Ba Trăm Năm Chẳng Gặp Thượng Tiên

Chương 83: Sai lầm



DƯỚI ĐÂY LÀ VÒNG LẶP KHÔNG PHẢI 1 CHƯƠNG TRUYỆN HOÀN CHỈNH

Hơn hai mươi năm đối với người thường mà nói, đã là gần nửa cuộc đời. Đủ để một đứa trẻ thành niên, đủ để một người đang ở độ tuổi đẹp nhất dần dần già đi.

Nhưng với Tiên Đô mà nói, chỉ như một thoáng chớp mắt.

Trong hơn hai mươi năm đó, chúng tiên vẫn tự quản lý phần việc của mình như bao ngày ——

_____

Họ đi qua rất nhiều nơi, rất nhiều... nơi mà trước đây những tiên hữu từng cai quản: Đại Bi cốc, núi Bất Động, Tuyết trì, Kinh Quan, vân vân.

Cũng không khác biệt nhau lắm, những nơi đó hoặc là hoang vắng tột cùng, hoặc là âm u nặng nề. Tất cả đều phải trải qua một khoảng thời gian không yên ổn, đều bị đám tà ma vô cùng phiền phức phá hoại, gây ra không ít tai họa.

Phong cảnh bình an yên ổn vào những năm Lạc Hoa sơn thị vừa xuất hiện đã không còn, sau đó là đám tà ma tác quái từ năm này sang năm khác. Cứ vài năm hoặc vài chục năm, sẽ luôn xuất hiện vài phiền phức, gây ra một trận hỗn độn ở nhân gian.

Tiên môn lớn nhỏ ngược lại mọc lên nhiều như nấm, tượng thần được bách tính thờ phụng càng ngày càng nhiều, phần lớn hương hỏa của thần tiên trên Tiên Đô mỗi lúc một thịnh.

Với tiên môn tiên thuật như vậy, đáng lý nhân gian sẽ là một mảng phong cảnh tráng lệ, nhưng hoàn toàn trái ngược, cuộc sống bách tính trải qua không hề an bình.

___________

Hơn hai mươi năm đối với người thường mà nói, đã là gần nửa cuộc đời. Đủ để một đứa trẻ thành niên, đủ để một người đang ở độ tuổi đẹp nhất dần dần già đi.

Nhưng với Tiên Đô mà nói, chỉ như một thoáng chớp mắt.

Trong hơn hai mươi năm đó, chúng tiên vẫn tự quản lý phần việc của mình như bao ngày ——

_____

Họ đi qua rất nhiều nơi, rất nhiều... nơi mà trước đây những tiên hữu từng cai quản: Đại Bi cốc, núi Bất Động, Tuyết trì, Kinh Quan, vân vân.

Cũng không khác biệt nhau lắm, những nơi đó hoặc là hoang vắng tột cùng, hoặc là âm u nặng nề. Tất cả đều phải trải qua một khoảng thời gian không yên ổn, đều bị đám tà ma vô cùng phiền phức phá hoại, gây ra không ít tai họa.

Phong cảnh bình an yên ổn vào những năm Lạc Hoa sơn thị vừa xuất hiện đã không còn, sau đó là đám tà ma tác quái từ năm này sang năm khác. Cứ vài năm hoặc vài chục năm, sẽ luôn xuất hiện vài phiền phức, gây ra một trận hỗn độn ở nhân gian.

Tiên môn lớn nhỏ ngược lại mọc lên nhiều như nấm, tượng thần được bách tính thờ phụng càng ngày càng nhiều, phần lớn hương hỏa của thần tiên trên Tiên Đô mỗi lúc một thịnh.

Với tiên môn tiên thuật như vậy, đáng lý nhân gian sẽ là một mảng phong cảnh tráng lệ, nhưng hoàn toàn trái ngược, cuộc sống bách tính trải qua không hề an bình.

Hơn hai mươi năm đối với người thường mà nói, đã là gần nửa cuộc đời. Đủ để một đứa trẻ thành niên, đủ để một người đang ở độ tuổi đẹp nhất dần dần già đi.

Nhưng với Tiên Đô mà nói, chỉ như một thoáng chớp mắt.

Trong hơn hai mươi năm đó, chúng tiên vẫn tự quản lý phần việc của mình như bao ngày ——

_____

Họ đi qua rất nhiều nơi, rất nhiều... nơi mà trước đây những tiên hữu từng cai quản: Đại Bi cốc, núi Bất Động, Tuyết trì, Kinh Quan, vân vân.

