Bạn Cùng Phòng Là Hồ Ly Tinh

Chương 10



Edit:Seward

........

Hai người tiếp tục ăn trong im lặng.

"Đúng rồi, sau bữa tối, tôi sẽ cùng Lương Khải Phi đến viện dưỡng lão để thăm người già. Cậu có muốn đi cùng bọn tôi không?" Thực ra Lâm Mộc Viễn chỉ thuận miệng hỏi.Hai người bọn họ cũng không thể cứ im lặng như vậy được nên cậu thuận miệng tìm một đề tài.

Không cần nghĩ, Tần Thiên Mạch chắc chắn sẽ không tham gia loại hoạt động này.

Không ngờ sau khi cậu hỏi xong, Tần Thiên Mạch lại bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.

“Có thể.” Dù sao thì hôm nay hắn cũng không có việc gì, kể từ khi vào sơ trung, ngoại trừ đại hội thể thao,hắn gần như chưa bao giờ tham gia các hoạt động nhóm của lớp.

Lâm Mộc Viễn nghi hoặc nhìn hắn. Tần Thiên Mạch thế mà lại đồng ý cùng cậu đi viện dưỡng lão? Cmn, hôm nay mặt trời mọc hướng tây à?

"Cậu biểu hiện vẻ mặt này là có ý gì?" Tần Thiên Mạch bất mãn.