Âm Quan Minh Thê

Chương 111: âm mưu của giang hoài



Trên núi mộ,lúc này giống như ở dưới địa ngục vật,vừa nhìn,dưới đất khắp nơi đều là những mảnh vụn nát của xương thịt,trong những đóm lửa lập lòe,ở một nơi cách đó không xa,những xác chết ôm lấy đầu kêu gào thảm thiết,tiếng gào khóc của ma quỷ hoàn toàn bao trùm lấy màn đêm

Trong ngũ hành tụ diệt vừa nãy,tuyệt đại đa số xác chết trên núi mộ đã bị tôi tiêu diệt,bay giờ còn ở lại đây,chỉ còn chưa đến 10 tên

Tôi không ngừng thở dốc,sắc mặt cũng trở nên tái mét,có thể nói,đây là trận đấu kịch liệt nhất mà tôi gặp phải từ lúc bước chân vào đạo môn ,bởi vì sử dụng ngũ hành thuật quá thường xuyên,cơ thể của tôi đã cực kì yếu ớt

May mqf,Giang hoài lúc này cũng không tốt hơn là mấy,mấy trăm xác chết chốc lát bị tiêu diệt,linh hồn của ông ta cũng vì thế mà bị thương nghiêm trọng,những thi thể bị linh hồn ông ta khống chế còn sót lại,tuy chưa từng trực tiếp bị ngũ hành tụ diệt tấn công,nhưng trên người chúng lúc này cũng lan tỏa âm khí,trông vô cùng yếu ớt

Tôi hoạt động gân cốt,cố gắng cầm chày giáng ma lên,sau đó từng bước đi về mười tên còn sót lại

Trên chày giáng ma lúc này bị máu tươi của tôi vẽ thành một huyết bùa trấn hồn,chày giáng ma mỗi lần đâm vào mỗi xác chết,trên người chúng lập tức tỏa ra khói đen,sau đó mềm nhão như bùn ngã ra nền đất

Sự yếu đuối của giang hoài,hoàn toàn vượt xa sự tưởng tượng của tôi,tôi vốn dĩ cho rằng giải quyết 10 tên còn lại này còn cần rất nhiều công sức,nhưng không ngờ chẳng mấy chốc,những xác chết này đã chết trong tay tôi,nhìn mắt ra xa,trong bãi tha ma này,duy nhất chỉ còn lại một thi thể

Linh hồn của giang hoài,lúc này đã hoàn toàn thu về trong xác chết này,bởi vì sức mạnh của linh hồn được tập trụng lại,thi thể này mạnh hơn bất kì xác chết nào trước đó,nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi,so với giang hoài trước đây,hắn vẫn rất yếu đuối khi đứng trước mặt tôi

“ giang hoài,ân oán giữa chúng ta,hôm nay cuối cùng cũng kết thúc rồi”

Tôi nhìn thi thể hấp hối kia lạnh lùng nói

Xác chết gật đầu,trên mặt hắn da thịt đã khô khốc nở một nụ cười nhìn tôi,trong ánh mắt không hề có sự sợ hãi khi đối mặt với cái chết,ngược lại là một nụ cười làm người ta khó hiểu

“ ông cười cái gì?”


Tôi nhìn xác chết đó chau mày nói

“ tôi cười cậu,cậu không dám giết tôi’

Xác chết cười,âm thanh già cỗi tràn đầy sự khinh bỉ : “ đỗ minh,tôi nhìn cậu trưởng thành,cậu là người thế nào lẽ nào tôi không biết sao,tấm lòng của cậu quá lương thiện,cậu thật sự dám rat ay giết người sao,tôi không tin”

“ tôi chưa từng giết người,cũng không muốn giết người”

Tôi không phủ nhận lời ông ta nói,sắc mắt lập tức trầm xuống : “ nhưng ông đừng quên,xác của ông đã chôn vào trong đất,ông bây giờ chẳng qua chỉ là một linh hồn mà thôi,giết ông có gì mà không dám?”

