Bad Boy Học Yêu

Chương 15: Làm quà tặng



Giờ ra chơi của hôm sau cô cùng hai người bạn của mình đang ngồi vừa ăn vừa nói chuyện bỗng nhiên Phương Nghi nhớ lại lời nói đêm qua của anh

" Tuần sau là sinh nhật Gia Khang, hai cậu nghĩ mình nên tặng gì cho anh ấy ? "

Khả Vi nhóp nhép miếng bánh trong miệng trả lời cô

" Cậu là bạn gái người ta mà không biết người ta thích gì lại đi hỏi bọn mình "

Cô gãi đầu

" Thật sự là mình không biết anh ấy thích gì, trước giờ sinh nhật hai cậu mình cũng chỉ tặng mỹ phẩm mà Gia Khang là con trai chắc không xài tới mấy cái đó "

Gia Linh giúp cô suy nghĩ một lát

" Anh ta đâu phải không có tiền thích thứ gì đều có thể tự mình mua cần gì cậu suy nghĩ...hay là vầy cậu tự làm cái gì đó tặng thì sẽ có ý nghĩa hơn "

Khả Vi lên ý tưởng

" Hay cậu làm bánh kem đi, sinh nhật thì nên làm bánh kem chứ "

Cô lắc đầu từ chối

" Không được không được, mấy chuyện bếp núc mình không dám động vào, nhớ có lần mình xuống bếp chưa được bao lâu thì còi báo cháy kêu inh ỏi. Mình cần phải giữ lại cái mạng nhỏ bé này "

" Vậy thì...may áo. Trong phim thường hay vậy, sau đó Gia Khang mặc chiếc áo do cậu tự tay may thì sẽ cảm nhận được tình cảm tràn trề "

" Cũng không được, mình không biết làm mấy chuyện đó "

Khả Vi nổi đóa

" Cậu thật là bất tài "

Cô thở dài

" Tại sao mình lại không biết làm gì cả ? "

Bỗng dưng Gia Linh nảy lên ý tưởng

" Không đâu, cậu biết làm một thứ đó "

" Mình biết làm gì cơ ? "

" Lần trước cậu khoe với bọn mình đi học làm gốm còn gì, mình thấy mấy món đồ cậu làm ra cũng rất đẹp. Hay là làm đại thứ gì đó cho Gia Khang đi "

Đào Phương Nghi vui vẻ

" Cậu nói rất đúng, mình phải triển khai ngay kế hoạch này mới được "

...

Và cô đã chọn một ngày rảnh rỗi cùng với Gia Linh và Khả Vi để đi chuẩn bị món quà đặc biệt này.

Ba người bọn họ đứng trước một cửa hàng đồ gốm, Gia Linh hỏi

" Là ở đây sao ? "



Cô gật đầu

" Đúng vậy, vào thôi "

Vào bên trong cửa hàng ở bên trong trưng bày rất nhiều vật dụng được làm bằng gốm vô cùng đẹp mắt, có bình hoa, có chén dĩa, tách ly...

Khả Vi phải thốt lên khen ngợi

" Đẹp thật đó "

Chị chủ tiệm trẻ tuổi bước ra chào hỏi ba người

" Đào Đào, lâu quá không đến "

" Chào chị "

Chị chủ nhìn sang hai cô bạn thân

" Đây là bạn em à ? "

" Vâng, đây là Khả Vi và Gia Linh. Còn đây là chị Uyên Thư là chủ tiệm đó "

Họ gật đầu chào hỏi nhau.

" Mấy đứa ra phía sau là nơi để làm gốm "

Họ theo Uyên Thư ra phía sau nhà, nơi đây hoáng đãng, thoải mái. Vì đã có kĩ thuật trước rồi nên cô có thể tự làm sản phẩm của mình. Còn Gia Linh và Khả Vi thì chưa biết gì cả nhưng vẫn tò mò muốn học hỏi nên được chị chủ hướng dẫn cho.

