Anh À! Hứa Với Em Rằng Anh Sẽ Mãi Yêu Em Nhé

Chương 20: Chương Đêm Dục Vọng 1





7h tối tại biệt thự của hắn và nó
Sau khi ăn xong bữa tối, hắn và Rin đi xem TV còn nó và Ren đi lên phòng
Tại phòng của nó
- Ê mặc cái này vò đi, kimono này chỉ ngắn đền đùi dễ di chuyển lắm - nó nói với Ren
- Ừ - Ren chẳng nói gì
Thực ra nó dụ Ren đến trường là để thực hiện kế hoạch tác hợp Rin và Ren
Dưới nhà, hắn vừa làm xong cốc nc cam mát lạnh đặc biệt dành riêng cho Rin
- Rin ơi, uống đi - hắn nói
- Trời sao hôm nay cậu sốt hay sao mà làm ình thế - Rin trêu hắn
- Uống đi - hắn gằn giọng
- Rồi rồi, cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ -Rin nói
Rồi Rin tu sạch cốc nc cam thì bọn nó xuống, nó mặc 1 cái quần bò trắng ngắn đến đùi , chiếc áo trắng lệch vai phải cùng đôi giày thể thao màu trắng trông rất ư là cute, Ren thì mặc bộ kimono ngắn đến đùi màu đen, trong nhìn có vẻ khó mặc nhưng thực ra chỉ cần cởi cái nơ trắng to bản ở đằng sau là sẽ bị lột ra hết sạch.
- Đi đâu vậy cho Rin đi cùng với - Rin nói giọng nũng nịu
- Đi hẹn hò - Ren dõng dạc nói

- Thế cho Rin đi với - Vì thấy REn mặc đồ thế kia thì Rin chỉ muốn đi cùng và vì sợ mình sẽ đánh mất Ren
-Ko đc - Ren nói
- Ko đâu, Rin đi cơ, đi cơ, ko cho Rin đi là Rin khóc bây giờ - nói xong trên đôi mắt cún con bắt đầu trực trào ra nc
- Thôi cho Rin đi đi, ko cậu ấy khóc bây giờ - nó nói
- Ừ đúng đó, cho nó đi đi, nó khóc phải mất 3 ngày dỗ đó, ko ai dỗ đc đâu cho đi đi - hắn hùa vào với nó nói REn
- Thôi đc rồi - Ren thở dài bất đắc dĩ nhìn Rin
Rồi cả 3 người lên xe chạy bon bon đến trường
- Sao tới trường chi, người đâu - Rin nhìn nó thắc mắc hỏi
- KO phải đi hẹn hò mà là đến trường lấy đồ -nó giải thick
- À -rồi Rin liếc xéo Ren
- Thui đi vào - nó thúc dục
- TRèo tường à - Rin nói
- Tất nhiên - bọn nó đồng thanh
Nó trèo vào trước, Rin đỡ Ren trèo lên rồi ms trèo vào
- Cảm ơn -Ren nói hơi ngượng
- KO sao đâu chuyện thường - Rin tự tin nói
Rồi bọn nó đi vào phòng thí nghiệm gọi là cũ của trường nhưng thực ra nó ko cũ, cũng có điều hòa 24/24, cũng có quạt, cũng có nhưng đồ dùng thí nghiệm nhưng nó ko sang trọng như những phòng thí nghiệm khác
- Rồi 2 người ở đây chờ tớ ra xe lấy đt đc ko - nó nói
- Ok - cả hai đồng thanh ( ngây thơ quá )
Rin và Ren ở trong phòng một mình, bỗng Ren ép Rin vào tường che miệng đi nói
- Chật tự tôi bik tư thế này ko đc ấy cho lắm nhưng ông bảo vệ đang ở ngoài nên cậu cố chịu
Thực ra tự thế họ đang đứng phải gọi là quá ư là sexy, Ren áp sát ngực mình vào người Rin làm cậu nóng ra người, 2 tay Ren che miệng Rin lại, Rin thì tay để lên eo Ren.
Rồi cả 2 đứng đó bỗng có tiếng cạch, Ren ra thì thấy cửa khóa nói

- Cửa khóa rồi
- Thế chúng ta ở đây vs nha - Rin hỏi
- Rin có mang đt ko - Ren hỏi,
- KO -Rin vừa nói vừa lắc đầu
- Tôi cũng thế - Ren nói giọng thảng nhiên
- Thế chúng ta ở đây cả đêm - Rin hỏi
- Ừ - Ren nói
Rin thở dài rồi đi xung quanh phòng thí nghiệm tìm cửa sổ nhưng ko thấy chỉ thấy có 1 bộ chăn gối cho 2 người nằm bèn nói
- Ê có chăn gối nè đêm này ko phải ngủ chết lạnh ở đây đâu
- Ừ
Nói rồi Rin dải 1 cái chăn ra đất, để 2 cái gối xuống rồi phủ 1 tấm chăn nữa lên, cởi áo khoác ngoài ra rồi nói rất thản nhiên
- Ê ngủ cùng tôi đi
- Ừ - Ren nói còn thản nhiên hơn
- Cậu ko sợ sao - Rin hỏi
- Có nhưng tôi nghĩ cậu ko dê như thế, với lại cái chăn rất rộng còn thừa rất n` chỗ để nằm, chúng ta nằm xa nhau là khỏi lo sau này lấy vợ cưới chồng - Ren giải thích
-Cậu ko thích tớ sao -Rin hỏi

- Cũng ko hẳn -Ren nói
- Thế à vậy có nghĩa là cũng ghét đúng ko - Rin buồn nói
- Ko chỉ là ko thích cậu nói mấy câu vớ vẩn với Jun vì tôi ko thích vậy, ms đầu tôi còn tưởng cậu là gay cơ -Ren nói rồi cười
- Hả Gay , tôi là boy chính hiệu đó - Rin nói nồi kéo Ren xuống nằm
- Thôi ngủ đi mai còn dậy - Rin ần cần nói
- Ừ
Bỗng trong người Rin thấy nóng vô cùng, nóng đến nói cậu muốn cới hết quần áo ra, nhưng cậu sẽ ko làm thế vì còn phải giữ hàng chứ ko thì chết mất, rồi cậu quay người về phía Ren càng lúc lại càng gần rồi cậu ôm lấy Ren nói
- Cho tớ ôm cậu nhé, hình như tớ hơi sốt, người cậu mát thật -Rin nói giọng khàn đặc
Thấy Rin ôm mình, tim cô bỗng đập nhanh hơn rồi nói
- Chỉ 1 lúc thôi nhé, người cậu nóng quá mình ko chịu đc đâu -Rin nói giọng cực kì rụt dè làm cho Rin càng ham muốn hơn
Rồi Rin lấy chân mình chen vào giữa 2 chân của Ren, càng ngày càng lên cao hơn, tay thì vòng qua ôm eo Ren chặt hơn, nhẹ nhàng tháo cái nơ đằng sau của Ren ra, dụi mặt vào ngực Ren, mỗi lúc càng dịu mạnh hơn làm cho phần trên của kimono hở hết ra, may còn có áo lót chứ ko thì, bờ vai trắng nõn nà ko thì vết, khuôn ngực đầy đặn, chắc nịch khiên ặt Rin chỉ muốn dịu vào. Thấy vậy Ren rên lên vài tiếng
- ha....a...ư......kya - những tiếng rên càng làm kích thích Rin hơn.