Ân Ái Không Buông

Chương 92: Chiếc bánh kem



Ban ngày Lê Mẫn Tiên chăm chỉ làm việc, bận rộn với lịch trình riêng. Ban đêm, lại cô đơn vô cùng.

Cô bấm điện thoại, nghe nhạc, không liên lạc với ai, dần dần cuộc sống cứ ngày nào cũng như ngày nào như một vòng luẩn quẩn, và chẳng còn gì khiến cô bất ngờ hay thấy thú vị nữa.

Cô lướt điện thoại, thấy người ta đang rầm rộ chiếc bánh kem Thiên Nga Đen. Không hiểu sao hình ảnh hai con thiên nga màu đen tinh xảo trang trí trên bánh lại khiến cô rất ưng mắt. Gần đây Lê Mẫn Tiên rất thích màu đen bởi nó hợp với tâm trạng của cô.

Nhấn nút chia sẻ kèm caption:

" I’m pumped up…hm, i’m into it"

( nghĩa là: Tôi có hứng thú và thích chiếc bánh này)

Ngay sau đó, có hai người đặt chế độ xem trước đã thấy.

DeKao mỉm cười, Lý Thần Vũ đăm chiêu nhìn điện thoại.

***

Sáng hôm sau tại trụ sở W1, Lê Mẫn Tiên hơi ngạc nhiên khi được DeKao tặng quà không nhân dịp gì.

- Mở ra đi em!

Mẫn Tiên nhìn hộp đã đoán được bánh ngọt, nhưng khi nhìn thấy bánh kem Thiên Nga Đen thì nhìn sang DeKao và cười.

- Anh xem rồi phải không?

DeKao gật đầu, vẻ mặt đầy ý cưng chiều.

- Em thích là được.

Mẫn Tiên không ăn một mình, cô chia sẻ cùng cả team và Juz đã hí hửng chụp ảnh, còn ra sức đẩy thuyền cho cặp đôi này.

Trên trang cá nhân của Juz, một bức ảnh T.Lee cười rạng rỡ, tay nhỏ đang cầm dao chuẩn bị cắt bánh Thiên Nga Đen được đăng tải, kèm caption.

" Sức mạnh của đàn ông chính là ở kích cỡ nụ cười của người phụ nữ bên cạnh".

Lý Thần Vũ quan tâm Lê Mẫn Tiên, nên không để sót bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào của các thành viên W1, nhằm qua đó để nghe ngóng tin của người yêu cũ.

Anh nhíu mày, không lẽ Mẫn Tiên thật sự thích yêu người thua tuổi, không phải DeKao mà là Juz?

Bài đăng của Juz được fan hưởng ứng, và Lý Thần Vũ đọc không sót cái comment nào.

Giữa hàng loạt lời gán ghép, thì Juz chỉ rep một câu.

" Tôi cũng muốn Nữ Quỷ Độc Tôn nhìn trúng lắm hihi"

Tâm tình bức bối của Lý Thần Vũ vẫn không nhẹ nhõm đi chút nào. Vậy là DeKao? Mẫn Tiên của anh đang vui vẻ đón nhận bánh kem của người đàn ông khác.

Thật ích kỉ, anh có người mới, nhưng lại không muốn cô có người mới.

Chiếc bánh kem Thiên Nga Đen trên tay Lý Thần Vũ bỗng trở nên vô nghĩa. Khi mua chiếc bánh này, anh thậm chí quên mất hai người đã chia tay. Thế mà anh lại nghĩ tới cảnh cô ngồi trong xe mình, cười híp mắt để anh xúc cho từng thìa bánh ngọt như trước kia.

Anh nhìn lên logo W1 Gaming trên nóc tòa nhà. Hộp bánh khá to không thể nhét vào thùng rác, Lý Thần Vũ đã để nó ở cạnh thùng rác và lái xe đi.

Chiếc bánh này rất đắt, đắt gấp mấy chục lần chiếc bánh kem thông thường, thậm chí phải đặt trước mới có. Ngay đêm qua, cả DeKao và Lý Thần Vũ đã nhắn cho tiệm bánh để sáng nay có thể lấy bánh sớm nhất.

- truyện chính thức tại Noveltoon và Mangatoon-

Ở wc …

Lê Mẫn Tiên đang ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo, đống bánh màu nâu và đen bị xối nước trôi đi. Khi nãy thấy mọi người ăn vui vẻ nên dù rất ngán thì cô vẫn cố cười và ăn cùng, cũng là không để DeKao buồn lòng.

Cô uể oải soi mình trong gương, vẻ mặt hốc hác thiếu sức sống, lọ kem che khuyết điểm cũng bị lạm dụng tới mức mới thay giờ đã gần hết rồi.

Lấy cớ nhà có việc nên buổi trưa cô đã rời khỏi trụ sở. Dạo này cô hay đi taxi, bởi thi thoảng cô có đi uống rượu một mình nên không thể tự lái xe được.

Đi qua hai cô lao công trung tuổi đang nói chuyện với nhau, Lê Mẫn Tiên bỗng dừng bước để lắng nghe.

" Hình như là của chàng trai đi xe thể thao màu trắng. Tôi thấy xe đậu khá lâu".

" Là chàng trai hay tới đón cô gái ở tòa nhà này phải không? Lâu nay không thấy tới nữa mà"

Cô quay lại, thấy họ đang cầm chiếc hộp nhìn giống hộp bánh.

" Chiếc bánh có vẻ đắt tiền, nhìn kìa, bên trong là thiên nga màu đen. Đẹp quá mà bỏ đi, thật lãng phí".

Cả người Lê Mẫn Tiên như có một luồng điện chạy dọc cơ thể. Là Thần sao?

Chỉ nghĩ tới anh thôi cũng khiến cô kích động. Cô đứng yên ở đó, ngây người nhìn hộp bánh bị bỏ vào thùng rác lớn và được hai cô lao công kéo đi. Và rồi cô đau lòng.

Tại sao bỏ rơi cô, lại vẫn âm thầm dõi theo cô. Nếu đã phũ phàng thì hãy dứt khoát đi chứ, anh như thế làm sao cô quên anh được đây?!