Cầm cục đất sét trên tay, cô thẫn thờ suy nghĩ không biết rốt cuộc nên làm gì.

Gia Linh lên tiếng

" Nè Đào Đào, cậu định làm gì đó ? "

" Mình muốn làm ly để uống nước "

Hai cô bạn kia ngơ ngác

" Sao lại muốn làm ly uống nước ? "

" Vì Gia Khang thường xuyên uống nước nên có thể nhìn thấy món quà mà mình tặng "

Họ bật cười

" Mình thấy cậu nên làm cho anh ta một cái ly rượu, vì anh ta uống rượu nhiều hơn uống nước "

" Mình học làm gốm chứ chưa học làm đồ thủy tinh "

Cô bắt tay vào công việc của mình, chiếc bàn làm gốm cứ xoay liên tục còn đôi tay điêu luyện của cô cứ thế mà tạo hình, chiếc ly này cô bỏ vào nó không chỉ là công sức mà còn là tình cảm dành cho anh.

" Cậu làm ly nước kiểu gì mà mình nhìn không hiểu vậy ? "

" Đợi sau khi sấy và lên màu thì các cậu sẽ hiểu rõ thôi "

Gia Linh làm một cái gì đó trong rất giống đồ đựng bút, cô thắc mắc



" Cậu làm đồ đựng bút làm gì ? "

" Cậu nhìn làm sao đây mà là đồ đựng bút á ? "

" Chứ gì nữa ? Rõ ràng là đồ đựng bút "

" Đây là bình hoa đó "

Cô bật cười không nhịn được

" Cái ống vừa nhỏ vừa dài đó mà là bình hoa á "

Khả Vi cũng trêu chọc

" Cậu thật sự làm bình hoa à ? Sao trông nó xấu xí thế ? Tốt nhất là không nên đem tặng mắc công lại bị người ta cười "

" Các cậu nói vậy làm mình cảm thấy tổn thương "

Sau một hồi chọc phá nhau thì họ cũng tiến vào công đoạn sấy các sản phẩm rồi bắt đầu tạo màu.

Cô cẩn thận tô tô vẽ vẽ còn hai người kia thì vẫn tiếp tục nghịch, họ đầy trét màu lên mặt nhau

" Đào Đào tỉ mỉ thật đó còn có cả nắp ly nữa kìa "

Họ bắt đầu ngắm nhìn tác phẩm của cô dần dần hoàn thiện, là một chiếc ly màu hồng nhạt bên trên có một chiếc nắp. Chỗ cầm nắm của chiếc nắp có hình một quả đào nhỏ xinh xắn màu cũng màu hồng nhưng đậm hơn.

Khả Vi ganh tị

" Ngọt chết tớ rồi, để hẳn cả hình quả đào như vậy là muốn khẳng định chủ quyền sao ? "

Cô mỉm cười

" Không có đâu, chỉ là mình muốn anh ấy có thể nhớ đến mình nhiều hơn "

Gia Linh nói

" Cậu bỏ nhiều tâm huyết như vậy chắc chắn anh ta sẽ rất cảm động "

" Được rồi được rồi, bây giờ mình sấy khô nó ngày mai mình có thể mang chiếc ly xinh đẹp này đến tặng cho anh ấy rồi "

" Mà sinh nhật anh ta tổ chức ở đâu vậy ? "

" Gia Khang nói muốn cùng mình đi du thuyền ngắm biển "

Gia Linh gặng hỏi

" Chỉ hai người thôi sao ? "

Cô gật đầu

" Cô nam quả nữ ở cùng một nơi lãng mạn như vậy rất nhiều chuyện đều có thể xảy ra đó "

" Cậu ăn nó linh tinh, mình không nói chuyện với cậu nữa. "

Lời nói của Gia Linh thật sự khiến cô ngại đỏ cả mặt