Nói xong,tôi dơ chày giáng ma lên,trực tiếp đâm vào vùng ngực xác chết đó

Hự

Cùng với âm thanh phun máu ra,chày giáng ma trực tiếp xuyên qua cơ thể hắn,rất nhiều khói đen theo đó tỏa ra

“ hừ…cảm giác chết,thực sự rất thú vị”

Xác chết bị linh hồn của giang hoài kí sinh run rẩy kịch liệt,hắn cúi đàu nhìn chày giáng ma đâm vào ngực,sau đó,sự run rẩy bỗng Idừng lại,xác chết từ từ ngẩng đầu lên,da thịt hai bên má hoàn toàn nứt ra trong tiếng cười,trông vừa thê thảm vừa quái dị

Lúc này,hai khóe mắt trống rỗng của hắn nhìn chằm chằm tôi,đôi tay hắn ôm chặt lấy chày giáng ma,huyết bùa trấn hồn trên chày giáng ma tỏa ra tâm lực,rất nhiều âm khí cùng với khỏi đen tỏa ra từ bàn tay hắn

“ nhưng mà,kết cục này,tạm thời sẽ không xảy ra trên người tôi”

Lúc này,xác chết lại mở miệng,câu nói hắn vừa nói,cả người lập tức héo úa,mềm nhũn ngã trên nền đất

Thi thể này tuy đã ngã xuống,nhưng toi lại vì câu nói của hắn mà trở nên vô cùng bất an,tôi cứ cảm thấy có chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra,vội vàng rút chày giáng ma rời đi

Nhưng mà,chày giáng ma không thể rút ra khỏi cơ thể xác chết đó,lúc tôi cử động chày giáng ma,cơ thể đó cũng bị lôi đi

Tôi đá một cái lên xác chết đó,dùng sức kéo hắn,nhưng đôi tay hắn không biết từ lúc nào giang ra,nắm chặt lấy chày giáng ma

Thi thể đã chết rồi,nhưng gian hoài đã đứng dậy,linh hồn của ông ta đúng lúc này thoát ra khỏi xác chết,đôi tay ôm chặt lấy chày giáng ma,trên mặt nở ra một nụ cười quỷ mị

“ đỗ minh,bây giờ đến lượt cậu nếm thử mùi vị của cái chết rồi”

Giang hoài cười,trong tiếng cười của ông ta,linh hồn của ông ta trực tiếp xông về phía tôi

Màn này làm tôi không ngờ tới,,nhưng bây giờ khoảng cách của tôi với ông ta quá gầnđến nỗi tôi không có bất kì cơ hội trốn tránh nào

Linh hồn của ông ta chớp mắt đã chui vào trong cơ thể tôi,tôi cảm giác cả người giống như bị tông xe vậy,trực tiếp bị bay lên trời

Tinh thần tôi lúc này vô cùng hoảng loạn,bên tai tôi truyền đến tiếng ồm ồm,tôi cảm thấy cơ hể mình đột nhiên trở nên nhẹ tên,sau khi tôi bị nguồn sức mạnh kì lạ đó đâm bay lên trời,sau một lúc,cơ thể tôi cũng không hạ xuống


Tôi giật mình cúi đầu,thì phát hiện cơ thể mình vẫn còn ở trên nền đất,còn thứ lơ lửng trên không trung,là linh hồn tôi

Tôi rất kinh ngạc nhìn cơ thể mình,cơ thể tôi lúc này cũng ngẩng đầu,đôi mắt trống rỗng trở nên tà mị vô cùng,nó nhìn tôi,lộ ra một nụ cười chế nhạo trên nỗi đau của người khác

Giang hoài làm cho linh hồn tôi thoát khỏi xác thịt,bây giờ,ông a lại chiếm lấy cơ thể tôi

“ giang hoài,ông muốn làm gì?”

Thấy giang hoài chiếm lấy cơ thể tôi nhìn tôi,trong lòng tôi có một sự sợ hãi trước nay chưa từng có,tôi nhìn hắn,hét lên một cách sợ hãi

Lúc này,giang hoài đã nắm lấy chày giáng ma trong tay,hắn mỉm cười co giãn gân cốt,nở một nụ cười

“ hừ,cơ thể thanh niên,máu tươi dồi dào,một nguồn sức mạnh tuyệt vời biết bao”

