Ba Trăm Năm Chẳng Gặp Thượng Tiên

Chương 80: Liên kết



Đó là Tiên thủ Linh Đài đã từng được tiên môn nhân gian tôn sùng nhất, vị tiên có miếu thờ phụng nhất. Bức hoạ của hắn được treo ở rất nhiều nơi, tượng thần cũng trấn ở rất nhiều thành trạch.

Đã từng không chỉ có bá tánh mà ngay cả con cháu tiên môn cũng thường cầu nguyện với hắn. Mà cho dù là bức hoạ hay tượng thần, hắn vẫn luôn khẽ rũ mắt, mang theo tiên bảo "đèn chiếu thế" của hắn, dẫn theo hươu trắng tiên sơn, ôn hoà mà nhìn mọi người.

Như thể mọi điều ở thế tục đều không liên quan tới hắn, mọi thứ đều chỉ ngừng lại trong mắt hắn.