Ân Ái Không Buông

Chương 3: 3. Cô đẹp lắm



Halloween đã tới, Mẫn Tiên quyết định cosplay Harley Quin. Dù sao chủ đề cũng là Toxic Women.

Cô lái một trong số những chiếc xe Thanh Hải mua cho mình, không chút hồi hộp mà chễm chệ đi thẳng tới câu lạc bộ chơi xe.

Chiếc Lamborghini màu đỏ rất thu hút ánh nhìn, Mẫn Tiên chọn nó chỉ vì trang phục hôm nay của cô đồng điệu.

Mẫn Tiên quét mã QR ở cửa, do ai cũng hóa trang nên người ta không biết chính xác cô là ai. Thường thấy cosplay Harley Quin sẽ gắn với hình tượng cô gái tóc bạch kim buộc hai bên, một bên đuôi tóc màu đỏ, bên còn lại đuôi tóc màu xanh dương, chân đeo tất lưới cầm gậy bóng chày. Áo sẽ đỏ- xanh với quần sooc siêu ngắn.

Nhưng hôm nay, một cô gái tóc nửa xanh nửa đỏ, trên mặt loang lổ nhìn như vết máu, riêng môi đỏ sẫm ma mị, ở dưới mắt còn có hình trái tim đen. Cô ấy mặc một chiếc áo jacket màu đỏ đô và quần jean trắng rách rưới hở hết cả đùi. Trên cổ là sợi dây dài kì dị, móng tay đen ngòm và trên tai có xỏ khuyên kim cương lấp lánh.

Đám con trai đã nháo nhác cả lên, còn tụi con gái thì đầy soi xét.

Trưởng nhóm đi ra chào hỏi:

- Xin chào, cô đây là?..

- Candy Lee, lần đầu tôi tới.

- Ồ, hoan nghênh. Mọi người rất mong chờ cô, tận hôm nay mới có thể gặp mặt. Và cosplay khá ấn tượng đó.

Mẫn Tiên cười khách sáo.

- Cảm ơn!

Khi cô đang quan sát xung quanh để nhìn ngó một chút, thì phía cửa lại có tiếng xì xào.



Một người cosplay thành Joker với mái tóc xanh dương tiến vào. Mẫn Tiên hơi cười, không phải tóc xanh lá mà xanh dương, xem ra có phá cách.

Vị trưởng nhóm rời đi để tiếp đón người đó, và ở giữa bữa tiệc tối tăm hầm hố cất lên tiếng giới thiệu.

- Quý vị, hôm nay chúng ta có hai thành viên đặc biệt. Mới mà cũng không mới. Một là BigBaby - thành viên vip nhưng lần đầu ra mắt nhóm. Hai là Candy Lee - thành viên vừa gia nhập.

Xung quanh càng thêm náo nhiệt xen lẫn phấn khích. Thành viên vip đã là quá đỉnh rồi, còn Candy Lee thì ai cũng rúng động với màn mua một lần 5 chiếc siêu xe.

Tiếng vỗ tay chào mừng, vị trưởng nhóm còn trêu đùa.

- Tình cờ làm sao, hai người hóa trang thành một cặp luôn này.

BigBaby cười quỷ dị nhìn vào mắt Harley Quin trước mặt, lòng tràn đầy ngạc nhiên nhưng không thể hiện ra ngoài. Như để xác nhận cho chắc chắn, anh ghé đầu vào vai Candy Lee nói nhỏ đủ hai người nghe thấy.

- Welcome!

Mẫn Tiên hơi nhíu mày, sao giọng này quen quen. Cô ngờ vực muốn nhìn vào mắt đối phương thì anh đã rời đi uống rượu với đám nam nhân rồi.

Ở xa, BigBaby cầm ly lắc nhẹ, ngửi qua rất thưởng thức nhưng mắt không rời cô gái đẹp đằng kia. Qua mùi nước hoa, anh chắc chắn là cô gái mình nghĩ mấy ngày qua. Lại càng tò mò, “cô Lê” này giàu cỡ nào mà có thể hút thuốc xịn, mua xe theo lố khi còn trẻ như vậy.

Với đặc quyền thành viên vip, BigBaby nhắn tin cho trưởng nhóm để hỏi:

“Candy Lee đó là ai vậy?”

Vị trưởng nhóm ở cách đó vài bước chân, nhìn qua hai người rồi rep lại.



“ Không có thông tin, chỗ tôi chỉ có báo cáo tài sản và học vấn của cô ấy. Đủ tiêu chuẩn là duyệt vào nhóm“.

“ Ừm”

“... Cậu để ý phụ nữ khi nào vậy? Lần trước cô Lê, nay lại Candy? “

BigBaby không rep, ly rượu trên tay cũng không uống, lắc chán ngửi chán thì đặt xuống bàn.

Lê Mẫn Tiên từ một người bị từ chối vào nhóm, giờ được mọi người tâng bốc lấy lòng. Cô nhanh chóng hòa nhập được với những người ở đây.

Đến khi ngửi được mùi thuốc lá quen thuộc, Mẫn Tiên nhìn sang, thấy BigBaby ngồi dựa ở sofa đang nhàn nhã nhìn mình.

Hai người ở một khoảng cách vài mét, nhìn nhau mặc xung quanh ồn ào náo nhiệt. Anh dập thuốc rồi đứng lên tiến tới trước mặt Mẫn Tiên.

- Cô Lê!

Lê Mẫn Tiên nghi hoặc, ánh mắt này quả thực ấn tượng khó phai.

- Là anh?

- Phải. Ngay khi nhìn thấy cô tôi đã nhận ra rồi.

- Tình cờ thật, anh còn hóa trang thành Joker nữa.

- Chủ đề là Crazy Men mà. Candy Lee, hôm nay cô đẹp lắm.