Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Vợ Yêu Của Tài Phiệt

Chương 136: Gương Mặt Này Quá Ăn Ảnh



Vy Vy suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra anh Tử Đình mà cô ta nói đến là người nào .

Khi Mộ Long Thăng còn sống từng lập một hôn ước từ bé cho Mộ Vy Vy , nhà trai là Ngụy Tử Đình , hơn cô năm tuổi , cũng là anh trai của Ngụy Tử Kỳ .

Chỉ có điều , năm năm trước , Ngụy Tử Đình đã quỳ gối dưới chân váy của Lê Hinh Nhi , kiên quyết giải trừ hôn ước với Mộ Vy Vy để ở bên Lê Hinh Nhi .

Bộ phim truyền hình đầu tiên mà Lê Hinh Nhi quay là do chính Ngụy Tử Đình đầu tư cho cô ta .

Sau đó , Ngụy Tử Đình đi nước A để phát triển sự nghiệp của một công ty con , năm nay là đại thọ của ông cụ Ngụy , anh ta nhất định sẽ trở về .

Lê Hinh Nhi nói với cô những lời này , chẳng qua cũng chỉ muốn khoe khoang việc đã cướp được người đàn ông từ tay cô mà thôi .

Nhà họ Ngụy ở thủ đô tuy rằng không phải là hào môn hàng đầu như nhà họ Phó nhưng cũng được xem như danh môn .

Cho nên , năm đó vì để cướp đi Ngụy Tử Đình , Lê Hinh Nhi cũng tốn không ít công sức , cô ta luôn tỏ ra dịu dàng thanh thuần khiến người ta yêu mến trước một Mộ Vy Vy luôn bướng bỉnh tùy hứng .

“ Lần này anh Tử Đình trở về là muốn bàn bạc chuyện đám cưới của chúng tôi , đến lúc đó cô đừng quên đến uống rượu mừng của chúng tôi nhé . ”

Lê Hinh Nhi nhìn cô tức giận đứng sững sờ ở chỗ này , trong lòng cảm nhận được thành tựu khi dẫm đạp đối phương dưới chân .

“ Tôi rất bận , không rảnh rỗi xem cô diễn trò . ” Vy Vy lạnh lùng .

“ Đúng vậy , cô đúng là rất bận , đồng sự Vương bị tai nạn xe đang hôn mê bất tỉnh , cô phải nhanh chóng tìm một nhà khác . ”

Lê Hinh Nhi nói , cười khinh miệt , “ Có muốn . . . Tôi giới thiệu cho mấy người không ? ”



“ Cô vẫn nên giữ lại cho mình dùng đi . ” Vy Vy nói xong , rời khỏi phòng hóa trang đi tới studio .

Nhiếp ảnh gia chụp thử một tấm , bảo trợ lý cầm mặt nạ của Đường Thiếu Kỳ tới , “ Cầm lấy mặt nạ , chỉ để lộ nửa bên mặt . ”

Vy Vy nhận lấy mặt nạ , tạo dáng dựa theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia .

“Rất tốt , ánh mắt diễn sâu hơn một chút . ”

“ Đổi mặt bên phải , quay lại một chút . ”

“Đội mũ trùm đầu lân còn mặt lộ Vỏ âm .”

“ Đội mũ trùm đầu lên , sườn mặt , lộ vẻ âm ngoan thần bí của Đường Thiếu Kỳ . ”

Nhiếp ảnh gia càng chụp càng hưng phấn , đến khi trợ lý nhắc nhở mới dừng lại được .

Kiểm tra ảnh ở trên máy tính một lần , khó tin nhìn thoáng qua Vy Vy đang im lặng ngồi chờ một chỗ .

Thảo nào đạo diễn Dịch kiên quyết phải dùng nữ số hai này , gương mặt này thật sự quá ăn ảnh , có thể tiết kiệm thời gian chỉnh sửa ảnh của anh ta .

Tuy rằng để biểu hiện ra nét thần bí của Đường Thiếu Kỳ nên chỉ cần chụp nửa gương mặt của cô , nhưng cô không cần anh ta hướng dẫn lập tức có thể thể hiện được sức hấp dẫn của nhân vật .

Vy Vy thấy nhiếp ảnh gia nhìn mình , chớp chớp mắt , “ Yêu cầu chụp lại sao ? ”



“ Rất hoàn mỹ , không cần chụp lại . ” Nhiếp ảnh gia cười nói .

Thật khó tin người này chỉ là một người mới . Kiều Lâm đứng xem cũng âm thầm hưng , phấn không thôi .

Vốn dĩ cho rằng mình chỉ ký hợp đồng với một bình hoa , không ngờ lại là một hạt giống tốt có thực lực xuất sắc .

Vy Vy gật đầu nói cảm ơn , “ Cảm ơn anh , nếu đã chụp xong rồi tôi xin phép đi trước . ”

Vốn dĩ cho rằng phải mất nhiều thời gian , không nghĩ rằng chỉ mất hai tiếng vừa hóa trang và chụp ảnh .

Trở lại phòng hóa trang thay quần áo , Lê Hinh Nhi cũng vừa mới thay quần áo xong , có người ngoài ở đây nên cô ta tỏ ra cực kì hiền lành .

“ Vy Vy , hai tháng sau gặp lại ở đoàn phim . ”

Vy Vy không thèm nhìn dù chỉ là cái liếc mắt , trực tiếp đi vào phòng thay quần áo thay trang phục diễn ra , mặc quần áo của mình .

Kiều Lầm nhìn Lê Hinh Nhi đã đi , tò mò hỏi , “ Lê Hinh Nhi chào hỏi cô , hai người biết nhau sao ? ”

Vy Vy lấy khăn ướt lau son môi , không để ý nói , “ Nghiêm túc mà nói , cô ta là chị của tôi , cùng cha khác mẹ . ”

Đúng vậy , Lê Hinh Nhi còn lớn hơn cô hai tháng .

Có thể thấy được Chu Mỹ Cầm về nước chưa được mấy tháng đã bắt đầu “ ám độ trần thương * ” với Lê Gia Thành , người vừa kết hôn không lâu .

* Ám độ trần thương : một trong 36 kế của Tôn Tử , tạm dịch là “ ngầm vượt qua con đường tới ải Trần Thương ” , có nghĩa sâu xa : chọn một con đường hay phương thức tấn công mà không ai ngờ tới .