Dương từ chối hotboy của trường đó. Uyên muốn táng vào mặt mấy đứa ăn không ngồi rồi rảnh rỗi không có việc gì làm đi lắm chuyện ghê. Bạn Dương siêu hiền dù sao cũng chẳng quan tâm, không thích chẳng nhẽ bắt người ta thích à? Thật là lắm đứa dở người ghê.

Một ngày đẹp trời đang nghe nhạc relax một chút để chuẩn bị đi học thêm thì thấy ting ting tin nhắn từ Duy, bạn Dương suýt sặc, gì đây? Chuyện lạ chưa từng thấy, bạn Duy nhắn tin hỏi thăm Dương, còn kèm theo câu nói siêu dỗi

" Hình như anh không nhắn tin cho em em cũng không thèm quan tâm anh luôn đúng không?"

Bạn Dương đọc xong thì phì cười, ơ dù gì người ta cũng là con gái, người ta có muốn nhắn tin thì cũng phải giữ giá chứ ai lại làm thế.

" Em đi học cả ngày, ngủ ngày được 5 tiếng đây này"

" Ơ chết xin lỗi anh nhắn nhầm"

Lag à? Lẽ nào nhắn cho em nào, làm bạn Dương đang ảo tưởng một chút

" Ui giời nhắn tin cho em nào lại nhầm qua em thế"

" Đâu ý anh là định hỏi em ăn cơm chưa, mà sao nó nhảy tin nhắn qua cái gì thế này"

" Ghê quá, lát đi học sẽ mang bảo bố mang theo áo mưa không mưa to quá, chuyện lạ thật. Chẹp chẹp "

" Ủa thế em ăn cơm chưa?"

" Thôi anh bình thường đi, như này em không quen "

" Hỏi thăm mà cũng bị chửi à? Thế thôi ?"

" Haha nghe nói anh mới vô dịch được gần tỉ? nhiều tiền quá nên bị ngáo à?"

" Gần tỉ? Đúng nhưng em biết thuế bao nhiêu không? Chia cho bao nhiêu người không? Lấy được tiền chắc mua được đôi giày với cái đồng hồ hết tiền ?"

" Ai được dùng đồ đắt tiền như bạn Duy đâu ?"

" Tự nhiên hỏi thăm lại bị Dương cà khịa, sau chắc không dám hỏi thăm Dương ?"

" Đợi 1 tháng nữa mình comeback, dạy mình chơi game nhó, sau mình sẽ trở thành game thủ, mình vào team với bạn nhia"

" Team mình chỉ toàn những con người pro thôi?"

Bạn Dương tức, ý gì? Thứ gì đấy? Muốn bay qua màn hình bóp cổ tên Duy, hình như bạn Dương hiền quá rồi

" Hình như mình chiều bạn quá rồi bạn hư đúng không? Thôi được rồi bạn chơi một mình đi ? thân ái chào tạm biệt. Đi học. "

Bạn Duy thả một đống sticker mặt cười hả hê, chịu rồi, bạn Dương phải đi học thêm rồi,lát về sẽ cà khịa tiếp nếu có thời gian. Hừmm idol của các bạn ngáo thật chứ. Sau nếu giả sử nếu là người yêu, bạn Dương hứa sẽ không hiền từ mà đấm bạn Duy, bạn toàn thích trêu tức bạn Dương thôi. Dỗi vl ~~