Bán Thân Cho Tên Ác Ma

Chương 167: Kế hoạch tẩu thoát của cừu non



Đi đến một căn biệt phong cách tối giản vì có hẹn trước với Yên Yên nên đến trước cổng bạn thân đã đứng sẵn ở đó chờ rồi.

"Con nhỏ này tại sao không nói cho mình biết hả?" - Lan Hương mắng yêu.

Thấy bạn thân sống một nơi tốt thế này cô vô cùng an tâm chỉ là không chấp nhận được Yên Yên sắp phải lấy chồng thôi.

Trước căn biệt thự có hồ bơi sân vườn rộng rãi vừa thoáng đãng lại mát mẻ, cây hoa bằng lăng tím trước cổng hôm nay nở rộ thật đẹp, màu tím thơ mộng tô điểm cho màu sắc biệt thự tối giản đằng sau nhìn từ xa như một bức tranh vậy.

"Vào nhà đi rồi nói chuyện tiện thể dẫn cậu tham quan nhà luôn"

Đập vào mắt Lan Hương là phòng khách với không gian mở thoáng đãng, hai người ngồi uống trà được mấy câu thì lên phòng kín nói tiếp.

Đơn giản Yên Yên ngại vệ sĩ đi theo dám sát.

Căn phòng khách tầng hai khuất sáng dọc theo lối đi là những vật dụng trang trí tỉ mỉ nhưng ẩn chứa bí mật trong đó.

Lan Hương thấy qua Yên Yên vuốt khối hình lập phương đúng màu thì cánh cửa đằng sau bật mở,

chính cô cũng cảm thán vì độ thâm thúy của bạn thân.

"Vào thôi"

Sau cánh cửa là lối bậc thang xuống phòng bí mật, Yên Yên bấm điều khiển thiết bị điện bật sáng.



"Oa... oa không ngờ nó lại được trang trí như một căn phòng chứa đồ bình thường vậy"

Cánh cửa hai người vừa vào đóng lại.

"Bên ngoài có quá nhiều tai mắt mình không thể nói chuyện mà không lo được, cậu ngồi đi"

Dưới những căn phòng tưởng như giản đơn ấy lại vô số camera giấu kín,

"Chuyện đó mình biết rồi! Cậu tính thế nào?"

Yên Yên khuôn mặt khá nghiêm trọng khác xa với mọi ngày tươi cười, yêu đời.

"Theo như kế hoạch định sẵn chỉ cần chờ đến ngày cưới" - Lan Hương trả lời mà lòng nhẹ nhõm.

Càng như thế Yên Yên càng lo hơn bao giờ hết.

"Lịch trình phải thay đổi rồi"

Yên Yên lấy một chiếc gậy bằng inox thuyết trình chỉa vào bản đồ thiết kế của một địa điểm tổ chức đám cưới,

khâu kiến trúc nhìn sơ qua khá lớn lại nhiều rủi ro vì ngày hôm ấy Cố Triết Hạ sẽ làm sát sao lối ra lẫn lối vào được vệ sĩ canh giữ nên người không có thiệp mời sẽ không được vào trong.

"Dù rất lo lắng nhưng hôm đó khách mời theo quy định phải đeo mặt nạ nó là ưu thế để cậu có thể tráo người"



"Yên Yên cậu lấy Cố Triết Hạ thật?"

Yên Yên cười khúc khích sau đó liền thay đổi sắc mặt trông vô cùng khó coi.

"Cậu biết mà hắn ta với Lục Tấn Ngạo cùng một giuộc mình đương nhiên phải tìm một con đường lui cho chính mình rồi!"

Lan Hương không yên tâm: "Như vậy quá mạo hiểm thông suốt buổi tiệc hôm ấy diễn ra Cố Triết Hạ vẫn luôn kề cạnh cậu chắc chắn hắn sẽ tìm ra sơ hở..."

Yên Yên nắm chặt bàn tay Lan Hương trấn an,

"Vũ gia sẽ theo sát và trợ giúp tớ cậu quên rằng Yên Yên tớ là thành viên của Vũ gia à?"

"Cậu với gia đình đã làm lành từ khi nào?"

Yên Yên chỉ qua bản đồ những nơi hai người sẽ giao nhau, nói: "Từ khi họ biết mình quen Cố Triết Hạ đã cho điều tra thực chất hắn muốn kết hôn với mình chỉ vì lợi ích của Vũ gia..."

"Khốn nạn! Miệng lưỡi đàn ông chỉ nghe chứ không nên tin mà"

"Giờ phẫn nộ thì có ích gì? Nếu ngày cưới chúng ta mà thất bại e rằng những ngày tiếp theo sẽ vô cùng khó sống"

"Lan Hương bây giờ về phía gia đình cậu phải làm sao? Nếu không giải quyết nội trong tuần này thì..."

Lan Hương chợt ngỡ ra rằng còn nghĩ đến gia đình mình, bản thân trốn thoát thành công cũng không sớm thì muộn Lục Tấn Ngạo hướng tới gia đình cô.