Cũng không khác biệt nhau lắm, những nơi đó hoặc là hoang vắng tột cùng, hoặc là âm u nặng nề. Tất cả đều phải trải qua một khoảng thời gian không yên ổn, đều bị đám tà ma vô cùng phiền phức phá hoại, gây ra không ít tai họa.

Phong cảnh bình an yên ổn vào những năm Lạc Hoa sơn thị vừa xuất hiện đã không còn, sau đó là đám tà ma tác quái từ năm này sang năm khác. Cứ vài năm hoặc vài chục năm, sẽ luôn xuất hiện vài phiền phức, gây ra một trận hỗn độn ở nhân gian.

Tiên môn lớn nhỏ ngược lại mọc lên nhiều như nấm, tượng thần được bách tính thờ phụng càng ngày càng nhiều, phần lớn hương hỏa của thần tiên trên Tiên Đô mỗi lúc một thịnh.

Với tiên môn tiên thuật như vậy, đáng lý nhân gian sẽ là một mảng phong cảnh tráng lệ, nhưng hoàn toàn trái ngược, cuộc sống bách tính trải qua không hề an bình.

Hơn hai mươi năm đối với người thường mà nói, đã là gần nửa cuộc đời. Đủ để một đứa trẻ thành niên, đủ để một người đang ở độ tuổi đẹp nhất dần dần già đi.

Nhưng với Tiên Đô mà nói, chỉ như một thoáng chớp mắt.



Trong hơn hai mươi năm đó, chúng tiên vẫn tự quản lý phần việc của mình như bao ngày ——

_____

Họ đi qua rất nhiều nơi, rất nhiều... nơi mà trước đây những tiên hữu từng cai quản: Đại Bi cốc, núi Bất Động, Tuyết trì, Kinh Quan, vân vân.

Cũng không khác biệt nhau lắm, những nơi đó hoặc là hoang vắng tột cùng, hoặc là âm u nặng nề. Tất cả đều phải trải qua một khoảng thời gian không yên ổn, đều bị đám tà ma vô cùng phiền phức phá hoại, gây ra không ít tai họa.

Phong cảnh bình an yên ổn vào những năm Lạc Hoa sơn thị vừa xuất hiện đã không còn, sau đó là đám tà ma tác quái từ năm này sang năm khác. Cứ vài năm hoặc vài chục năm, sẽ luôn xuất hiện vài phiền phức, gây ra một trận hỗn độn ở nhân gian.

Tiên môn lớn nhỏ ngược lại mọc lên nhiều như nấm, tượng thần được bách tính thờ phụng càng ngày càng nhiều, phần lớn hương hỏa của thần tiên trên Tiên Đô mỗi lúc một thịnh.

Với tiên môn tiên thuật như vậy, đáng lý nhân gian sẽ là một mảng phong cảnh tráng lệ, nhưng hoàn toàn trái ngược, cuộc sống bách tính trải qua không hề an bình.

Hơn hai mươi năm đối với người thường mà nói, đã là gần nửa cuộc đời. Đủ để một đứa trẻ thành niên, đủ để một người đang ở độ tuổi đẹp nhất dần dần già đi.

Nhưng với Tiên Đô mà nói, chỉ như một thoáng chớp mắt.

Trong hơn hai mươi năm đó, chúng tiên vẫn tự quản lý phần việc của mình như bao ngày ——

_____

Họ đi qua rất nhiều nơi, rất nhiều... nơi mà trước đây những tiên hữu từng cai quản: Đại Bi cốc, núi Bất Động, Tuyết trì, Kinh Quan, vân vân.

Cũng không khác biệt nhau lắm, những nơi đó hoặc là hoang vắng tột cùng, hoặc là âm u nặng nề. Tất cả đều phải trải qua một khoảng thời gian không yên ổn, đều bị đám tà ma vô cùng phiền phức phá hoại, gây ra không ít tai họa.

Phong cảnh bình an yên ổn vào những năm Lạc Hoa sơn thị vừa xuất hiện đã không còn, sau đó là đám tà ma tác quái từ năm này sang năm khác. Cứ vài năm hoặc vài chục năm, sẽ luôn xuất hiện vài phiền phức, gây ra một trận hỗn độn ở nhân gian.

Tiên môn lớn nhỏ ngược lại mọc lên nhiều như nấm, tượng thần được bách tính thờ phụng càng ngày càng nhiều, phần lớn hương hỏa của thần tiên trên Tiên Đô mỗi lúc một thịnh.