Giang hoài dường như rất hài lòng với cơ thể của tôi,hắn vuốt ve nắm đấm hơi gật đầu với linh hồn của tôi : “ đỗ minh,trong thời gian cậu trở thành người của đạo gia,cậu đã tập hợp được rất nhiều khí vận trên cơ thể,chỉ đáng tiếc,sự trẻ trung của cậu không xứng với sự may mắn đó,cậu cuối cfung vẫn là quá ngu ngốc,cho dù là bây giờ,cậu cũng chưa làm rõ,thứ cậu thực sự muốn là gì”

“ cơ thể già nua trước đó của tôi,sớm đã bị thối rữa do thi độc trong cơ thể,cho dù toi có thể thông qua việc thế mạng để tiếp tục sống,nhưng rốt cuộc thì vẫn không khác một linh hồn là mấy,tôi cuối cùng vẫn không thể tiếp tục đi dưới ánh mặt trời,nhưng mà đỗ minh,cạu thì khác”

Giang hoài nhìn tôi,nụ cười trên mặt trở nên càng ngày càng quái dị :” cậu là thuần dương chi nhân,là người tôi dùng nước bùa nuôi lớn,cậu bây giờ còn chứa một đạo hành không yếu,so với cơ thể già nua đó của tôi,cậu là thứ thay thế lí tưởng nhất với tôi bây giờ,đáng tiếc cậu chưa từng nghĩ rằng,tôi lợi dụng thôi lượng dụ dỗ cậu lên núi,không hề vì muốn cậu tiễn tôi chặng cuối,cũng không phải tôi muốn giết chết cậu,mà là muốn cướp lấy cơ thể cậu”

Nói xong,giang hoài nở một nụ cười điên cuồng,nhìn nụ cười đó phát ra từ cơ thể tôi,trong lòng tôi vô cùng phẫn nộ

“ trả cơ thể lại cho tôi”

Tôi phẫn nộ hét,linh hồn lập tức xông về phía giang hoài

Nhưng mà,giang hoài không vội vã,trực tiếp dùng một lá bùa trấn hồn đánh về phía tôi,lá bùa này vừa rơi lên người tôi,tôi lập tức cảm thấy linh hồn của bản thân đau đớn kịch liệt,có rất nhiều khói đen cùng với âm khí tỏa ra trên cơ thể tôi,làm cho tôi khong nhịn được gào thét đau khổ

Tuy tôi biết sử dụng đạo thuật,biết thực hiện phật lực,nhưng phải có xác thịt,bây giờ,xác thịt của tôi đã bị giag hoài cướp đi,tôi chưa từng tu luyện những pháp thuật liên quan đến linh hồn,đối diện với lá bùa bình thường nay,cũng bất lực

“ đỗ minh,đừng giãy dụa nữa,một đứa chưa từng tu luyện hồn thuật như cậu,bây giờ hoàn toàn không phải là đối thủ của tôi ,cậu dập tắt hy vọng đi”

Giang hoài nhìn linh hồn đau khổ của tôi trên không trung,không hề có ý ra tay với tôi tiếp tục nói :” từ bây giờ,tôi chính là cậu,còn cậu đã trở thành cô hồn dã quỷ,tôi sẽ thay cậu chăm sóc tốt cha mẹ cậu,đương nhiên,còn có vợ cậu,tôi sẽ dùng thân phận của cậu để sống lại cuộc sống mới trong dương gian,cậu đến núi âm tiếu chắc là vì quỷ mộ quan nhỉ? Haha,yên tâm,tôi sẽ thay cậu đi đến đó,tôi sẽ chiếm lấy những thứ nên thuộc về cậu,còn bản thân cậu,mãi mãi sẽ không thể sống dưới ánh mặt trời nữa”

nghe giang hoài nói,linh hồn của tôi run rẩy mãnh liejt,tôi ngẩng fđầu,định liều mạng với hắn tiếp,nhưng giang hoài lúc này niệm pháp cú,một lá bùa bốc chày bay ra từ lòng bàn tay tôi,bay về linh hồn tôi

“ đỗ minh,thử cảm giác làm ma đi,hahaa…”

Cùng với tiếng cười đó,lá bùa kia rất nhanh được dán lên người tôi,tôi lập tức cảm thấy bản thân nặng nề,dường như là có một lực rất mạnh kéo lấy tôi,đè tôi ra mặt đất

Rầm

Tôi cảm thấy linh hồn mình bị đập mạnh xuống đất,trước mặt tôi tối sầm,lập tức mất đi tri giác