Với tiên môn tiên thuật như vậy, đáng lý nhân gian sẽ là một mảng phong cảnh tráng lệ, nhưng hoàn toàn trái ngược, cuộc sống bách tính trải qua không hề an bình.

Hơn hai mươi năm đối với người thường mà nói, đã là gần nửa cuộc đời. Đủ để một đứa trẻ thành niên, đủ để một người đang ở độ tuổi đẹp nhất dần dần già đi.

Nhưng với Tiên Đô mà nói, chỉ như một thoáng chớp mắt.

Trong hơn hai mươi năm đó, chúng tiên vẫn tự quản lý phần việc của mình như bao ngày ——

_____

Họ đi qua rất nhiều nơi, rất nhiều... nơi mà trước đây những tiên hữu từng cai quản: Đại Bi cốc, núi Bất Động, Tuyết trì, Kinh Quan, vân vân.

Cũng không khác biệt nhau lắm, những nơi đó hoặc là hoang vắng tột cùng, hoặc là âm u nặng nề. Tất cả đều phải trải qua một khoảng thời gian không yên ổn, đều bị đám tà ma vô cùng phiền phức phá hoại, gây ra không ít tai họa.

Phong cảnh bình an yên ổn vào những năm Lạc Hoa sơn thị vừa xuất hiện đã không còn, sau đó là đám tà ma tác quái từ năm này sang năm khác. Cứ vài năm hoặc vài chục năm, sẽ luôn xuất hiện vài phiền phức, gây ra một trận hỗn độn ở nhân gian.

Tiên môn lớn nhỏ ngược lại mọc lên nhiều như nấm, tượng thần được bách tính thờ phụng càng ngày càng nhiều, phần lớn hương hỏa của thần tiên trên Tiên Đô mỗi lúc một thịnh.

Với tiên môn tiên thuật như vậy, đáng lý nhân gian sẽ là một mảng phong cảnh tráng lệ, nhưng hoàn toàn trái ngược, cuộc sống bách tính trải qua không hề an bình.

Hơn hai mươi năm đối với người thường mà nói, đã là gần nửa cuộc đời. Đủ để một đứa trẻ thành niên, đủ để một người đang ở độ tuổi đẹp nhất dần dần già đi.

Nhưng với Tiên Đô mà nói, chỉ như một thoáng chớp mắt.

Trong hơn hai mươi năm đó, chúng tiên vẫn tự quản lý phần việc của mình như bao ngày ——

_____

Họ đi qua rất nhiều nơi, rất nhiều... nơi mà trước đây những tiên hữu từng cai quản: Đại Bi cốc, núi Bất Động, Tuyết trì, Kinh Quan, vân vân.



Cũng không khác biệt nhau lắm, những nơi đó hoặc là hoang vắng tột cùng, hoặc là âm u nặng nề. Tất cả đều phải trải qua một khoảng thời gian không yên ổn, đều bị đám tà ma vô cùng phiền phức phá hoại, gây ra không ít tai họa.

Phong cảnh bình an yên ổn vào những năm Lạc Hoa sơn thị vừa xuất hiện đã không còn, sau đó là đám tà ma tác quái từ năm này sang năm khác. Cứ vài năm hoặc vài chục năm, sẽ luôn xuất hiện vài phiền phức, gây ra một trận hỗn độn ở nhân gian.

Tiên môn lớn nhỏ ngược lại mọc lên nhiều như nấm, tượng thần được bách tính thờ phụng càng ngày càng nhiều, phần lớn hương hỏa của thần tiên trên Tiên Đô mỗi lúc một thịnh.

Với tiên môn tiên thuật như vậy, đáng lý nhân gian sẽ là một mảng phong cảnh tráng lệ, nhưng hoàn toàn trái ngược, cuộc sống bách tính trải qua không hề an bình.

Hơn hai mươi năm đối với người thường mà nói, đã là gần nửa cuộc đời. Đủ để một đứa trẻ thành niên, đủ để một người đang ở độ tuổi đẹp nhất dần dần già đi.

Nhưng với Tiên Đô mà nói, chỉ như một thoáng chớp mắt.

Trong hơn hai mươi năm đó, chúng tiên vẫn tự quản lý phần việc của mình như bao ngày ——

_____

Họ đi qua rất nhiều nơi, rất nhiều... nơi mà trước đây những tiên hữu từng cai quản: Đại Bi cốc, núi Bất Động, Tuyết trì, Kinh Quan, vân vân.

Cũng không khác biệt nhau lắm, những nơi đó hoặc là hoang vắng tột cùng, hoặc là âm u nặng nề. Tất cả đều phải trải qua một khoảng thời gian không yên ổn, đều bị đám tà ma vô cùng phiền phức phá hoại, gây ra không ít tai họa.

Phong cảnh bình an yên ổn vào những năm Lạc Hoa sơn thị vừa xuất hiện đã không còn, sau đó là đám tà ma tác quái từ năm này sang năm khác. Cứ vài năm hoặc vài chục năm, sẽ luôn xuất hiện vài phiền phức, gây ra một trận hỗn độn ở nhân gian.

Tiên môn lớn nhỏ ngược lại mọc lên nhiều như nấm, tượng thần được bách tính thờ phụng càng ngày càng nhiều, phần lớn hương hỏa của thần tiên trên Tiên Đô mỗi lúc một thịnh.

Với tiên môn tiên thuật như vậy, đáng lý nhân gian sẽ là một mảng phong cảnh tráng lệ, nhưng hoàn toàn trái ngược, cuộc sống bách tính trải qua không hề an bình.

Hơn hai mươi năm đối với người thường mà nói, đã là gần nửa cuộc đời. Đủ để một đứa trẻ thành niên, đủ để một người đang ở độ tuổi đẹp nhất dần dần già đi.

Nhưng với Tiên Đô mà nói, chỉ như một thoáng chớp mắt.

Trong hơn hai mươi năm đó, chúng tiên vẫn tự quản lý phần việc của mình như bao ngày ——

_____

Họ đi qua rất nhiều nơi, rất nhiều... nơi mà trước đây những tiên hữu từng cai quản: Đại Bi cốc, núi Bất Động, Tuyết trì, Kinh Quan, vân vân.

Cũng không khác biệt nhau lắm, những nơi đó hoặc là hoang vắng tột cùng, hoặc là âm u nặng nề. Tất cả đều phải trải qua một khoảng thời gian không yên ổn, đều bị đám tà ma vô cùng phiền phức phá hoại, gây ra không ít tai họa.

Phong cảnh bình an yên ổn vào những năm Lạc Hoa sơn thị vừa xuất hiện đã không còn, sau đó là đám tà ma tác quái từ năm này sang năm khác. Cứ vài năm hoặc vài chục năm, sẽ luôn xuất hiện vài phiền phức, gây ra một trận hỗn độn ở nhân gian.

Tiên môn lớn nhỏ ngược lại mọc lên nhiều như nấm, tượng thần được bách tính thờ phụng càng ngày càng nhiều, phần lớn hương hỏa của thần tiên trên Tiên Đô mỗi lúc một thịnh.

Với tiên môn tiên thuật như vậy, đáng lý nhân gian sẽ là một mảng phong cảnh tráng lệ, nhưng hoàn toàn trái ngược, cuộc sống bách tính trải qua không hề an bình.

Hơn hai mươi năm đối với người thường mà nói, đã là gần nửa cuộc đời. Đủ để một đứa trẻ thành niên, đủ để một người đang ở độ tuổi đẹp nhất dần dần già đi.

Nhưng với Tiên Đô mà nói, chỉ như một thoáng chớp mắt.

Trong hơn hai mươi năm đó, chúng tiên vẫn tự quản lý phần việc của mình như bao ngày ——

_____

Họ đi qua rất nhiều nơi, rất nhiều... nơi mà trước đây những tiên hữu từng cai quản: Đại Bi cốc, núi Bất Động, Tuyết trì, Kinh Quan, vân vân.

Cũng không khác biệt nhau lắm, những nơi đó hoặc là hoang vắng tột cùng, hoặc là âm u nặng nề. Tất cả đều phải trải qua một khoảng thời gian không yên ổn, đều bị đám tà ma vô cùng phiền phức phá hoại, gây ra không ít tai họa.

Phong cảnh bình an yên ổn vào những năm Lạc Hoa sơn thị vừa xuất hiện đã không còn, sau đó là đám tà ma tác quái từ năm này sang năm khác. Cứ vài năm hoặc vài chục năm, sẽ luôn xuất hiện vài phiền phức, gây ra một trận hỗn độn ở nhân gian.

Tiên môn lớn nhỏ ngược lại mọc lên nhiều như nấm, tượng thần được bách tính thờ phụng càng ngày càng nhiều, phần lớn hương hỏa của thần tiên trên Tiên Đô mỗi lúc một thịnh.

Với tiên môn tiên thuật như vậy, đáng lý nhân gian sẽ là một mảng phong cảnh tráng lệ, nhưng hoàn toàn trái ngược, cuộc sống bách tính trải qua không hề an bình.